Đức Thánh cha cổ võ những tương quan huynh đệ giữa Kitô và Hồi giáo

Pope Francis with Muslim representatives from Bologna | Vatican Media
Sáng hôm 26 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến một nhóm tín hữu Hồi giáo ở thành phố Bologna, bắc Ý, và nhân dịp này, ngài cổ võ sự đón tiếp và đối xử với nhau như anh chị em, tôn trọng tự do tôn giáo và lương tâm của mỗi người.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha nói: “Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đón tiếp nhau như anh chị em. Điều này có giá trị trước tiên đối với chúng ta, các tín hữu Kitô, Do thái và Hồi giáo. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, và, tuy với những cách thức khác nhau, chúng ta đều quy chiếu Tổ phụ Abraham trong đức tin. Trong thế giới ngày nay, chứng tá của chúng ta về tình huynh đệ là điều không thể thiếu được và rất quý giá... Đặc biệt, sự đối thoại chân thành và tôn trọng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo là một nghĩa vụ đối với chúng ta là những người muốn vâng phục thánh ý Chúa. Thực vậy, ý muốn của một người cha là muốn cho các con của mình yêu thương, giúp đỡ nhau, và nếu xảy ra người khó khăn, hiểu lầm thì hãy thỏa thuận với nhau trong sự khiêm tốn và kiên nhẫn”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Cuộc đối thoại như vậy đòi phải thực sự nhìn nhận phẩm giá và các quyền của mỗi người. Tột đỉnh của các quyền này là tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Điều này có nghĩa là mỗi người phải được hoàn toàn tự do chọn lựa tôn giáo của mình. Ngoài ra, mỗi tín hữu phải được cảm thấy tự do đề nghị - không bao giờ áp đặt - tôn giáo của mình cho những người khác, dù họ có tín ngưỡng hay không. Điều này loại trừ mọi hình thức chiêu dụ tín đồ, hiểu như một sự tạo sức ép hoặc đe dọa; phải loại bỏ mọi thứ đặc ân về tài chánh hoặc công ăn việc làm để chiêu dụ theo đạo; và không thể lợi dụng sự dốt nát của người khác. Ngoài ra, những cuộc hôn nhân khác đạo không được là cơ hội để hoán cải người phối ngẫu theo đạo của mình”.

Sau cùng, Đức Thánh cha cầu mong các tín hữu Hồi giáo giữ những liên lạc tốt với Giáo hội Công giáo, với Đức giám mục, hàng giáo sĩ và các tín hữu, nơi địa phương trong sự tôn trọng nhau và trong tình thân hữu. Thế giới, đặc biệt trong thời điểm này, đang cần những tín hữu sống hợp với niềm tin của mình và mạnh mẽ dấn thân trong việc xây dựng và bảo tồn hòa bình xã hội và thế giới”.

(Sala Stampa 26-6-2024)