Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Albano
Lúc 9 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 20 tháng Bảy năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến nhà thờ chính tòa Giáo phận Albano, chỉ cách Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè, ba cây số để cử hành thánh lễ với cộng đoàn giáo phận này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Lẽ ra, khi được bổ nhiệm là Hồng y Đẳng giám mục, Đức Hồng y Robert Prevost đã đến nhà thờ chính tòa Albano này để cử hành thánh lễ nhận giáo phận hiệu tòa của ngài, nhưng chưa kịp thi hành chương trình này, thì Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời và Đức Hồng y Prevost trở thành Đức Giáo hoàng Lêô XIV, rồi nay ngài đến đây cử hành thánh lễ.
Đến nơi, Đức Thánh cha đã được các vị Thị trưởng trong tỉnh Albano Laziale, cùng với đông đảo dân chúng tụ tập tại Quảng trường trước nhà thờ chính tòa, đón tiếp nồng nhiệt, trước khi tiến vào bên trong thánh đường để cử hành thánh lễ.
Đồng tế với Đức Thánh cha, có một số hồng y, giám mục, đặc biệt là Đức cha Vincenzo Viva, Giám mục sở tại. Đức cha năm nay 50 tuổi, nguyên là Giám đốc Trường Truyền giáo và là giáo sư Thần học Luân lý ở Đại học Giáo hoàng Urbaniana, trước khi trở thành giám mục giáo phận này, với gần nửa triệu tín hữu và 77 giáo xứ.
Bài giảng
Trong vài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha quảng diễn bài đọc thứ I và bài Tin mừng nói về sự hiếu khách, đặc biệt là thái độ của hai chị em Martha và Maria khi đón tiếp Chúa Giêsu.
Đức Thánh cha nói: “Thật là sai lầm khi coi hai thái độ này như đối nghịch nhau, cũng như so sánh công trạng giữa hai phụ nữ. Thực vậy, phục vụ và lắng nghe là hai chiều kích song đôi của sự đón tiếp.
Trước tiên, trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Thực vậy, tuy việc sống đức tin của chúng ta trong những hành động cụ thể và trung thành với nghĩa vụ của mình, theo bậc sống và ơn gọi của mỗi người, nhưng điều cơ bản là chúng ta làm điều đó, bắt đầu từ sự suy niệm lời Chúa và quan tâm đến điều mà Thánh Linh soi sáng trong tâm hồn chúng ta, dành cho mục đích đó những lúc thinh lặng và cầu nguyện, là thời gian trong đó, qua sự thinh lặng và tránh mọi chia trí, chúng ta hồi niệm trước Chúa và sống sự hiệp nhất trong chính mình. Đó là một chiều kích của đời sống Kitô mà ngày nay chúng ta đặc biệt cần hồi phục, như giá trị bản thân và cộng đoàn, cũng như một dấu chỉ ngôn sứ cho thời đại chúng ta ngày nay: nghĩa là dành chỗ cho thinh lặng, lắng nghe Chúa Cha, Đấng nói và “nhìn thấy trong kín đáo” (Mt 6,6). Đối với những mục tiêu đó, những ngày hè có thể là thời điểm Chúa Quan Phòng ban cho, nhờ đó chúng ta cảm nghiệm thật là đẹp và ý thức tầm quan trọng của cuộc sống thân mật với Chúa và nó có thể giúp chúng ta nhiều để trở nên cởi mở và đón tiếp hơn đối với nhau.
Đức Thánh cha cũng nhắc đến giáo huấn của thánh Augustinô, khi suy niệm, về giai thoại Martha và Maria, khi thánh nhân bình luận rằng: “Trong hai phụ nữ này có tượng trưng cho hai cuộc sống: hiện tại và tương lai; một cuộc sống trong vất vả và một cuộc sống trong nghỉ ngơi; một cuộc sống chao đảo, một cuộc sống hạnh phúc; một cuộc sống tạm thời, một cuộc sống vĩnh cửu” (Sermo 104,4). Và khi nghĩ đến công việc của Martha, thánh nhân nói: “Có ai được miễn chuẩn khỏi việc phục vụ chăm sóc người khác? Có ai có thể được hồi lại từ tình trạng cơ cực vất vả này? Chúng ta hãy tìm cách chu toàn chúng một cách không thể chê trách được và với lòng bác ái (...). Vất vả sẽ qua đi và nghỉ ngơi sẽ tới. Con tàu sẽ đi qua và sẽ về đến quê hương; nhưng ta chỉ có thể về quê hương bằng con tàu” (Ivi, 6-7).
Sau thánh lễ, Đức Thánh cha chào thăm đông đảo dân chúng, đặc biệt là một số người khuyết tật được ngồi hàng đầu ở quảng trường trước nhà thờ, rồi ngài trở về Castel Gandolfo để chủ sự kinh Truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu tụ tập ở Quảng trường Tự Do, ngay trước dinh Barberini, nơi ngài cư ngụ.
Trực tiếp
