Đức Thánh cha chủ sự Kinh Giờ Sáu, tại Nhà thờ Chính tòa Monaco
Sau cuộc gặp gỡ Hoàng thân Albert của Monaco, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, chỉ cách đó 200 mét, để gặp gỡ hàng trăm tín hữu. Cả Hoàng thân và phu nhân và nhiều vị lãnh đạo trong chính quyền, cũng như các linh mục, tu sĩ cùng tham dự buổi hát kinh này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng sau bài đọc ngắn trích từ thư thứ I của thánh Gioan tông đồ (2, 1b-2), Đức Thánh cha nhấn mạnh trung tâm của đức tin Kitô giáo là Chúa Giêsu Kitô, Đấng được gọi là “Đấng bào chữa” trước Thiên Chúa Cha cho nhân loại.
Từ lời của thánh Gioan, Đức Thánh cha giải thích rằng con người, trong sự yếu đuối và tội lỗi, không thể tự mình đạt đến hạnh phúc trọn vẹn, nhưng đã được cứu độ nhờ Chúa Kitô. Chúa đã gánh lấy tội lỗi của con người, biến đổi nó và giải thoát nhân loại, mở ra con đường sự sống mới.
Từ nền tảng này, Đức Thánh cha triển khai hai điểm chính. Trước hết là ơn hiệp thông. Đức Giêsu, với vai trò là Đấng bào chữa, không đến để kết án nhưng để hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau. Tình yêu và lòng thương xót của Ngài chữa lành, biến đổi và đưa con người vào trong gia đình Thiên Chúa. Những phép lạ của Chúa không chỉ chữa lành cá nhân mà còn phục hồi phẩm giá xã hội của họ, đưa họ trở lại cộng đoàn. Vì thế, hiệp thông trở thành dấu chỉ căn bản của Giáo hội: một cộng đoàn mở ra cho tất cả, không phân biệt.
Trong bối cảnh Monaco - một xã hội đa văn hóa và đa tầng lớp - Giáo hội được mời gọi trở thành nơi đón tiếp mọi người. Sự khác biệt về quốc tịch hay địa vị không phải là nguyên nhân chia rẽ, nhưng là cơ hội để thể hiện tình huynh đệ. Tất cả đều là con cái Thiên Chúa và được mời gọi sống trong tình yêu và sự hiệp nhất. Đây chính là ân sủng đến từ Chúa Kitô.
Điểm thứ hai là loan báo Tin mừng để bảo vệ con người. Chúa Giêsu đứng về phía những người bị bỏ rơi, bị loại trừ và trở thành tiếng nói của Thiên Chúa bênh vực người bị áp bức. Từ đó, Giáo hội cũng được kêu gọi trở thành “người bào chữa” cho con người, bảo vệ phẩm giá của mọi người và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhân loại. Việc loan báo Tin mừng không chỉ là rao giảng lời nói, mà còn giúp con người khám phá ý nghĩa cuộc sống, giá trị của các mối tương quan và mục đích cuối cùng của lịch sử. Đức Giáo hoàng khuyến khích cộng đoàn tích cực trong sứ vụ truyền giáo: loan báo Tin mừng của sự sống, hy vọng và tình yêu; bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến khi chết tự nhiên; đồng thời chống lại những xu hướng của chủ nghĩa thế tục và cá nhân chủ nghĩa, vốn làm suy giảm giá trị con người và đặt lợi nhuận lên trên hết. Ngài cũng cảnh báo nguy cơ đức tin trở thành thói quen hình thức: đức tin đích thực phải sống động, có khả năng đặt câu hỏi và thúc đẩy xã hội trở nên công bằng và nhân bản hơn.
Cuối bài giảng, Đức Thánh cha mời gọi mọi người giữ ánh mắt hướng về Chúa Kitô để xây dựng một đức tin cá vị, có sức biến đổi đời sống và xã hội. Đức tin ấy cần được diễn tả bằng những phương tiện mới, kể cả kỹ thuật số, và được truyền đạt cách sáng tạo, đặc biệt cho những người đang tìm kiếm đức tin. Bài giảng kết thúc bằng lời phó thác cộng đoàn cho sự chuyển cầu của Đức Maria và các thánh, để họ luôn trung thành trên hành trình đức tin.