Đức Thánh cha chủ sự Đại lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lúc 17 giờ Chúa nhật, ngày 22 tháng Sáu năm 2025, nối tiếp truyền thống lâu đời, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa, trên thềm Đền thờ thánh Gioan Laterano, trước sự tham dự của hơn ba ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường, trong đó có đông đảo các linh mục, nữ tu, và hơn ba mươi hồng y và giám mục cùng với Kinh sĩ đoàn của Đền thờ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bài giảng

Trong bài giảng, Đức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo thánh Luca, thuật lại đám đông dân chúng đi theo để nghe Chúa Giêsu giảng về Nước Thiên Chúa và Chúa chữa lành các bệnh nhân (Xc Lc 9,11). Đức Thánh cha nhận xét: “Lòng cảm thương của Chúa Giêsu đối với những người đau khổ biểu lộ sự gần gũi yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đến trong trần thế để cứu chúng ta. Khi Thiên Chúa hiển trị, thì con người được giải thoát khỏi mọi sự ác. Tuy nhiên, cả đối với những người đang đón nhận tin vui từ Chúa Giêsu, thử thách vẫn đến. Trong nơi hoang địa ấy, nơi mà đám đông dân chúng đã lắng nghe Thầy, chiều tàn đang xuống và không có gì để ăn (Xc v.12). Cái đói của dân chúng và mặt trời lặn là những dấu chỉ một giới hạn đang bao trùm thế giới, mọi thụ tạo. Ngày tàn, cũng như cuộc sống của con người. Chính trong giờ ấy, trong thời điểm túng thiếu và tối tăm, Chúa Giêsu ở lại giữa chúng ta.

Chính khi mặt trời lặn và cái đói tăng lên, trong khi chính các môn đệ xin Chúa giải tán dân chúng, thì Chúa Kitô làm chúng ta ngạc nhiên với lòng thương xót của Ngài. Chúa cảm thương dân đang đói và Ngài mời các môn đệ hãy chăm sóc họ....

Trước tiếng gọi của cái đói, Chúa Giêsu trả lời bằng một một dấu hiệu chia sẻ: Ngài ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và cho tất cả mọi người ăn (Xc v.16). Những cử chỉ của Chúa không khai trương một bộ các nghi thức ma thuật, nhưng chứng tỏ một cách đơn sơ lòng biết ơn đối với Chúa Cha, qua kinh nguyện con thảo của Chúa Kitô và sự hiệp thông huynh đệ được Chúa Thánh Linh nâng đỡ. Để hóa bánh và cá ra nhiều, Chúa Giêsu phân chia những gì Chúa đang có, chính nhờ đó mọi người được đầy đủ, và hơn nữa được dồi dào....”

Từ những nhận xét trên đây, Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Đó là tiêu chuẩn Chúa cứu dân đang bị đói: Chúa Giêsu hành động theo kiểu của Thiên Chúa và dạy làm như vậy. Ngày nay, thay vì đám đông dân chúng như trong Tin mừng thuật lại, cũng có những dân tộc đang chịu tủi nhục vì sự giàu sụ của một số người khác, hơn là vì chính cái đói của mình. Đứng trước lầm than của nhiều người, sự tích trữ của một số ít là dấu chỉ một sự kiêu hãnh dửng dưng, tạo nên đau khổ và bất công. Thay vì chia sẻ, sự giàu sụ phung phí những hoa trái của trái đất và lao công của con người. Nhất là trong Năm Thánh này, tấm gương của Chúa tiếp tục là một tiêu chuẩn cấp thiết để hành động và phục vụ đối với chúng ta: chia sẻ cơm bánh để gia tăng hy vọng, công bố Nước Thiên Chúa đến.”

Cũng trong bài giảng lễ, Đức Thánh cha nói thêm: “Thật vậy, khi cứu đám đông khỏi đói, Chúa Giêsu loan báo rằng Ngài sẽ cứu tất cả mọi người khỏi cái chết. Đây là mầu nhiệm đức tin chúng ta cử hành trong bí tích Thánh Thể. Cũng như cái đói là dấu chỉ nghèo đói bần cùng của chúng ta trong cuộc sống, thì việc bẻ bánh là dầu hiệu hồng ân cứu độ của Chúa”.

Sau cùng, khi nhắc đến ý nghĩa việc rước kiệu Mình Thánh Chúa ngay sau thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Được bồi dưỡng bằng lương thực Thiên Chúa ban cho chúng ta, chúng ta mang Chúa Giêsu đến với tâm hồn tất cả mọi người, vì Chúa Giêsu đưa tất cả mọi người vào trong công trình cứu độ, mời gọi mỗi người tham gia vào bàn tiệc của Ngài. Phúc cho những người được mời, vì họ trở thành những chứng nhân về tình yêu thương này!”

Rước kiệu Thánh Thể

Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 20 phút và được nối tiếp với cuộc rước trọng thể tiến về Đền thờ Đức Bà Cả, qua đường Merulana, cách đó khoảng một cây số. Đức Thánh cha đã kiệu Mặt Nhật Mình Thánh Chúa đi bộ cùng với các hồng y, giám mục và mọi thành phần tín hữu theo sau. Dọc đường trong cuộc rước, các tín hữu cùng ca đoàn hát thánh ca, xen lẫn các bài suy niệm được xướng lên cũng như những lời nguyện dâng lên Thiên Chúa.

Sau cùng, khi đến Đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh cha chủ sự giờ Chầu ngắn và ban phép lành Mình Thánh Chúa kết thúc.