Đức Thánh cha chủ sự buổi Canh thức nhân Ngày Năm Thánh An Ủi

Trong buổi canh thức chiều thứ Hai, ngày 15 tháng Chín vừa qua, nhân Ngày Năm Thánh An Ủi, Đức Thánh cha Lêô XIV tái kêu gọi các nhà cầm quyền nghĩ đến dân lành vô tội và chấm dứt các cuộc xung đột, đồng thời mời gọi các tín hữu hãy đồng hành với những người đang phải chịu bất công và lạm dụng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Buổi canh thức được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa, từ lúc 5 giờ chiều tại Đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của hơn sáu ngàn tín hữu ngồi đầy thánh đường.

Trong buổi canh thức, ngoài các bài đọc Sách Thánh, mọi người cũng nghe chứng từ của bà Diane Foley, người Mỹ, mẹ của ký giả Jim Foley, đã bị một nhóm thánh chiến Hồi giáo sát hại hồi năm 2014 và đăng hình trên mạng. Nhờ sức mạnh của đức tin, bà Foley đã thực hiện được sự tha thứ và hòa giải.

Chứng từ thứ hai của bà Lucia di Mauro Montanino, người đã biến cải đau khổ do vụ chồng bà bị sát hại, và phục hồi được tinh thần nhờ cuộc gặp gỡ và đồng hành với Antonio, một trong những thiếu niên đã tham gia vào vụ sát hại.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha nhắc đến lời Chúa kêu gọi của tín hữu hãy an ủi, như Chúa đã dạy trong sách ngôn sứ Isaia: “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta” (Is 40,1), và ngài nhận định rằng: “Lời mời gọi trong sách ngôn sứ Isaia hôm nay vang lên như một sứ mạng khẩn thiết cho chúng ta: kêu gọi chúng ta chia sẻ sự an ủi của Thiên Chúa cho nhiều anh chị em đang sống trong cảnh yếu đuối, buồn phiền, đau khổ. Đối với những ai đang khóc than, tuyệt vọng, bệnh tật và tang chế, sứ điệp tiên tri về ý muốn của Chúa - chấm dứt đau khổ và biến nó thành niềm vui - vang lên thật rõ ràng và mạnh mẽ. Ngôi Lời ấy đã trở thành xác phàm nơi Đức Kitô, chính Người là người Samaritanô nhân hậu mà Tin mừng nói đến: Người băng bó vết thương của chúng ta, Người chăm sóc chúng ta. Trong những lúc tối tăm, dù ngược lại mọi bằng chứng, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta; trái lại, chính trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta càng được mời gọi đặt hy vọng nơi sự gần gũi của Đấng Cứu Độ, Đấng không bao giờ lìa bỏ chúng ta.”

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Nơi nào có sự dữ, nơi đó ta phải tìm kiếm sự an ủi có khả năng chiến thắng sự ác và không cho nó chỗ đứng. Trong Hội Thánh, điều ấy có nghĩa: không bao giờ một mình. Tựa đầu trên vai ai đó để được an ủi, được cùng khóc, được thêm sức mạnh, là một phương thuốc không ai có thể thiếu, vì đó là dấu chỉ tình yêu. Nơi nào đau khổ sâu đậm, nơi đó niềm hy vọng từ sự hiệp thông càng phải mạnh mẽ hơn. Và niềm hy vọng ấy không làm thất vọng.

Những chứng từ mà chúng ta đã nghe xác nhận điều này: đau khổ không được sinh ra bạo lực; bạo lực không phải là tiếng nói cuối cùng, vì nó bị chiến thắng nhờ tình yêu biết tha thứ...”

Đức Thánh cha nói tiếp: “Anh chị em thân mến, cuối buổi Canh thức này, anh chị em sẽ được trao một món quà nhỏ: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa - Đó là một dấu chỉ có thể mang về nhà, để nhớ rằng mầu nhiệm Đức Giêsu, cái chết và sự phục sinh của Người, chính là chiến thắng của điều thiện trên sự ác. Người là Con Chiên ban Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Đấng không bao giờ lìa xa chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong lúc cần thiết và củng cố chúng ta bằng ân sủng của Người (x. Cv 15,31).

Những người thân yêu mà sự chết tàn nhẫn đã cướp khỏi chúng ta, không bị mất đi và không rơi vào hư vô. Họ thuộc về Chúa, Vị Mục Tử nhân lành, Đấng ôm họ vào lòng và giữ họ chặt bên mình, và một ngày kia sẽ trả lại họ cho chúng ta, để cùng nhau hưởng hạnh phúc vĩnh cửu và trọn vẹn.

Bạo lực trên thế giới

Nhắc đến thảm trạng chiến tranh trên thế giới, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em rất thân mến, ngoài nỗi đau riêng tư, ngày nay còn có nỗi đau tập thể của cả những dân tộc bị bạo lực đè nặng, với đói kém và chiến tranh, họ đang kêu cầu hòa bình. Đó là một tiếng kêu thảm thiết, buộc chúng ta phải cầu nguyện và hành động, để mọi bạo lực chấm dứt và người đau khổ được tìm lại bình an; và trước hết, xin chính Thiên Chúa - Đấng có trái tim bừng cháy lòng thương xót - mau đến trong Nước của Người. Sự an ủi đích thực mà chúng ta phải có khả năng trao ban là cho thấy hòa bình là điều có thể, và sẽ nảy mầm trong mỗi người chúng ta nếu ta không bóp nghẹt nó. Các nhà lãnh đạo các quốc gia hãy đặc biệt lắng nghe tiếng kêu của biết bao trẻ em vô tội, để đảm bảo cho chúng một tương lai được chở che và an ủi.

Giữa bao bạo ngược, chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ không để thiếu vắng những con tim và đôi bàn tay mang đến sự giúp đỡ và niềm an ủi, những người kiến tạo hòa bình, biết nâng đỡ những ai đang đau khổ và buồn phiền. Và cùng nhau, như Đức Giêsu đã dạy, chúng ta sẽ khẩn cầu với tất cả chân thật hơn: “Xin cho Triều Đại Cha mau đến!”.

Buổi canh thức này kết thúc cuộc hành hương của 8.500 tham dự viên đến từ các nước năm châu và các thành viên thuộc nhiều hội đoàn, và tổ chức chuyên đồng hành và săn sóc những người cần an ủi. Ban sáng cùng ngày, từ 8 đến 12 giờ, họ đã cử hành nghi thức bước qua Cửa Năm Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô.

(Tổng hợp 15-9-2025)