Đức giám mục giáo phận Kharkiv-Zaporija được Đức Thánh cha tiếp kiến và khích lệ
Đức cha Pavlo Honcharuk, Giám mục Giáo phận Kharkiv-Zaporizhia của Ukraina nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc oanh kích, đã được Đức Thánh cha Lêô XIV tiếp kiến tại Dinh Tông tòa, hôm 11 tháng Chín vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh cha nói: “Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này.”
Phúc Nhạc | RVA
Đức cha Pavlo Honcharuk kể với giới báo chí sau đó rằng: “Tôi biết ơn Đức Thánh cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời ngài đến Ukraina.”
Hai thành phố Ukraina vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới, vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất và do đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharuk mô tả Kharkiv là một “ngọn lửa”, là “tâm chấn” của cuộc chiến.
Sự tiếp đón nồng hậu
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharuk cũng nói rằng:
“Đức Giáo hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức, hết sức nồng hậu”.
Cùng được Đức Thánh cha tiếp kiến với Đức cha trong khoảng một giờ, có cha Volodymyr Kyrylyuk, Giám đốc Chủng viện của Giáo phận Công giáo Latinh Kamyanets-Podilskyi và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội, nơi ngài hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ; đồng thời là thành viên của Ủy ban Mục vụ Quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh Ukraina. Ngoài ra, nữ tu Nelia Kutsak, thành viên của cùng Ủy ban, và bà Tatiana Goncharuk, nhà tâm lý học. Cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại Trường Đào tạo Tuyên úy.
Lời cảm ơn Đức Giáo hoàng
Đức cha Honcharuk giải thích: “Tất cả họ đều trình diện trước Đức Giáo hoàng và xin ngài ban phép lành cho công việc phục vụ của họ... Chúng tôi đón nhận phép lành của Đức Thánh cha không chỉ cho bản thân chúng tôi, nhưng còn cho tất cả những người đang làm việc để bảo vệ mạng sống con người.”
Đức giám mục cho biết ngài đã nhiều lần cảm ơn Đức Giáo hoàng: “Tôi cảm ơn ngài vì lời cầu nguyện, vì sự quan tâm, vì tất cả những gì ngài làm để nâng đỡ đất nước chúng tôi. Và cả vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân của chúng tôi và đưa các trẻ em trở về. Tôi nói rằng chúng tôi trông cậy vào lời cầu nguyện và sự nâng đỡ này, bởi vì chúng là một sự trợ giúp rất lớn đối với chúng tôi.”
Lời mời đến Ukraina
Đức cha Honcharuk cũng không quên nhắc lại lời mời Đức Giáo hoàng đến thăm Ukraina: “Đó sẽ là một dấu hiệu rất lớn đối với chúng tôi. Trong trường hợp ấy, tôi đã nói với ngài, ngài phải đến Kharkiv.”
Ánh mắt của vị giám mục thay đổi khi được hỏi về cuộc sống hiện nay tại Kharkiv, nơi hàng nghìn người đã thiệt mạng, số người bị thương không thể đếm xuể và các cuộc không kích không để cho người dân được yên (một trong những cuộc tấn công gần đây nhất xảy ra vào ngày 08 tháng Chín). Ngài nói: “Đó là một câu hỏi rất đơn giản nhưng cũng rất phức tạp”. Đơn giản, vì chúng ta thấy điều gì đang xảy ra. Nhưng phức tạp, bởi chúng ta chứng kiến những cuộc oanh kích liên tục nhằm vào dân thường, vào các kho hàng - một cỗ máy chết chóc thực sự. “Rất nhiều người chết, trẻ em chết, người dân mất nhà cửa. Thật sự giống như một cuộc tiêu diệt người dân ở Ukraina.”
Theo Đức cha Honcharuk, từ phía kẻ xâm lược dường như có một “mong muốn loại bỏ” đối phương. Ngài cũng đưa ra nhận xét gay gắt về tất cả những cuộc thương lượng gần đây liên quan đến Ukraina, từ sứ mạng của các đặc phái viên Mỹ tại Moskva và Kyiv, các cuộc đàm phán giữa ông Trump và ông Putin, những dấu hiệu dường như cởi mở của Tổng thống Nga, cho đến những tuyên bố của Tổng thống Ukraina Zelensky về khả năng thỏa hiệp chỉ khi Moskva nhượng bộ một điều gì đó.
Đức cha nói: “Đó là một trò chơi! Nếu tất cả những điều này có thể thực hiện được thì người ta đã làm từ lâu rồi.”
Ngài nhấn mạnh rằng chiến tranh ở Ukraina không giống như một trận bóng đá: “Chúng ta không được nhìn xem ai thắng và ai thua.” Có những con người đang chết, những người sẽ mang thương tích suốt đời, và những người sống trong nỗi kinh hoàng vì “có kẻ muốn xâm nhập vào quốc gia để tiêu diệt quốc gia ấy”. “Đó thực sự là một sự gieo rắc sợ hãi và chết chóc.”
Mong chiến tranh sớm kết thúc
Vì thế, mong ước của Đức cha Honcharuk là “cuộc chiến chấm dứt càng sớm càng tốt”. “Chúng ta cầu xin Thiên Chúa để tình yêu của Người đi vào tâm hồn mọi người. Bởi vì nếu tình yêu của Thiên Chúa đi vào tâm hồn tôi, nó nâng cao phẩm giá của tôi. Và chỉ khi nào với tư cách là một con người, tôi cảm nhận được phẩm giá của mình, tôi mới có thể nhìn thấy phẩm giá của người khác. Mọi cuộc chiến đều bắt đầu khi con người không còn trái tim...”
(Vatican News 12-9-2026)
