Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo hoàng vào ngày 06 tháng Tám sắp tới

© Gutenbrunner/Kathpress
Một cao điểm trong Năm Thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Phanxicô Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 06 tháng Tám tới đây, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài ba ngày.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tham dự lễ hội này có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, không phân biệt tôn giáo nào.

Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần (Santa Maria degli Angeli) của Dòng Phanxicô. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Portiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Phanxicô Assisi (khoảng năm 1182-1226) đã qua đời vào ngày 04 tháng Mười, cách đây đúng 800 năm.

Theo Dòng Phanxicô và Giáo phận Assisi, cho đến nay đã có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Ba Lan cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan.

Theo cha Thomas Freidel, người đã gần 20 năm phụ trách mục vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi, lần này Đức Giáo hoàng không có kế hoạch lên Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô ở khu phố cổ trên đồi do Dòng Phanxicô Viện Tu coi sóc.

Vào tháng Mười Một năm ngoái (2025), ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị thánh rồi sau đó đã gặp gỡ Hội đồng Giám mục Ý đang nhóm họp tại Assisi.

Dòng khách hành hương không ngừng trong Năm Thánh Phanxicô

Cha Thomas Freidel, thuộc Dòng Phanxicô, cho biết trong năm nay (2026) lượng khách đến Assisi vẫn không hề giảm, dù sau cao điểm vào dịp Phục Sinh và Lễ Hiện Xuống hiện nay có phần lắng dịu hơn. Cha nói: “Đối với nhiều người, dù có tín ngưỡng hay không, Thánh Phanxicô là hình ảnh diễn tả khát vọng sâu xa của con người, vì ngài tượng trưng cho hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và sự gắn kết với Thiên Chúa.”

Con số khoảng năm triệu khách tham quan mỗi năm của Assisi được dự đoán sẽ bị vượt qua trong năm 2026. Cha Freidel cũng cho biết: “Chỉ riêng trong tháng Năm vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức.”

Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng Mười Một năm nay. “Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm với lên đến 18.000 khách.” Điều này đặc biệt rõ vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Phanxicô được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong bốn tuần - một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người.

Cha Freidel nhận xét: “Đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương Công giáo. Nghệ thuật, đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên - tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn.” Cha cũng cho rằng thánh Phanxicô, với thông điệp về một Giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ, vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy.

Đông đảo người đến viếng mộ Chân phước Carlo Acutis

Liệu có sự “cạnh tranh” giữa lòng sùng kính thánh Phanxicô và thánh Carlo Acutis (1991-2006) - vị thánh trẻ qua đời lúc mới được 15 tuổi, hiện an nghỉ trong nhà thờ Santa Maria Maggiore gần đó, nơi thi hài được đặt trong quan tài kính? Cha Freidel trả lời: “Chúng tôi xem đây là sự bổ sung cho Assisi hơn là sự cạnh tranh, bởi chứng tá đức tin của người thanh niên hết lòng yêu mến Thánh Phanxicô này có thể chạm đến rất nhiều bạn trẻ.” Tuy nhiên, cha cũng nói thêm: “Điều chắc chắn là bất kỳ anh em nào phục vụ tại Vương cung Thánh đường cũng phải trả lời khoảng mười lần mỗi ngày câu hỏi: ‘Mộ Carlo Acutis ở đâu?’”

Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Phanxicô với việc đến cầu nguyện tại mộ của “vị tông đồ Internet” Carlo Acutis. Tuy nhiên, cha Freidel lưu ý rằng cả Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013- 2025) lẫn Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này.

Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô, vào tối 03 tháng Mười, tại nhà nguyện Portiuncula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị thánh qua đời.

Thánh lễ trọng thể ngày 04 tháng Mười tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô tầng dưới, dự kiến quy tụ đông đảo các giám mục, tu sĩ, Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng sẽ không tham dự.

Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ trở lại vùng Umbria trong sự kiện lớn tiếp theo: ngày 27 tháng Mười là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Phaolô II khởi xướng. Theo cha Thomas Freidel, tại Assisi người ta kỳ vọng Đức Giáo hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô.

(Kathpres 22-7-2026)