Tín hữu Kitô tại bắc Syria giảm 90%

Saleh, a 13 year-old displaced Syrian boy, carries a bag of recyclable items in Idlib province | AFP or licensors
Hôm 12 tháng Mười vừa qua, Tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” ở thành phố Munich, bên Đức cho biết số tín hữu Kitô tại tỉnh Idlib, miền tây bắc Syria giảm sút trầm trọng, từ 10.500 xuống còn 650 người, như hiện nay và phần lớn là những người già.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tổ chức bác ái quốc tế này trưng dẫn lời Đức cha Hanna Jallouf, Dòng Phanxicô, Đại diện Tông tòa Giáo hội Công giáo Latinh của Giáo phận Aleppo, là nơi có đông tín hữu Kitô nhất tại Syria.

Tỉnh Idlib giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ và là nơi đã diễn ra nội chiến tại Syria. Thủ phủ tỉnh này có 150.000 dân cư.

Đức cha Jallouf khi còn là linh mục, đã làm việc mục vụ trong 20 năm trời tại tỉnh này, trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục tại Aleppo. Ngài nói: “Tại các nơi khác ở Syria, sự hiện diện của các tín hữu Kitô cũng giảm sút rất nhiều: mười ba năm chiến tranh, lạm phát và nghèo đói đã làm cho Syria kiệt quệ. Sự xuất cư khỏi các thành phố, như Aleppo và Hassakeh nhiều đến độ, trong vòng vài năm nữa sẽ không còn cộng đoàn Kitô nào có khả năng hoạt động tại đó nữa”.

Đức cha Jallouf cho biết thêm rằng tại miền tây bắc Syria, đời sống Kitô rất bị hạn chế. Các tín hữu Kitô không được biểu lộ niềm tin của mình bên ngoài nhà thờ. Thánh giá hoặc các tượng ảnh đều bị cấm. Các trường của Giáo hội Kitô trong vùng, cho đến nay, không được chính thức hoạt động. Nhiều gia đình Kitô dạy con cái ở nhà, để khỏi phải chịu những nguy hiểm. Để thi tốt nghiệp phổ thông, các học sinh Kitô phải đi tới các tỉnh khác và điều này là điều quá tốn kém đối với gia đình các em.

Hồi năm 2014, Đức cha Jallouf là cha sở một cộng đoàn ở miền quê, với 20 giáo dân bị lực lượng Hồi giáo cực đoan Mặt trận Al-Nusra bắt cóc và giam cầm năm ngày. Từ kinh nghiệm đó và tình trạng leo thang hiện nay tại Liban, ngài nói: “Các tín hữu Kitô chúng tôi tha thứ, nhưng không quên. Tôi hy vọng tình trạng như những năm quá khứ sẽ không tái diễn. Tôi cầu nguyện để Syria và toàn vùng Trung Đông tái trở thành một nơi sống chung hòa bình”.

(KAP 12-10-2024)

Tags