Thủ tướng Israel bãi bỏ việc cấm các vị lãnh đạo Công giáo vào Đền thờ Mộ Thánh

Photo: lpj.org
Chiều tối Chúa nhật, ngày 29 tháng Ba vừa qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã ra lệnh để các lãnh đạo Công giáo được vào Đền thờ Mộ Thánh.

Phúc Nhạc | RVA

Quyết này được Thủ tướng Israel đưa ra sau làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận quốc tế về vụ cảnh sát nước này, sáng Chúa nhật ngày 29 tháng Ba vừa rồi, đã ngăn chặn Đức Hồng y Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, và cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, không cho hai vị vào Thánh Đường quan trọng này sáng Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua.

Thông cáo chung

Trước hành động cấm cản này, Tòa Thượng phụ đã ra thông cáo, nguyên văn như sau:

“Sáng nay, cảnh sát Israel đã ngăn cản Thượng phụ Latinh Jerusalem là Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, vị đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Thánh địa, cùng với Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, cha Francesco Ielpo, không cho hai vị vào Đền thờ Mộ Thánh tại Jerusalem...

Hai vị đã bị chặn lại trên đường, khi đang di chuyển một cách riêng tư, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một đoàn rước hay nghi lễ công khai, và buộc phải quay trở lại. Đây là lần đầu tiên từ nhiều thế kỷ, các vị đứng đầu Giáo hội đã bị ngăn cản không thể cử hành thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh.

Sự việc này là một tiền lệ nghiêm trọng và thể hiện sự coi thường tình cảm của hàng tỷ người trên toàn thế giới, những người trong tuần này hướng về Giêrusalem.

Các vị đứng đầu Giáo hội địa phương đã hành xử trong tinh thần trách nhiệm cao nhất và, ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, đã tuân thủ mọi hạn chế được áp đặt: các cuộc tụ họp công cộng bị hủy bỏ, việc tham dự bị cấm, và các biện pháp đã được thực hiện để truyền hình các cử hành đến hàng trăm triệu tín hữu trên toàn thế giới, những người trong những ngày lễ Phục sinh này hướng ánh nhìn về Giêrusalem và Nhà thờ Mộ Thánh.

Việc ngăn cản Đức Hồng y và cha Bề trên là những người mang trách nhiệm Giáo hội cao nhất đối với Giáo hội Công giáo tại Thánh địa, là một biện pháp rõ ràng vô lý và hoàn toàn không tương xứng. Quyết định vội vàng và sai lầm tận căn này, bị chi phối bởi những cân nhắc không thích đáng, là một sự lệch lạc nghiêm trọng đối với các nguyên tắc căn bản về tính hợp lý, tự do tôn giáo và sự tôn trọng nguyên trạng (Status Quo).

Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem và Dòng Phanxicô phụ trách Thánh địa bày tỏ nỗi buồn sâu sắc tới các tín hữu Kitô giáo tại Thánh địa và trên toàn thế giới, vì việc cầu nguyện trong một trong những ngày linh thiêng nhất của lịch Kitô giáo đã bị ngăn cản như vậy.”

Phản ứng quốc tế

Tin về hành động trên đây của cảnh sát Israel tạo nên một làn sóng phẫn nộ tại nhiều nơi trên thế giới.

Trong số các phản ứng quốc tế, mạnh mẽ chỉ trích hành động của các quan chức Israel có Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, Thủ tướng Ý là bà Giorgia Meloni, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đại sứ Huckabee cho rằng quyết định này “khó hiểu và khó biện minh”. Bà Meloni gọi đây là “sự xúc phạm không chỉ với các tín hữu mà với mọi cộng đồng tôn trọng tự do tôn giáo”. Tổng thống Macron tuyên bố: “Tôi lên án quyết định của cảnh sát Israel, điều này làm gia tăng đáng lo ngại các vi phạm đối với nguyên trạng tại các địa điểm thánh ở Jerusalem. Quyền tự do thờ phượng phải được đảm bảo cho mọi tôn giáo”.

Bà Thủ tướng Meloni tuyên bố: “Chính phủ Ý bày tỏ sự gần gũi với Đức Hồng y Pizzaballa, cha Ielpo và các tu sĩ bị chính quyền Israel ngăn cản không cho cử hành thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh”.

Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani đã triệu đại sứ Israel tại Roma đến để phản đối. Trên mạng X, ông viết rằng: “Đền thờ Mộ Thánh ở Jerusalem là nơi linh thiêng của Kitô giáo, cần được bảo vệ để cử hành các nghi lễ tôn giáo. Việc ngăn cản Đức Thượng phụ Jerusalem và cha Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa vào đây - đặc biệt trong một dịp trọng đại như Chúa nhật Lễ Lá - là sự xúc phạm không chỉ đối với các tín hữu mà còn với mọi cộng đồng tôn trọng tự do tôn giáo. Tôi xin bày tỏ sự liên kết sâu sắc với Thượng phụ Jerusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, và với cha Bề trên Francesco Ielpo của Dòng Phanxicô tại Thánh địa. Việc ngăn họ vào Nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem là điều không thể chấp nhận... Tôi đã chỉ đạo ngay lập tức Đại sứ của chúng tôi tại Israel bày tỏ sự phẫn nộ với chính quyền Tel Aviv và khẳng định lập trường của Ý luôn bảo vệ tự do tôn giáo trong mọi hoàn cảnh”.

Phản ứng ban đầu của chính phủ Israel

Ban đầu, Văn phòng Thủ tướng cho biết việc ngăn cản Đức Hồng y Pizzaballa là vì “quan ngại đặc biệt cho sự an toàn của ông”, đồng thời khẳng định các lãnh đạo Kitô giáo sẽ sớm được phép tiếp cận nhà thờ.

Tuyên bố cũng cho biết lực lượng an ninh Israel đang thiết lập kế hoạch để các lãnh đạo Giáo hội có thể cử hành phụng vụ tại địa điểm linh thiêng này trong những ngày tiếp theo của Tuần Thánh.

Sau đó, trong ngày, hai quan chức cảnh sát - Tư lệnh khu vực Jerusalem Avshalom Peled và chỉ huy khu vực phụ David Tamim - đã gặp đại diện Tòa Thượng phụ Latinh. Hai bên đạt được một khuôn khổ cho phép tất cả các hệ phái Kitô giáo được cử hành phụng vụ tại nhà thờ trong khi chiến tranh với Iran vẫn tiếp diễn.

Quyết định của thủ tướng Israel

Cuối ngày Chúa nhật, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh để Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa - vị lãnh đạo Công giáo cao nhất tại Israel – “được tiếp cận đầy đủ và ngay lập tức” với nhà thờ.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu khẳng định rằng Đức Hồng y Pizzaballa từ nay sẽ được phép vào địa điểm linh thiêng này. Ông nói: “Tôi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cho phép Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa được tiếp cận đầy đủ và ngay lập tức Nhà thờ Mộ Thánh tại Jerusalem”, đồng thời ông cho biết: “Ngay khi biết về sự việc, tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng tạo điều kiện để Thượng phụ có thể cử hành các nghi lễ theo mong muốn”.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran (28 tháng Hai), chính quyền Israel đã hạn chế ra vào khu Thành Cổ, chỉ cho phép cư dân và người kinh doanh tiếp cận.

Cũng nên nói thêm rằng Tổng thống Herzog của Israel đã điện thoại cho Đức Hồng y Pizzaballa để bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đáng tiếc xảy ra sáng Chúa nhật ngày 29 tháng Ba vừa qua. Ông nói: vụ này là do sự lo lắng cho an ninh, trước đe dọa liên tục do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran chống các thường dân tại Israel.

Cầu nguyện từ Núi Cây Dầu

Tuy không thể cử hành phụng vụ tại Nhà thờ Mộ Thánh sáng Chúa nhật, buổi chiều cùng ngày, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đã chủ trì một giờ cầu nguyện cho hòa bình, tại Đền thánh Dominus Flevit, Chúa khóc, trên Núi Cây Dầu ở Jerusalem. Đức Hồng y nói: “Chúng ta đang ở đây hôm nay trước Jerusalem, trong một hoàn cảnh rất phức tạp mà chúng ta đang trải qua”, nhưng “chúng ta muốn mang Chúa Giêsu đến và một lần nữa học cách trở thành một cộng đoàn xây dựng tình huynh đệ, tình bạn, sự hiệp thông” và trở thành “công cụ hòa giải”. Đây là lời mở đầu của Thượng phụ Jerusalem cho buổi cầu nguyện hòa bình và phép lành cho thành phố nhân dịp Chúa nhật Lễ Lá.

(Tổng hợp 29-3-2026)