Thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh Con đường Tân Dự tòng

Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn, chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng Năm vừa qua, do Đức Hồng y Almudena, Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại Nhà thờ Chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Con đường Tân Dự tòng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cuối thánh lễ, có công bố sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh cha Lêô XIV và của Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Niềm xúc động và lòng biết ơn hiện rõ nơi những người cao tuổi ngồi ở các hàng ghế đầu. Họ là những chứng nhân của những bước khởi đầu, khi ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernández gặp nhau tại khu ổ chuột Palomeras Altas, gần Madrid vào giữa thập niên 1960.

Cũng có sự hiện diện rất đông các gia đình cùng con cái họ. Nhiều người trong số họ là con cháu của chính những người đã chứng kiến sự ra đời của Con đường Tân Dự tòng. Hành trình này không được hình thành từ một kế hoạch soạn sẵn, nhưng phát triển dần dần theo thời gian.

Ngày nay, Con đường Tân Dự tòng hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng.

Đồng tế trong thánh lễ, còn có Đức Hồng y Antonio María Rouco, nguyên Tổng giám mục Madrid, cùng nhiều giám mục và hơn 100 linh mục.

Đức Giáo hoàng: Hãy đảm nhận sứ mạng truyền giáo

Tinh thần truyền giáo của Con đường Tân Dự tòng đã được nêu bật trong sứ điệp chào mừng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, qua Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, công bố vào cuối thánh lễ.

Trong sứ điệp, Đức Hồng y cho biết Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng “Cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo Tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể Giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn, trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, Giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người... Ước gì niềm xác tín ấy trở thành động lực để đảm nhận sứ mạng truyền giáo vì lợi ích của những người con yêu dấu của Thiên Chúa.”

Ông Kiko: Con đường Tân Dự tòng là hoa trái của Công đồng Vatican II

Trong phần dẫn nhập đầu thánh lễ, chính ông Kiko Arguello, - đồng sáng lập viên cùng với bà Carmen - đã kể lại câu chuyện đầy bất ngờ về nguồn gốc của Con đường Tân Dự tòng. Ông cho biết vào tháng Mười Một năm 1964, khi mới 25 tuổi, ông đã từ bỏ sự nghiệp họa sĩ và, theo gương thánh Charles de Foucauld, đến sống giữa những người nghèo tại khu vực này của Madrid.

Xung quanh ông, khi ông cầu nguyện, chơi đàn guitar và đọc Kinh thánh, dần dần quy tụ những người du mục và những người bị gạt ra bên lề xã hội hoặc đang đau khổ. Họ đã lắng nghe lời loan báo Tin mừng sơ khởi (kerygma).

 Vào tháng Tám năm 1965, khi lực lượng cảnh sát đến phá dỡ các căn lều ổ chuột, ông Kiko đã gọi điện cho Đức Tổng giám mục Madrid, lúc bấy giờ là Đức cha Casimiro Morcillo. Vị Tổng giám mục lập tức đến hiện trường và ngăn chặn việc phá hủy.

Đức Tổng giám mục đã vô cùng xúc động khi thấy cộng đoàn nhỏ bé gồm những người nghèo khổ ấy đang cầu nguyện. Chính tình yêu và sự quan tâm mà bà Carmen chứng kiến nơi Đức cha Morcillo đã thuyết phục bà cộng tác với ông Kiko, vì bà nhận ra rằng cộng đoàn được hình thành cách tự phát ấy là công trình đến từ Thiên Chúa.

Ông Kiko kể lại: “Đức cha Casimiro đã mời chúng tôi đến các giáo xứ, điều mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Từ sự vâng phục ấy, như một hạt giống nhỏ, đã khởi đầu hành trình khai tâm Kitô giáo này, trở thành phúc lành cho biết bao người và gia đình, và ngày nay hiện diện tại 138 quốc gia.”

Từ năm 1966, các khóa giáo lý đầu tiên bắt đầu được tổ chức tại các giáo xứ ở Madrid và nhiều nơi khác.

Ông Kiko nhấn mạnh rằng: “Sự hiện diện của Đức Hồng y Cobo trong buổi lễ hôm nay rất quan trọng. Trong Con đường, chúng tôi không làm gì nếu không có Đức Giáo hoàng và các giám mục. Nếu Con đường được lan rộng cách phi thường như vậy, đó là nhờ sự nâng đỡ của tất cả các Đức Giáo hoàng, bắt đầu từ thánh Phaolô VI, những người đã nhìn nhận đây là hồng ân của Chúa Thánh Thần cho ích lợi của Giáo hội.”

Khai tâm Kitô giáo, cộng đoàn và hiệp thông

Ông Kiko cũng khẳng định rằng Con đường Tân Dự tòng là: “Một hành trình khai tâm Kitô giáo được Chúa Thánh Thần khơi lên như một trong những hoa trái của Công đồng Vatican II.” Ông nhắc lại những lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV phát biểu tại Đại hội toàn thể lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý, hôm 25 tháng Năm vừa qua: “Việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu như sự chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Đó là “cung lòng” nơi một cộng đoàn sinh ra đức tin, đưa con người vào đời sống Vượt Qua, vào sự hiệp thông với Chúa và tình huynh đệ trong Giáo hội.”

Nhân lễ trọng Chúa Ba Ngôi, ông Kiko cũng nhắc rằng Thánh Gia Nazareth, là hình ảnh phản chiếu mầu nhiệm ấy. Ông kể lại rằng vào năm 1959, Đức Trinh Nữ Maria đã gợi hứng cho ông: “Hãy thành lập những cộng đoàn Kitô hữu như Thánh Gia Nazareth, sống trong khiêm nhường, đơn sơ và lời ngợi khen. Người khác chính là Đức Kitô.” Theo ông, “Đó là mầu nhiệm lớn lao mà Chúa đang mời gọi chúng ta hôm nay: tình yêu, kinh nghiệm về sự hiệp nhất hoàn hảo trong Chúa Thánh Thần, gìn giữ sự hiệp thông, bởi điều duy nhất có thể làm no thỏa tâm hồn chúng ta là trở nên hoàn toàn nên một với Chúa Ba Ngôi.”

Trong phần dẫn vào các bài đọc, cha Mario Pezzi và bà Ascensión Romero - cùng với ông Kiko họp thành ê-kíp quốc tế lãnh đạo Con đường Tân Dự tòng - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp thông và kinh nghiệm thấy Lời Chúa trở thành hiện thực trong cuộc sống con người. Bà Romero nói: “Chúng tôi đã gặp gỡ một Thiên Chúa trung tín và giàu lòng thương xót.”

Cuối thánh lễ, bà Romero đã trao tặng Đức Hồng y Cobo Cano một bản sao bức họa Chúa Ba Ngôi do ông Kiko thực hiện.

Đức Hồng y Cobo Cano: Giáo hội là sự hiệp thông

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Cobo Cano nói: “Giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn Con đường Tân Dự tòng vì hành trình loan báo Tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này.”

Đức Hồng y cũng khích lệ các thành viên Con đường tiếp tục hăng say truyền giáo trong sự hòa hợp với đời sống giáo phận, sự hiệp thông Giáo hội và sự tôn trọng tự do của mỗi người.

Liên hệ đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Giáo hội: “Con đường không đơn thuần là một tổ chức hay tập hợp con người, nhưng là sự hiệp thông... Giữa anh chị em đã có nhiều chứng tá thánh thiện. Chúng tôi vui mừng vì đã khởi sự tại giáo phận Madrid tiến trình phong thánh cho bà Carmen.” Ngày 02 tháng Sáu này sẽ diễn ra nghi thức kết thúc giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận, trong tiến trình phong chân phước cho bà Carmen Hernández. Buổi lễ sẽ tiến hành tại Đại Chủng viện Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, của Con đường Tân Dự tòng ở Madrid.

Đức Hồng y Farrell: Từ cây khai tâm Kitô giáo đã sinh nhiều hoa trái

Đức Hồng y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ailen, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho Giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói: “Trong số những hoa trái ấy, chắc chắn có thể kể đến Con đường Tân Dự tòng, được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập là ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernández, với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.”

Theo Đức Hồng y Farrell, từ những khởi đầu khiêm tốn cách đây 60 năm đã nảy sinh nhiều hoa trái: nhiều người trở về với đức tin và Giáo hội, vô số cuộc hoán cải, sự hình thành các gia đình Kitô, ơn gọi linh mục và tu trì, hoạt động truyền giáo tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đức Hồng y Farrell cũng nhấn mạnh rằng từ “cây” khai tâm Kitô giáo, được tái khám phá từ truyền thống dự tòng cổ xưa của Giáo hội, đã mọc lên nhiều “cành nhánh” khác mang lại nhiều lợi ích cho Giáo hội. Đó là các giáo lý viên lưu động, các chủng viện truyền giáo tại nhiều giáo phận, các gia đình truyền giáo, các giáo xứ mới tại vùng truyền giáo, các đoàn truyền giáo cho dân ngoại, các chương trình đồng hành với thiếu niên sau Thêm sức, việc huấn luyện giới trẻ qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa (lectio divina) hằng tháng và các cuộc hành hương mùa hè.

Và Đức Hồng y khuyến khích rằng: “Anh chị em được mời gọi gìn giữ và phát triển những công trình này vì lợi ích của toàn thể Giáo hội.”

Buổi lễ chiều tối hôm đó là một ngày hội nhắc nhớ một hành trình đã bắt đầu từ những khu ổ chuột nghèo nhất của Madrid, nơi hình thành một con đường tái khám phá Bí tích Rửa tội dựa trên ba trụ cột: Lời Chúa - Phụng vụ - Cộng đoàn.

(Vatican News 31-5-2026)