Tham luận của Đức cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC
Trong bài tham luận hôm 11 tháng Chín vừa qua, tại Đại hội thứ I các Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á, tiến hành tại Philippines từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Chín năm 2026, Đức cha Marcelino Antonio “Junie” Maralit Jr., Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OSC), kêu gọi Giáo hội tích cực hiện diện và làm chứng cho Tin mừng trong môi trường kỹ thuật số.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong tham luận có chủ đề là “Từ Thuật toán đến Bàn thờ: Kết nối một mạng lưới chứng nhân mang tính hiệp hành tại những vùng ngoại vi kỹ thuật số của châu Á”, Đức cha nhấn mạnh với hơn 100 tham dự viên đến từ các nước rằng: “Những xa lộ kỹ thuật số đang chờ đợi.”
Theo Đức cha Maralit, con người ngày nay đã sống, tìm kiếm thông tin, xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong không gian kỹ thuật số. Vì thế, vấn đề không còn là Giáo hội có nên bước vào thế giới kỹ thuật số hay không, mà là con người sẽ gặp một Giáo hội như thế nào khi họ tìm đến nơi đó. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số vượt ra khỏi cách tiếp cận chỉ tập trung vào việc sản xuất nội dung, lượt xem, lượt thích hay số người theo dõi. Sứ vụ kỹ thuật số cần trở thành một hành trình hiệp hành, trong đó Giáo hội biết lắng nghe, gặp gỡ, phân định và xây dựng cộng đồng. Nội dung trên mạng không nên chỉ nhằm quảng bá cá nhân hay xây dựng “thương hiệu” của người truyền giáo, mà phải mở ra cánh cửa giúp con người gặp gỡ Đức Kitô và Tin mừng qua một chứng tá Kitô giáo chân thực.
Đức cha đặc biệt lưu ý đến sự đa dạng của châu Á về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội. Ngài ví châu Á như một “bản giao hưởng sống động”, trong đó sứ vụ kỹ thuật số phải được thực hiện bằng tinh thần đối thoại với các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau và với người nghèo. Ngài cũng chỉ ra sự khác biệt giữa nền kinh tế thu hút sự chú ý của mạng xã hội và logic của Tin mừng. Thuật toán thường ưu tiên tốc độ, sự mới lạ, tranh cãi và nội dung giữ người dùng trực tuyến lâu hơn; trong khi Tin mừng đề cao sự kiên nhẫn, gần gũi, lòng thương cảm và những mối quan hệ dẫn đến sự biến đổi con người.
Đức cha Maralit đề xuất bốn yếu tố của phương pháp hiệp hành: trước hết lắng nghe, tìm kiếm sự gặp gỡ, thực hành phân định và trao quyền cho giáo dân. Đồng thời, ngài kêu gọi thực hiện năm sự chuyển đổi: từ nội dung sang gặp gỡ; từ khán giả sang cộng đồng; từ lan truyền sang trung thành; từ cạnh tranh sang cộng tác; và từ ảnh hưởng sang chứng tá.
Sau cùng, Đức cha Chủ tịch FABC-OSC nêu rõ: “Mạng xã hội là món khai vị; Thánh Thể mới là đích đến.” Việc loan báo Tin mừng trên mạng không dừng lại ở tương tác trực tuyến, mà phải dẫn con người đến cộng đoàn Kitô giáo thực sự và đời sống bí tích. Ngài mời gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số bước đi với “sự khôn ngoan của con tim”, bảo vệ phẩm giá con người và kể những câu chuyện đức tin tuyệt đẹp của châu Á, để người dùng kỹ thuật số không chỉ gặp một “người có ảnh hưởng”, nhưng gặp một cộng đoàn đích thực và cuối cùng là khuôn mặt sống động của Chúa Giêsu Kitô.
(RVA 11-9-2026)
