Thảm họa tại mỏ vàng bị sụp lở: hơn 100 người chết tại Cộng hòa Trung Phi

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, ngày 23 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắc đến thăm họa một mỏ vàng ở Cộng hòa Trung Phi bị đổ sập và nói: “Tôi gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang khóc thương các nạn nhân vụ sập hầm tại mỏ ở Zamboyé. Xin Chúa đón nhận những người đã bị thiệt mạng và nâng đỡ những cố gắng nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ”.

Phúc Nhạc | RVA

Vụ sạt lở do mưa lớn gây ra tại miền Tây Cộng hòa Trung Phi (CAR), gần biên giới với Cameroon, đã khiến số người thiệt mạng tăng lên mức nghiêm trọng.

Thảm họa xảy ra tại một mỏ vàng thủ công, khai thác theo phương thức nhỏ lẻ ở làng Zamboyé, thuộc Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới với Cameroon. Ngày 18 tháng Tám vừa qua, một khối đất và bùn lớn do những trận mưa theo mùa kéo dài gây ra đã trượt xuống sườn núi, vùi lấp hàng chục người đang làm việc trong mỏ.

Truyền thông Cameroon cho biết ít nhất 107 thi thể đã được đưa ra khỏi bùn đất, trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa không ngừng. Theo một số nguồn tin, vụ sạt lở đầu tiên xảy ra đúng lúc lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang đến hiện trường; sau đó xảy ra một vụ sạt lở thứ hai, khiến thêm nhiều người thiệt mạng.

Bi kịch của những người trẻ

Việc tìm kiếm hàng chục người mất tích vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Baboua, thị trấn chính của vùng Nana- Mambéré.

Nhiều nạn nhân còn rất trẻ, tìm kiếm vận may tại những mỏ vàng do các công ty nước ngoài khai thác nhưng không có các biện pháp bảo đảm an toàn đầy đủ.

Cha Marcello Bartolomei, thừa sai Dòng Cát Minh nhặt phép tại Giáo phận Bouar, Trung Phi, từ 44 năm nay, cho biết: “Hôm nay tôi đã gặp gia đình của một trong những người trẻ tuổi thiệt mạng, em mới 21 tuổi. Mọi người đều biết rằng khu mỏ này là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ở đó có một hình thức bóc lột tàn bạo, không có bất kỳ chế độ bảo đảm xã hội nào; hơn nữa, những người lao động phải sống trong những điều kiện hết sức tồi tệ và không xứng đáng với phẩm giá con người.”

Theo lời giải thích của cha Marcello, “người ta đang nói đến một gram vàng có thể mang lại 50.000 franc địa phương, và chính vì thế, rất nhiều thanh niên, cả nam lẫn nữ, rời bỏ nhà cửa và gia đình trong nhiều tháng, bỏ học hoặc bỏ công việc đồng áng, bị thu hút bởi những khoản thu nhập được cho là dễ dàng, bất chấp việc phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.”

Thiếu các biện pháp an toàn

Vẫn theo cha Marcello, những thảm họa như thế này phải buộc chính phủ tại Bangui nghiêm túc giải quyết vấn đề an toàn tại các mỏ. Cha nói: “Thảm trạng khai thác mỏ bất hợp pháp này vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở Cộng hòa Trung Phi, đặc biệt là khu vực Bouar, nơi chúng tôi đang sinh sống, ở phía tây bắc đất nước.” Ngài giải thích rằng ngoài các mỏ vàng, tình trạng khai thác không kiểm soát còn ảnh hưởng đến những con sông lớn, khi người ta cũng tìm vàng tại đó. “Các dòng sông bị tàn phá do việc đưa những chất cực kỳ độc hại vào trong đó. Những chất này giết chết cá và khiến việc đánh bắt cá trở nên bất khả thi. Hơn nữa, các dòng sông còn bị chuyển hướng, làm thay đổi môi trường tự nhiên. Đó thực sự là một thảm họa.”

Linh mục thừa sai đau buồn nhận xét rằng các nhà truyền giáo không dễ dàng trả lời câu hỏi phải giải quyết tất cả những vấn đề này như thế nào, cũng như phải can thiệp ra sao để bảo vệ mạng sống con người.

Và cha Bartolomei kết luận: “Những nhu cầu và phẩm giá của con người hoàn toàn bị coi thường. Cần phải có một sự thay đổi trong cách suy nghĩ, cần nâng cao nhận thức về những vấn đề vô cùng nghiêm trọng này. Các nhà chức trách phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó.”

(Vatican News 23-8-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup