Quân khủng bố Hồi giáo sát hại 150 người ở Burkina Faso

Photo: acnuk.org
Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết quân khủng bố Hồi giáo ở Burkina Faso, bên Phi châu đã sát hại hơn 150 người dân, trong đó có nhiều tín hữu Kitô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngày 05 tháng Mười vừa qua, lực lượng khủng bố này đã tấn công thành phố Manni ở miền đông Burkina. Từ nhiều tháng nay, phiến quân này gia tăng các cuộc tấn công tàn bạo và quyết tâm gieo rắc kinh hoàng. Với những hành động này, họ đã kiểm soát được một nửa lãnh thổ quốc gia, theo báo cáo tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ.

Mặc dù có các cuộc thảm sát đó, mà các tín hữu Kitô địa phương mô tả là “vượt quá mức độ khủng khiếp”, cộng đồng tín hữu cho biết “dù những kẻ khủng bố thiêu hủy mọi sự, họ không thể đốt cháy niềm tin của chúng tôi!”.

Nguồn tin địa phương nói với tổ chức bác ái quốc tế này rằng trước hết, những kẻ khủng bố cắt mọi đường dây điện thoại, trước khi tấn công chợ, nơi có nhiều người dân tụ họp sau thánh lễ Chúa nhật. Rồi họ bắn bừa bãi vào dân chúng, cướp bóc các quầy hàng và cửa tiệm, nổi lửa thiêu rụi nhiều nhà cửa và một số nạn nhân bị thiêu sống.

Ngày hôm sau, mùng 07 tháng Mười, quân khủng bố trở lại để tấn công các nhân viên y tế, giết những người bị thương đang được điều trị, rồi sau đó, ngày 08 tháng Mười, họ trở lại làng mạc và lần này họ giết mọi đàn ông mà họ gặp.

Vẫn theo tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ, nhiều người trong số các nạn nhân từ các nơi khác đến Manni tị nạn, sau các cuộc tấn công, nhưng rồi tại đây, họ lại bị tấn công. Hồi cuối tháng Chín vừa qua, một linh mục ở huyện Rollo cho biết đã tiếp nhận 2.000 người, gồm cả Công giáo lẫn Hồi giáo, họ là những người tản cư tránh nạn khủng bố Hồi giáo, từ ngày 08 tháng Năm năm 2023. Cha André Poré nói: “Khi những kẻ cực đoan đến, họ giết hết dân chúng, hoặc sau khi giết bừa bãi nhiều người để chứng tỏ quyết tâm tàn sát của họ, họ buộc dân chúng rời gia cư trước khi đêm tới”.

Ngày 09 tháng Mười vừa rồi, Đức cha Pierre Claver Malgo, Giám mục Giáo phận Fada N’Gourma, đã gửi một sứ điệp cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc quyền, trong đó ngài tố giác các cuộc tấn công dã man, và ngài chân thành chia buồn với các gia đình nạn nhân. Đức cha cũng nhắc lại rằng “bất kỳ đe dọa nào chống lại phẩm giá con người và sự sống, đều làm thương tổn chính con tim của Giáo hội”. Đức cha nhấn mạnh điều quan trọng là đừng để mất hy vọng một tương lai sáng lạn hơn.

Theo tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Burkina Faso là nước có mức độ bạo lực cực đoan cao nhất trong toàn vùng Sahel, như người ta thấy trong các cuộc tấn công tại Manni và Barsalogho, hồi cuối tháng Tám năm nay, khiến cho ít nhất 400 người bị các nhóm khủng bố Hồi giáo giết hại. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo tiếp tục kiên trì trong nỗ lực thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, như linh mục Poré, cha sở giáo xứ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ở Rollo. Cha nói: “Chúng tôi đoàn kết và đang mở nhiều cuộc gặp gỡ liên tôn trong những ngày này. Chúng tôi phân phát đồ cứu trợ giữa các nhóm tôn giáo và điều này gây ấn tượng mạnh nơi các tín hữu Hồi giáo và củng cố các mối liên hệ giữa chúng tôi”.

(CNA 19-10-2024)