Nhà thờ chính tòa Odessa bị hư hại nặng

Photo: Vatican News

Nhà thờ chính tòa Chúa Hiển Dung của Giáo hội Chính thống Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga ở thành phố cảng Odessa, đã bị trúng tên lửa của Nga và bị hư hại nặng, trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng Bảy vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

19 tên lửa nhiều loại do Nga phóng vào thành này, làm cho tổng cộng hai người chết và 22 người bị thương, nhiều cơ sở khác bị hư hại theo Bộ trưởng nội vụ Igor Klymenko của Ucraina.

Nhà thờ chính tòa là thánh đường lớn nhất và quan trọng nhất ở Odessa. Tổng phó tế Palchuk nói rằng: “Một nửa thánh đường không còn mái, sự phá hủy thật là lớn lao”. Thầy vừa nói vừa di chuyển các tài liệu ra ngoài nhà thờ. Nền nhà thờ đầy nước vì lính cứu hỏa can thiệp để dập tắt hỏa hoàn: Thánh đường bị thiệt hại vì một tên lửa đã chui vào bên trong, cho đến tận tầng hầm nhà thờ. Có hai người ở bên trong thánh đường bị thương”. Thầy Tổng phó tế bật khóc và nói: “Nhưng với ơn Chúa, chúng tôi sẽ tái thiết thánh đường”.

Nhà thờ này thuộc Giáo hội Chính thống Nga, và đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc xếp vào số các gia sản của nhân loại hồi đầu năm nay, mặc dù sự phản đối của Nga. Tòa Giám mục Chính thống địa phương, do Đức Tổng giám mục Viktor, tạm cai quản, ra thông cáo lên án hành vi khủng bố này chống lại đền thờ chính và là con tim tinh thần của thành Odessa, không liên hệ gì tới các cơ sở quân sự. Thánh đường này đã được Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Mascơva khánh thành trọng thể hồi năm 2010.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 23 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha cũng nhắc đến sự kiện đau thương này và nói rằng: “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho Ucraina yêu quí, tiếp tục chịu chết chóc và tàn phá, như điều rất tiếc đã xảy ra trong đêm qua tại Odessa”.

Nước Ý đã hứa sẽ tái thiết nhà thờ chính tòa Odessa. Thông cáo của Phủ Thủ tướng Ý nói rằng: “Những cuộc tấn công vào Odessa, gây chết chóc cho những người vô tội, phá hoại nhà thờ chính tòa Chúa Hiển Dung, gây tổn thương sâu đậm cho chúng tôi. Những người Nga xâm lăng phá hủy các kho lúa, làm cho hàng triệu người bị mất lương thực. Họ tàn phá văn minh Âu châu của chúng ta, những biểu tượng thánh thiêng của chúng ta. Một dân tộc tự do không để mình bị dọa nạt, những hành vi dã man không thể thắng. Nước Ý với những khả năng độc nhất trên thế giới trong việc tái thiết, sẵn sàng dấn thân trong việc tái thiết nhà thờ chính tòa Odessa và các kho tàng nghệ thuật khác của Ucraina”.

(Vatican News, Sismografo 23-7-2023)

Tags