Nghị viện châu Âu công nhận nạn “bài Kitô giáo” và yêu cầu bổ nhiệm điều phối viên chuyên trách của Liên hiệp Âu châu

Un mappamondo con la faccia rivolta verso l'Europa | Credit: Suzy Hazelwood / Pexels
Lần đầu tiên, Nghị viện châu Âu chính thức sử dụng thuật ngữ “nạn bài Kitô” (cristianofobia) trong một nghị quyết và kêu gọi bổ nhiệm một điều phối viên châu Âu phụ trách việc chống lại hiện tượng này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thuật ngữ này xuất hiện trong Phúc trình năm 2025 về nhân quyền và dân chủ trên thế giới và về chính sách của Liên hiệp trong lĩnh vực này, trong đó cơ quan lập pháp này của Âu châu “lấy làm tiếc vì mặc dù Kitô giáo vẫn là tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên thế giới, với hơn 380 triệu người bị ảnh hưởng, nhưng lại không có bất kỳ điều phối viên châu Âu nào chịu trách nhiệm chống lại tệ nạn bài Kitô giáo, mặc dù đã có một điều phối viên được bổ nhiệm để chống lại nạn bài Hồi giáo”.

Một sửa đổi do nhóm Bảo thủ và Cải cách đề xuất

Nội dung này không có trong bản dự thảo ban đầu do tường trình viên là nghị sĩ xã hội chủ nghĩa người Bồ Đào Nha, ông Francisco Assis, soạn thảo, nhưng được bổ sung theo sáng kiến của Nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR).

Yêu cầu này tiếp nối những kiến nghị đã được nhiều tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ tự do tôn giáo, cũng như các giám mục Công giáo, đưa ra trong những năm qua.

Hồi cuối năm 2024, ông Alessandro Calcagno, cố vấn Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, đã phát biểu trong buổi Điểm tâm Cầu nguyện châu Âu rằng: “Đã đến lúc thực hiện bước đi này, mà không làm lu mờ tính đặc thù của các cộng đồng Do thái và Hồi giáo, vốn đã có các điều phối viên tương tự. Đây không phải là sự than thân trách phận, nhưng là sự bình đẳng trong việc tiếp cận các công cụ bảo vệ.”

Số liệu về các vụ tấn công chống Kitô giáo

Theo một phúc trình gần đây của cơ quan quan sát về sự bất khoan dung và phân biệt đối xử chống Kitô hữu tại châu Âu, trong năm 2024 người ta ghi nhận 2.211 tội ác thù hận chống Kitô hữu tại châu Âu, trong đó có 94 vụ phóng hỏa các nhà thờ, tăng gần gấp đôi so với năm 2023 trước đó.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng công bố một cẩm nang mang tựa đề “Hiểu về các tội ác thù hận chống Kitô hữu và đáp ứng nhu cầu an ninh trong các cộng đồng Kitô giáo”, nhằm cung cấp các công cụ phòng ngừa và bảo vệ.

Sự ủng hộ từ các tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo

Cơ quan quan sát Tự do Tôn giáo và Lương tâm, có trụ sở tại Tây Ban Nha, hoan nghênh việc đưa thuật ngữ này vào nghị quyết châu Âu, coi đây là một bước quan trọng để “làm nổi bật một hình thức bất khoan dung tôn giáo cụ thể và cung cấp các công cụ để chống lại nó”.

Chủ tịch cơ quan này là bà María García nhấn mạnh rằng: “Đặt tên cho thực tại này là bước đầu tiên để bảo vệ các nạn nhân”, đồng thời bà kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha sử dụng cùng thuật ngữ này trong các thông tin chính thức và trong thống kê về tội ác thù hận. Bà nói: “Nếu không gọi đích danh nạn bài Kitô giáo, thì có nghĩa là phủ nhận các nạn nhân Kitô. Đây không chỉ là vấn đề ngôn từ: đó là vấn đề công nhận, công lý và các chính sách công dựa trên dữ liệu”.

Hướng tới một công cụ mới của châu Âu?

Yêu cầu của Nghị viện hiện chưa có hiệu lực ngay, nhưng là một tín hiệu chính trị đáng chú ý.

Việc có thể bổ nhiệm một điều phối viên châu Âu chống nạn bài Kitô giáo sẽ được đặt trong khuôn khổ các công cụ hiện có nhằm chống lại những hình thức thù hận và phân biệt đối xử tôn giáo khác, với mục tiêu bảo đảm sự bảo vệ và nêu bật bình đẳng cho tất cả các cộng đồng tôn giáo ở châu Âu.

(etwn.it 16-2-2026)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail