Một nhà thần học tại Đức nhận định: Việc đào tạo linh mục tại nước này đang làm rỗng ý nghĩa chức linh mục

Helmut Hoping | screenshot / YouTube / 52nd International Eucharistic Congress
Giáo sư Thần học Tín lý Helmut Hoping tại Đại học Freiburg, nam Đức, tố giác rằng quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục Công giáo.

Phúc Nhạc | RVA

Trong một bài viết trên trang mạng của báo Die Tagespost, truyền đi ngày 09 tháng Năm vừa qua, giáo sư Hoping nhận định rằng Chương trình đào tạo Linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh.

Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng “khả năng lãnh đạo” không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được coi là chương trình “đào tạo cha quản xứ”.

Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những “linh mục cộng tác” mà không có trách nhiệm lãnh đạo riêng. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoping viết rằng trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn.

Giáo sĩ và giáo dân cùng chia sẻ trách nhiệm

Bản Chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn vào việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoping, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như “người phục vụ phụng tự Thánh Thể”, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác.

Nhà Thần học Tín lý Freiburg cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản Chương trình đào tạo Linh mục (Ratio fundamentalis), do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến trong một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoping cho rằng như thế là đang bỏ qua hiện tượng “đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục”. Mặc dù chưa có dữ liệu thực nghiệm đáng tin cậy, nhưng theo các “nguồn nội bộ”, tỷ lệ linh mục đồng tính có thể lên đến 50%, theo lời vị thần học gia này.

Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả Giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.

(KNA 9-5-2026)