Một mục sư Tin lành người Mỹ gia nhập Công giáo và trở thành linh mục
Trang mạng EWTN News, truyền đi ngày 18 tháng Giêng vừa qua cho biết: Cha Travis Moger mới được thụ phong linh mục Công giáo được chín tháng. Hành trình tiến đến chức thụ phong của ngài là rất đặc biệt.
Phúc Nhạc | RVA
Cha từng là mục sư Tin lành Baptist và Tuyên úy Hải quân Hoa Kỳ. Cách đây bảy năm, mục sư cùng với phu nhân và con trai xin gia nhập Giáo hội Công giáo.
Cha kể lại với phái viên Julia Convery của EWTN News rằng: “Tôi không gia nhập Giáo hội với mục đích trở thành linh mục; chính Thiên Chúa đã dùng lời cầu nguyện để dẫn đưa tôi đến với Giáo hội Công giáo”
Trong một chiến dịch quân sự, khi còn là Tuyên úy Hải quân, mục sư Moger, vợ là Amelia và con trai Mark - mỗi người theo cách riêng - đều bắt đầu cảm nhận được lời mời gọi hướng về Công giáo. Trong thời gian mục sư Moger đi vắng, bà Amelia đã bắt đầu tham dự chương trình RCIA, tức là Khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành.
Cha Thomas Falkenthal, người từng là cấp trên của mục sư Moger khi cả hai phục vụ như tuyên úy Hải quân, đã chứng kiến những hạt giống đức tin được gieo trong lòng Moger, và kể lại với cô Convery:
“Anh ấy gắn bó với phụng vụ. Thánh lễ Công giáo thực sự rất khác với truyền thống của anh ấy. Tôi có thể thấy điều đó đang đánh động anh. Anh ấy không hề biết rằng, trong khi đó ở quê nhà tại Hoa Kỳ, vợ anh - Amelia - đang theo học chương trình RCIA và chuẩn bị gia nhập Giáo hội Công giáo. Vì thế, khi anh trở về sau đợt triển khai đó, cả hai đều có điều để chia sẻ với nhau. Tôi nghĩ đó là một chuyển động tuyệt vời của Thánh Thần, để giữ cho đôi vợ chồng ấy luôn gắn bó mật thiết... Chắc chắn đó là việc của Thiên Chúa khi Ngài dẫn đưa vợ tôi đến với Giáo hội Công giáo”.
Sau hành trình 5 năm học hỏi và hoán cải, mục sư Moger, cùng với phu nhân và con trai đã chính thức gia nhập Giáo hội Công giáo, vào Chúa nhật Phục sinh năm 2018.
Cựu mục sư Moger kể rằng: “Tôi gia nhập Giáo hội mà không biết liệu có con đường nào để tôi trở thành linh mục hay không.”
Đức giám mục Mark Brennan của Giáo phận Wheeling-Charleston giải thích rằng cuối cùng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban cho Moger một đặc ân miễn chuẩn khỏi luật độc thân thông thường của chức linh mục Công giáo, cho phép ông được thụ phong linh mục.
Đức cha cũng cho biết ngài tin rằng ước muốn có gia đình là một phẩm chất giúp làm nên một linh mục tốt. Ngài nói: “Khi còn là giám đốc ơn gọi, tôi luôn tìm xem liệu người này có thể trở thành một người chồng và người cha tốt hay không. Nếu có thể, thì có lẽ anh ấy cũng sẽ là một linh mục tốt.”
Cha Moger cũng nhấn mạnh rằng chính phẩm chất này giúp ông có một góc nhìn rất riêng về thiên chức làm cha thiêng liêng của mình.
Dù hành trình đến với chức linh mục rất khác thường, cha Moger vẫn xem tất cả là kết quả của việc thưa tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa. “Thiên Chúa tôn trọng điều đó khi chúng ta bắt đầu bước đi theo hướng Ngài đang dẫn dắt, với niềm tin rằng chính Chúa sẽ hoàn tất mọi sự”.
(EWTN News, Ekai.pl 18-1-2026)