Linh mục Robert Prevost từng bị một tờ báo tại Peru đăng tin là đã qua đời!
Trang mạng aciprensa.com truyền đi ngày 06 tháng Mười Một vừa qua, đưa tin: Khi còn là một linh mục thừa sai ở Peru, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bị một tờ báo đưa tin là đã qua đời.
Phúc Nhạc | RVA
Ông Armando Jesús Lovera Vásquez mới xuất bản cuốn sách tựa đề “Từ Roberto đến Lêô: Tình bạn, ký ức và sứ vụ”, kể lại những kỷ niệm của ông về người bạn là Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Ông sinh ra tại Iquitos, Peru, và đã quen biết cha Robert Prevost ở Trujillo, chia sẻ với cha nhiều năm trò chuyện và cuộc sống thường nhật. Cuốn sách của ông mô tả cha Prevost như một “linh mục giản dị, có óc hài hước và khả năng lắng nghe tuyệt vời”. Trong sách, ông Lovera giải thích hoàn cảnh khiến cha Prevost bị báo chí đưa tin là đã qua đời: đó là một thỉnh sinh trẻ của Dòng thánh Augustinô đã thiệt mạng trong một tai nạn xe buýt, khi đang trên đường đến thủ Lima đón Năm mới. Cha mẹ của thỉnh sinh ấy - ở vùng nông thôn ở phía bắc Trujillo - không thể đến nhận thi thể con mình. Vì vậy, họ nhờ cha Prevost mang thi thể thỉnh sinh ấy về ngôi làng của họ.
Cha Prevost đã lái xe hơn 2.000 cây số vừa đi vừa về để giúp họ. Tuy nhiên, tên của Prevost bị ghi sai và bị liệt kê lầm trong danh sách các nạn nhân, được đăng trên một tờ báo địa phương ở Trujillo. Khi dân chúng, đặc biệt là những người nghèo trong giáo xứ được tin đó trên báo, họ đến nhà Dòng thánh Augustinô trong nước mắt, cầm theo tờ báo để bày tỏ lời chia buồn. Nhưng, trước sự ngạc nhiên tột độ của họ, chính cha Prevost đã ra mở cửa đón họ!
(AciPrensa.com 6/11/2025; Gloria.tv 10-11-2025)