Gần hai triệu người tham gia cuộc rước Ba Vua tại Ba Lan
Credit: Paweł Kula/Fundacja Orszak Trzech Króli
Gần hai triệu người Ba Lan diễu hành trên các đường phố, vào thứ Ba, ngày 06 tháng Giêng vừa qua, nhân Đại lễ Hiển Linh, tại 941 thành phố và thị trấn trên toàn Ba Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sự kiện thường niên này, được gọi là “Cuộc rước Ba Vua” (Orszak Trzech Króli), thu hút những người tham dự hóa trang thành các nhân vật Kinh Thánh, đội vương miện bằng giấy và hát các bài thánh ca Giáng sinh, trong khi theo chân các nhân vật tượng trưng cho ba nhà đạo sĩ đến các hang đá được dựng tại các quảng trường công cộng.
Đài Truyền hình Lời Vĩnh Cửu (EWTN) Ba Lan lần đầu tiên truyền hình trực tiếp bằng tiếng Anh cuộc rước chính tại Warsaw, bắt đầu lúc 11 giờ sáng theo giờ địa phương. Năm ngoái, theo Vatican News, ước tính có hai triệu người tham gia các cuộc rước tại 905 địa điểm ở Ba Lan và nước ngoài. Năm nay, sự kiện được mở rộng đến 941 cộng đồng, nhiều hơn 36 địa điểm so với năm 2025.
Ông Piotr Giertych, Chủ tịch Quỹ Cuộc rước Ba Vua, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị 600.000 vương miện, 150.000 tập sách hát thánh ca Giáng sinh và 200.000 nhãn dán.” Riêng tại Varsava, khoảng 50.000 người đã tham gia cuộc rước vào năm 2025.
Từ dự án học đường đến truyền thống quốc gia
Cuộc rước Ba Vua đầu tiên trên đường phố diễn ra tại Varsava vào năm 2009, như phần mở rộng của một vở kịch Giáng sinh do học sinh một trường địa phương biểu diễn. Kể từ khi Lễ Hiển Linh trở thành ngày nghỉ lễ quốc gia tại Ba Lan vào năm 2011, các cuộc rước đã không ngừng phát triển và lan rộng khắp các thành phố và thị trấn trong cả nước.
Khẩu hiệu của năm nay, “Hãy vui mừng trong niềm hy vọng”, vang vọng chủ đề của Năm Thánh của Giáo hội - “Những người lữ hành hy vọng”.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Đệ nhất Phu nhân Marta Nawrocki đã gửi thông điệp tới những người tham dự, nhấn mạnh sứ điệp hòa giải của các cuộc rước. Sứ điệp khẳng định rằng: “Ước gì hình ảnh Ba Vua, những người bất chấp nghịch cảnh vẫn theo đuổi mục tiêu của mình - đó là hòa bình và hòa giải - truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta xây dựng các mối quan hệ dựa trên tinh thần liên đới, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau”.
Cuộc rước mang tính nghi lễ này dựa trên các truyền thống bản địa của Ba Lan như diễn kịch Giáng sinh và hát thánh ca, đồng thời cũng kết hợp những yếu tố từ các cuộc rước Lễ Hiển Linh tương tự tại Tây Ban Nha và Mexico.
Tại Varsava, đoàn rước khởi hành từ Tượng đài Copernicus, đi dọc theo phố Krakowskie Przedmiescie đến Quảng trường Lâu Đài, nơi các tham dự viên cùng nhau hát thánh ca tại trung tâm thành phố.
Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa ngày 06 tháng Giêng vừa rồi, Đức Thánh cha Lêô XIV cũng gửi lời chào thăm và chúc mừng các tín hữu Ba Lan.
(CNA 5.6.1-2026)