Đức Tổng giám mục Shevchuk: Tình hình nhân đạo khó khăn tại Ucraina

Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk | ugcc.ua
Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, than phiền rằng tình hình dân chúng tại nước này tiếp tục gặp khó khăn và nguy kịch: năm triệu người đang cần được trợ giúp về lương thực, nhưng theo Liên Hiệp Quốc, chỉ có hai triệu ba trăm ngàn người nhận được viện trợ về vấn đề này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngoài ra, thật là một chấn thương lớn vì bốn triệu người dân Ucraina đã mất gia cư và thực tế là họ không biết đi về đâu.

Đức Tổng giám mục Trưởng tuyên bố như trên, trong cuộc gặp gỡ của Hội đồng tất cả các Giáo hội Kitô ở Ucraina và các tổ chức tôn giáo tại nước này, với các vị lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Kinh thánh Thế giới, nhóm tại thủ đô Kiev, hôm mùng 06 tháng Sáu vừa qua. Tổng thư ký Liên hiệp này là ông Dirk Gevers, cùng với nhiều vị lãnh đạo khác đến từ Na Uy.

Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng cho biết từ khi xảy ra cuộc xâm lăng của Nga chống Ucraina, cho đến nay mười bốn triệu người nước này phải di tản, tức là 30% dân Ucraina. Sáu triệu người di tản nội địa và sáu triệu rưỡi tản cư ra nước ngoài. Ngoài ra, phần lớn lãnh thổ Ucraina bị ô nhiễm vì bom mìn và các loại chất nổ khác, khu vực lãnh thổ này tương đương với diện tích nước Ý, hơn kém 300.000 cây số vuông, đây thực là một thách đố đối với những thập niên tới đây. Ucraina phải đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo nặng nhất ở Âu châu, từ sau Thế chiến thứ II. Nhưng nhờ nỗ lực chung của các Giáo hội Kitô và cộng đồng quốc tế, cuộc khủng hoảng này không bị biến thành một thảm họa. “Một thành tựu lớn của tất cả chúng ta là trong ba năm qua, không có người Ucraina nào chết vì đói, khát hoặc vì lạnh”.

Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk cám ơn Liên hiệp quốc tế các Hội Kinh thánh vì sự cộng tác và giúp đỡ, đặc biệt trong việc giúp Hội Kinh thánh Ucraina ấn hành Kinh thánh. Đức Tổng giám mục nói: “Chúng tôi thực sự cần các ấn hành mới về Kinh thánh. Tôi muốn nói rằng hễ khi nào chúng ta đến với dân nghèo bị chấn thương vì chiến tranh, mà không có Lời Chúa, thì có nghĩa là chúng ta đến với họ bằng ý thức hệ. Nhưng nếu chúng ta mang Lời Chúa đến, thì có nghĩa là chúng ta mang hy vọng và mọi sự khác sẽ theo sau đó”.

Đức Tổng giám mục Giáo chủ Công giáo Ucraina Đông phương nói thêm rằng: “Hiện nay, tại Ucraina có 250.000 trẻ em không biết đọc biết viết. Trong các cộng đoàn chúng tôi có những trẻ em 12 tuổi rồi mà không biết đọc biết viết. Đây thực là một thách đố lớn đối với chúng tôi. Tương lai các em rồi sẽ ra sao đây?”

(ekai.pl 7-6-2025)