Đức Thánh cha tiếp kiến các dự tòng và tân tòng tại Pháp

Photo: @Vatican Media
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng Bảy năm 2025, dành cho hơn 800 dự tòng và tân tòng tại Pháp, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắc nhở về ý nghĩa và sứ mạng xuất phát từ bí tích Rửa tội cũng như ý nghĩa của thời kỳ dự tòng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Giáo hội Công giáo tại Pháp đang đứng trước một thách đố lớn, đó là làm sao đáp ứng số người lớn và người trẻ xin rửa tội gia tăng đáng kể tại nước này trong vài năm gần đây.

Ví dụ: trước tình trạng tăng vọt số dự tòng người lớn tại Pháp, các giám mục thuộc tám giáo phận trong Giáo tỉnh vùng thủ đô Paris, quyết định triệu tập một Công nghị để suy tư về hiện tượng này và về cách thức đón nhận “những hạt giống mới” này trong Giáo hội.

Trong sứ điệp gửi các tín hữu, các giám mục giải thích rằng: “Điều ngày nay đang thu hút sự chú ý và thức tỉnh sự dấn thân của chúng ta là làn sóng đông đảo những người dự tòng, gồm các thiếu niên và người lớn, ngày càng quan tâm hướng về Chúa Kitô; và cả sự cần thiết phải đón nhận “những mầm mống mới” này vào trong Giáo hội một cách tốt đẹp nhất. Sự tăng trưởng của các tân tòng này phần nào cũng tùy thuộc sự năng động của chúng ta”.

Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Giám mục Pháp, năm nay (2025) số dự tòng người lớn được rửa tội và gia nhập Giáo hội Công giáo trong Đêm Vọng Phục Sinh, ngày 19 tháng Tư, là 10.384 người, một con số kỷ lục, trong đó có hơn 7.400 thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Con số này nâng tổng số dự tòng được rửa tội trong năm nay tại Pháp là 17.800 người, tức là tăng 45% so với năm ngoái, 2024.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh cha Lêô, cũng có Đức cha Jean-Philippe Nault, Giám mục Giáo phận Nice, hàng chục giám mục khác và các linh mục tuyên úy cũng như nhiều giáo lý viên.

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha bày tỏ vui mừng khi thấy những người trẻ dấn thân trong đức tin và muốn mang lại một ý nghĩa cho cuộc đời mình, bằng cách để cho Chúa Kitô và Tin mừng của Người hướng dẫn. Đức Thánh cha nói: “Bí tích Rửa tội dẫn vào sự hiệp thông với Chúa Kitô và ban sự sống. Bí tích này thúc giục chúng ta từ bỏ một nền văn hóa chết chóc nhan nhản trong xã hội chúng ta. Thứ văn hóa chết chóc này ngày nay được biểu lộ qua sự dửng dưng, coi rẻ người khác, ma túy, tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng, tính dục trở thành trò tiêu khiển và coi con người như đồ vật, nạn bất công, v.v.

Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Trong nghi thức Rửa tội, có một dấu chỉ rất mạnh mẽ, đó là lúc chúng ta nhận cây nến sáng được thắp lên từ Nến Phục Sinh. Chính ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại, thúc giục chúng ta duy trì ánh sáng bằng cách nghe Lời Chúa và siêng năng hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Ambrosio không ngừng lập lại: “Omnia Christus est nobis! Chúa Kitô là tất cả đối với chúng ta!” Đó là một lời mời gọi hãy trở thành những chứng nhân của Chúa. Thánh nhân còn nói, với những lời đầy lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu, rằng: “Omnia Christus est nobis! Nếu bạn muốn chữa lành một vết thương, thì Người là bác sĩ; nếu cơn sốt thiêu đốt bạn, thì Người là Nguồn; nếu bạn bị áp bức vì sự gian ác, thì Người là sự công chính; nếu bạn cần giúp đỡ, thì Người là sức mạnh...”

Ngỏ lời với các dự tòng, Đức Thánh cha cũng nhắc nhở về ý nghĩa hành trình họ đang trải qua và nói: “Giai đoạn dự tòng là một hành trình đức tin không kết thúc với phép Rửa tội, nhưng kéo dài suốt đời, với những lúc vui mừng và những lúc khó khăn. Như thánh Augustinô nhắc nhở anh chị em: “Nếu Chúa Kitô không trở thành nguyên lý hy vọng của chúng ta, thì Ngài sẽ không hướng dẫn chúng ta. Là Thủ Lãnh, Ngài chỉ đường cho chúng ta; là đường, Ngài làm cho chúng ta tiến bước trong Ngài; là tổ quốc, Ngài hướng dẫn chúng ta tiến về Ngài” (Saint Augustin, Psaume 61).

Các bạn được kêu gọi chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình với tha nhân, bằng cách làm chứng về tình thương của Chúa Kitô và trở thành những môn đệ thừa sai. Các bạn đừng chỉ giới hạn với những kiến thức lý thuyết, nhưng sống đức tin của các bạn một cách cụ thể, cảm nghiệm tình tương của Thiên Chúa trong đời sống thường nhật của các bạn. Hành trình đức tin có thể là dài và nhiều khi khó khăn, nhưng các bạn đừng nản chí. Thiên Chúa luôn hiện diện để nâng đỡ các bạn...”

(Sala Stampa 29-7-2025)