Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục cử hành thánh lễ thay Đức Thánh cha, nhân Ngày Năm Thánh dành cho Giới văn nghệ sĩ

Sáng Chúa nhật, ngày 16 tháng Hai vừa qua, lẽ ra Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô, nhân Ngày Năm Thánh dành cho giới Văn nghệ sĩ, nhưng vì Đức Thánh cha phải nhập viện tại nhà thương Gemelli để điều trị từ trưa thứ Sáu, ngày 14 tháng Hai, và bác sĩ đề nghị ngài nghỉ ngơi hoàn toàn, nên Đức Hồng y Tolentino Mendonça, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục đã cử hành thánh lễ thay Đức Thánh cha.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đồng tế với Đức Hồng y, có mười hồng y và giám mục cùng với hơn bảy mươi linh mục.

Sau thánh lễ, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố văn bản lời chào thăm của Đức Thánh cha, trong đó ngài viết: “Hôm nay, tại Vatican, thánh lễ đã được cử hành, đặc biệt dành cho các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới để sống những ngày Năm Thánh. Tôi cám ơn Bộ Văn hóa Giáo dục đã chuẩn bị sinh hoạt này, nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của nghệ thuật như ngôn ngữ phổ quát phổ biến vẻ đẹp và liên kết các dân tộc, góp phần mang lại sự hòa hợp trên thế giới và làm im bặt mọi tiếng kêu của chiến tranh.

Tôi muốn chào thăm tất cả các nghệ sĩ đã tham dự: tôi muốn ở giữa anh chị em, nhưng như anh chị em đã biết, tôi đang ở nhà thương đa khoa Gemelli này, vì tôi cần một chút chữa trị bệnh viêm phổi của tôi.

Tôi chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện hôm nay ở Roma, đặc biệt là các tín hữu thuộc Giáo phận Parma, bắc Ý, tham dự cuộc hành hương của giáo phận do Đức giám mục bản quyền hướng dẫn.

Và Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các nước đang bị chiến tranh được hòa bình: tại Ucraina đau thương, Palestine, Israel và toàn vùng Trung Đông, tại Myanmar, miền Kivu và Sudan.

“Tôi cám ơn lòng quý mến, kinh nguyện và sự gần gũi mà anh chị em bày tỏ với tôi trong những ngày này, cũng như tôi muốn cám ơn các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện này vì sự ân cần của họ. Họ đang thi hành một công việc quý giá và vất vả, chúng ta hãy nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện.

Và giờ đây chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria, Đấng “Đầy ơn phúc” xin Mẹ giúp chúng ta, như Mẹ, trở thành những người ca hát và thực hiện vẻ đẹp cứu độ thế giới.”

Trực tiếp

Livesteam thumbnail