Đức Hồng y Tagle thay Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ bế mạc khóa họp các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục thế giới về hôn nhân và gia đình

Vì Đức Thánh cha Lêô XIV đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, nên sáng ngày 14 tháng Mười vừa qua, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, tân Niên trưởng Hồng y đoàn đã thay Đức Thánh cha Lêô XIV chủ sự thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, để bế mạc khóa họp về chủ đề 10 năm sau Tông huấn Amoris laetitia do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tham dự khóa họp dài một tuần lễ có 15 vị Thượng phụ các Giáo hội Công giáo Đông phương hiệp nhất với Tòa Thánh và hơn 120 vị Chủ tịch các Hội đồng Giám mục trên thế giới, cùng với một số khách mời và chức sắc khác của Tòa Thánh.

Đức Hồng y Tagle, người Philippines, hiện là Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng. Đồng tế với Đức Hồng y, ngoài các hồng y, thượng phụ và giám mục, còn có hơn 50 linh mục.

Tham dự thánh lễ, có gần 10.000 hữu đến từ các nước. Họ đến Roma hành hương, và một số người đã đến bệnh viện Gemelli lúc quá trưa ngày 13 tháng Mười vừa qua, khi Đức Thánh cha đến đây để được điều trị.

Nội dung bài giảng của Đức Thánh cha

Sau khi Tin mừng được công bố, Đức Hồng y Tagle đã đọc bài giảng của Đức Thánh cha Lêô đã dọn sẵn cho buổi lễ, trong đó người nhấn mạnh vai trò nền tảng của tình yêu trong đời sống gia đình, trong việc xây dựng Hội Thánh và trong tương lai của nhân loại.

Trước hết: Tình yêu là nền tảng của hôn nhân và gia đình

Dựa trên bài thánh ca đức mến của Thánh Phaolô (1 Cr 13,1-13), Đức Thánh cha khẳng định rằng mọi tài năng và ân huệ đều trở nên vô nghĩa nếu thiếu tình yêu. Hôn nhân Kitô giáo là sự kết hợp về tình cảm, tinh thần và sự hiến thân, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ ân thánh, vợ chồng cùng trưởng thành mỗi ngày, biết đón nhận sự khác biệt, bổ túc cho nhau và xây dựng cuộc sống chung bằng sự trao ban và chung thủy. Niềm vui đích thực của tình yêu không phải là đánh mất bản thân, nhưng là giúp mỗi người phát triển nhờ sự hiện diện của người kia.

Tiếp đến, Giáo dục tình yêu phải bắt đầu từ gia đình

Tông huấn Amoris laetitia mời gọi các gia đình lấy đức mến làm nền tảng và quan tâm giáo dục người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Các nhân đức, đặc biệt là đức khiết tịnh, giúp tình yêu liên vị phát triển cách chân chính. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hôn nhân không thể chỉ giới hạn trong những khóa học trước ngày cưới, mà phải bắt đầu từ tuổi thơ thông qua môi trường gia đình. Chính đời sống thường ngày, với những niềm vui, khó khăn, sai lầm và tha thứ, là trường học đầu tiên dạy con người biết yêu thương, hy sinh và cam kết lâu dài.

Thứ ba: Gia đình là chứng nhân của Tin mừng

Đức Thánh cha nhận định rằng: những gia đình âm thầm sống trung thành với ơn gọi, dù gặp nhiều thử thách, chính là chứng tá sống động về tình yêu Thiên Chúa. Qua cha mẹ, con cái, ông bà và người trẻ, sứ điệp Tin mừng được lan tỏa trong xã hội. Hội Thánh được mời gọi trở thành một “gia đình của các gia đình”, nơi mọi thành viên biết chăm sóc và nâng đỡ nhau. Các đôi vợ chồng trẻ cần được khích lệ; cha mẹ cần được hỗ trợ trong việc giáo dục con cái; người cao tuổi cần được trân trọng vì sự khôn ngoan và kinh nghiệm sống. Những người yếu đuối, gia đình khủng hoảng hoặc bị tổn thương cũng cần được đón nhận bằng lòng cảm thông, thay vì bị phán xét. Bất cứ gia đình nào, dù bị tổn thương đến đâu, vẫn có thể trưởng thành nhờ tình yêu.

Thứ tư là Bảo vệ sự sống và xây dựng tương lai nhân loại

Đức Thánh cha Lêô khẳng định rằng gia đình có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên. Một gia đình vững chắc, sẵn sàng đón nhận con cái, quan tâm giáo dục và giúp con phát triển là nền tảng cho tương lai xã hội. Vì thế, việc cổ võ tình yêu chung thủy, trách nhiệm và sự cởi mở đối với sự sống có ý nghĩa thiết yếu đối với toàn thể nhân loại.

Sau cùng là Cầu nguyện và các bí tích củng cố đời sống gia đình

Đức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện chung trong gia đình, tham dự thánh lễ Chúa nhật và lãnh nhận các bí tích. Cầu nguyện trước bữa ăn, đầu và cuối ngày giúp các thành viên mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa, vượt qua những khó khăn mà sức riêng khó giải quyết. Các gia đình cũng được khuyến khích gặp gỡ thường xuyên để nâng đỡ đời sống thiêng liêng và chia sẻ những nhu cầu thực tế.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh cha nêu bật sự hiệp thông giữa các Giáo hội trong Hội Thánh Công giáo, được biểu lộ qua mối hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người phó thác các gia đình và toàn thể Hội Thánh cho Thánh Gia Nadarét, đồng thời cầu xin cho mỗi gia đình trở thành nơi hiệp thông, cầu nguyện, học hỏi Tin mừng và không còn bạo lực, chia rẽ hay khép kín.

Tóm lại: Tình yêu chân thành, sự hy sinh, lòng tha thứ, việc bảo vệ sự sống và đời sống cầu nguyện là những nền tảng giúp gia đình trưởng thành, trở thành chứng nhân của Tin mừng và góp phần xây dựng một xã hội nhân văn hơn.

(Tổng hợp, la Nuova Bussola 14-10-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup