Đức Hồng y Parolin nhận định về tương quan với Trung Quốc

Photo: Vatican News

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, hy vọng phía Trung Quốc tôn trọng hiệp định đã ký kết với Tòa Thánh, về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển giám mục.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, hôm 15 tháng Bảy vừa qua, sau khi công bố tin Đức Thánh cha bổ nhiệm Đức cha Giuse Thẩm Bân (Shin Bin) làm Giám mục Thượng Hải, mà nhà nước Trung Quốc tự ý thuyên chuyển từ Giáo phận Hải Môn (Haimen), là nhiệm sở mới cách đây vài tháng, Đức Hồng y Parolin cho biết “Văn bản hiệp định vừa nói chưa được công bố, vì chưa được phê chuẩn chung kết. Hiệp định này xoay quanh nguyên tắc cơ bản là sự đồng thuận về những quyết định liên quan đến các giám mục. Nếu xảy ra những tình trạng có vẻ mới và không dự trù trước, thì vấn đề ở đây là tìm cách giải quyết chúng trong thiện ý và sáng suốt, đọc lại rõ hơn những gì đã viết và theo các nguyên tắc đã hướng dẫn việc soạn thảo hiệp định. Vì thế, - Đức Hồng y nói - “chúng tôi tìm cách làm sáng tỏ điểm này, trong sự đối thoại cởi mở và trao đổi trong tinh thần tôn trọng đối với phía Trung Quốc. Tin tưởng nơi sự khôn ngoan và thiện chí của mọi người, chúng tôi hy vọng đi tới những kết luận tích cực, hữu ích để tiếp tục hành trình, vượt thắng mọi khó khăn”.

Trong số những vấn đề cần được giải quyết bằng cuộc đối thoại với Nhà nước Trung Quốc, có vấn đề Hội đồng Giám mục nước này, việc thông tin liên lạc giữa các giám mục Trung Quốc với Tòa Thánh, và việc loan báo Tin mừng. Cho đến nay, Tòa Thánh không công nhận tổ chức gọi là “Đoàn Giám mục Trung Quốc”, vì không bao gồm tất cả các giám mục được Tòa Thánh công nhận. Đức Hồng y Parolin nói:

“Trước tiên, Tòa Thánh mong ước thấy có sự gia tăng trách nhiệm của các giám mục trong việc hướng dẫn Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và vì thế, cần có thể sớm nhìn nhận một Hội đồng Giám mục có quy chế thích hợp với bản chất Giáo hội và sứ mạng mục vụ của Hội Thánh. Trong bối cảnh này, cần thiết lập một sự thông tin trao đổi đều đặn của các giám mục Trung Quốc với Đức Giám mục Roma, là điều không thể thiếu được để có tình hiệp thông thực sự, với ý thức rằng tất cả những điều thuộc về cơ cấu và đạo lý của Giáo hội Công giáo mà nhà nước Trung Quốc vẫn luôn nói là không muốn làm biến thái. Thực vậy, cần phải nói rằng có quá nhiều nghi ngờ làm trì trệ hoặc cản trở công cuộc loan báo Tin mừng: cả các tín hữu Công giáo, gọi là hầm trú, cũng đáng được tín nhiệm, vì họ chân thành muốn là những công dân trung thành và được tôn trọng trong lương tâm và đức tín của họ. Để Tin mừng có thể phổ biến với đầy ơn thánh và tình thương, mang lại những hoa trái tốt lành tại Trung Quốc và cho Trung Quốc, và để Chúa Giêsu Kitô có thể trở nên Trung Hoa cho người Trung Hoa, cần vượt thắng những nghi kỵ đối với Công giáo, không thể coi đó là một đạo ngoại lai, xa lạ đối với văn hóa của đại dân tộc, và càng không thể hiểu là chống lại dân tộc. Thật là một niềm vui lớn cho chúng tôi khi điều đó trở thành thực tại và tôi thú thực là vẫn cầu nguyện xin Chúa mỗi ngày cho ý nguyện đó”.

(Sala Stampa, Sismografo 15-7-2025)