Đức Hồng y Giám quản Roma đóng cửa Năm Thánh tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano
Lúc 11 giờ sáng, ngày 27 tháng Mười Hai năm 2025, Đức Hồng y Baldo Reina, Giám quản Roma, đã đại diện Đức Thánh cha Lêô XIV chủ sự nghi thức đóng cửa Năm Thánh tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đây là Cửa Năm Thánh thứ hai được đóng lại, sau nghi thức tương tự tại Đền thờ Đức Bà Cả, chiều ngày Lễ Giáng sinh 25 tháng Mười Hai vừa qua.
Sau lời nguyện mở đầu, Đức Hồng y Reina đã quỳ gối trước cửa Năm Thánh và cầu nguyện trong thinh lặng, rồi đứng lên đóng Cửa Thánh lại và cùng đoàn rước tiến lên bàn thờ chính trong thánh đường để cử hành thánh lễ, trong đó có các vị kinh sĩ, năm giám mục Phụ tá của Giáo phận, trước sự hiện diện của hàng trăm tín hữu.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Giám quản nhấn mạnh mối liên hệ giữa mầu nhiệm Giáng sinh vừa được cử hành với mầu nhiệm Phục sinh, qua đó ta thấy sự thống nhất của mặc khải về một Thiên Chúa luôn gần gũi con người. Buổi lễ này diễn ra trong ngày lễ thánh Gioan Tông đồ, là môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến, thánh nhân đã lắng nghe nhịp đập trái tim của Thầy và là nhân chứng đầu tiên về ngôi mộ trống.
Đức Hồng y Reina nhận xét rằng: hình ảnh thánh Gioan, cùng với bà Maria Mađalêna và thánh Phêrô chạy đến mồ trống, gợi lên câu hỏi căn bản: “Người ở đâu?” Ngôi mộ trống trở thành biểu tượng cho khát vọng tìm kiếm Chúa trong đời sống con người. Đây cũng chính là câu hỏi của vô số tín hữu hành hương đã đến Rôma trong Năm Thánh, cũng như của những người hôm nay đang khao khát gặp gỡ Chúa Kitô trong đời mình.
Thiên Chúa thường làm con người ngạc nhiên: Ngài được tìm thấy nơi máng cỏ nghèo hèn, nơi những người bị loại trừ như tội nhân, người phong cùi, người nghèo khổ. Từ đó, Đức Hồng y Reina đặt ra câu hỏi cho Giáo phận: làm sao để sự “ngạc nhiên” ấy tiếp tục được sống động trong việc loan báo Tin mừng, trong các cộng đoàn và trong sứ vụ của các thừa tác viên lòng thương xót, nhất là trong một thành phố nơi mà nhiều người đã đánh mất hy vọng.
Cũng trong bài giảng, Đức Hồng y Giám quản Roma nêu bật những “sự vắng bóng” đang làm con người cảm thấy như đứng trước một ngôi mộ trống: vắng tình liên đới giữa trung tâm và ngoại vi, vắng sự quan tâm đến nghèo đói vật chất và tinh thần, vắng tình huynh đệ trong gia đình và trong hàng ngũ linh mục, vắng công bằng xã hội, vắng tầm nhìn văn hóa và tư duy, vắng hòa bình và vắng tiếng nói ngôn sứ khiến Thiên Chúa dường như bị coi như im lặng.
Trước thực trạng đó, người tín hữu - những người đã “nghe, thấy và chạm đến Lời sự sống” - được mời gọi loan báo Tin mừng không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng hành động cụ thể, bằng toàn bộ đời sống. Đó là sứ mạng biến đổi, “thăng hoa” các mối tương quan và mọi không gian xã hội, để làm lộ rõ khuôn mặt của Đấng Cứu Độ đã chiến thắng sự chết.
Theo Đức Hồng y Reina, Năm Thánh để lại cho Giáo phận một “bí tích lan tỏa” sự gần gũi Thiên Chúa. Dù Cửa Thánh khép lại, Chúa Kitô Phục Sinh vẫn đi qua những cánh cửa đóng kín và tiếp tục gõ cửa lòng con người. Cuộc phán xét cuối cùng sẽ dựa trên tình yêu và lòng thương xót, được thể hiện qua những hành động nhỏ bé dành cho người bé mọn nhất.
Sau cùng, Đức Hồng y nói: Một thời kỳ mới đang mở ra cho Giáo phận, đó là trở thành nơi biểu lộ sự hiện diện của Chúa qua đời sống đồng hành, ngôn sứ và gần gũi với người nghèo. Nhờ sự chuyển cầu của thánh Gioan Tông đồ và Mẹ Maria, Giáo hội được mời gọi cất lên bài Magnificat mới, tuyên xưng rằng Thiên Chúa đã và đang làm những điều kỳ diệu cho dân Người.
Đền thờ Thánh Gioan ở khu vực Laterano là nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Roma, địa phận lớn thứ hai ở Ý. Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến đây chính thức nhận Tòa giám mục của ngài tại đây, chiều Chúa nhật ngày 25 tháng Năm vừa qua, mười bảy ngày sau khi được bầu làm Giáo hoàng.
Theo Niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, Giáo phận Roma có hai triệu 600.000 tín hữu Công giáo - thuộc 332 giáo xứ - trên tổng số ba triệu 175.000 dân cư. Tại giáo phận này, có 1.350 linh mục giáo phận, 1.820 linh mục dòng, 22.710 nữ tu, 3.560 tu huynh.
(Tổng hợp 27-12-2025)