Đại diện Tông tòa Arabia: “Chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ khu vực này vì sợ hãi! Hãy ở lại và làm chứng!”
Gần sáu tháng sau khi Hoa Kỳ và Israel tuyên chiến với Iran, Đại diện Tông tòa miền bắc Arabia, Đức cha Aldo Berardi, cho biết cộng đoàn Công giáo tại đây tiếp tục ở lại giữa tình trạng căng thẳng và xung đột hiện nay để chu toàn sứ mạng làm chứng nhân đức tin.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức cha Berardi người Ý, thuộc Dòng Chúa Ba Ngôi, và địa phận đại diện Tông tòa bắc bán đảo Arabia do ngài đảm trách bao trùm bốn nước, là Bahrain, Kuwait, Qatar và Arabia Saudi với hai triệu 700.000 tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 43 triệu dân cư hầu hết là người Hồi giáo. Trong địa phận này có 56 linh mục triều và dòng, 60 tu sĩ nam nữ, và phần lớn tín hữu Công giáo là những công nhân viên nhập cư, đông nhất là người Ấn Độ và Philippines,
Trong những ngày qua, Đức cha đã đến Madagascar để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng Chúa Ba Ngôi tại hải đảo này. Nhân dịp đó, ngài đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News qua điện thoại.
Đức cha Berardi giải thích rằng sự hiện diện và ơn gọi là những điểm cốt yếu của cuộc gặp sắp tới với các linh mục thuộc địa phận Đại diện Tông tòa do ngài phụ trách, nhằm đối diện với một sứ vụ “vượt quá nhiệm vụ quản trị các bí tích”, và phải trở thành một cách thức “chia sẻ những đau khổ và góp phần vào sự phát triển của các quốc gia”.
Trong lãnh thổ thuộc đại diện tông tòa Bắc Arabia, Ả Rập Saudi là quốc gia không cho phép bất kỳ hình thức thờ phượng nào khác ngoài Hồi giáo, mặc dù tại đây vẫn tồn tại - một cách âm thầm - một cộng đồng Công giáo đáng kể.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha cho biết các cuộc tấn công qua lại giữa Washington và Tehran làm gia tăng sự bất định, trong khi những người nhập cư vì kinh tế đang rời đi vì mất việc và phải đối diện với một tương lai ngày càng bấp bênh. Đức cha Berardi nhận định, điều còn lại là cảm giác về một “sự mong manh”, và Giáo hội đáp lại bằng “tình liên đới và bác ái, bằng cầu nguyện và sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn khác nhau. Tóm lại là “Tình hình rất nghiêm trọng... không thể biết thực sự đang xảy ra điều gì”
Đi vào chi tiết hơn, Đức cha Berardi cho biết: “Hiện nay các cuộc tấn công đã giảm xuống, mặc dù sau mỗi cuộc tấn công của Hoa Kỳ lại có phản ứng từ phía Iran, và các quốc gia thuộc địa phận Đại diện Tông tòa cũng không nằm ngoài ảnh hưởng, với những máy bay không người lái nhằm vào Kuwait và đặc biệt là Bahrain là nơi đặt trụ sở của Đại diện Tông tòa.”
“Ban đầu, các cuộc đáp trả của Iran tập trung vào những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại vùng Vịnh; nay chúng nhắm vào các giếng dầu, nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng, trong một bối cảnh vẫn còn căng thẳng.”
Về hậu quả của chiến tranh đối với đời sống hằng ngày, đặc biệt về vấn đề cung ứng, trong bối cảnh eo biển Hormuz, Đức cha nói rằng:
“Tình hình rất nghiêm trọng. Lương thực đến Bahrain từ Saudi Arabia, qua cây cầu nối hai nước là cầu “Vua Fahd” hoặc bằng đường hàng không. Những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bahrain và Kuwait, đặc biệt là Kuwait, nơi toàn bộ nguồn cung đều đến bằng đường biển, trong khi Qatar nhận các sản phẩm từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Một số nguyên liệu đang trở nên khan hiếm và chúng tôi đang chờ eo biển được mở cửa hoàn toàn trở lại, bởi vì tình trạng thiếu hụt và những khó khăn đã bắt đầu xuất hiện. Với tư cách là địa phận Đại diện Tông tòa, chúng tôi đã chờ đợi nhiều tháng một tấm bạt để che sân của nhà thờ chính tòa tại thành phố Kuwait. Tại Bahrain, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng nhà ở của giám mục; hiện nay công trình vẫn tiến triển, nhưng không có gì bảo đảm về việc giao hàng, đặc biệt là đá cẩm thạch và sắt.”
Đức cha Berardi nói thêm rằng: “Chúng tôi mong hòa bình, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, nhưng chuỗi tin tức về các cuộc oanh kích và các thỏa thuận khiến người dân kiệt sức và bức bối.
Tương lai vẫn bất định và nhiều điều cũng đã thay đổi trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như vấn đề việc làm. Nhiều người đã rời đi vì mất việc hoặc vì sợ chiến tranh, vốn đang ngày càng hiện diện rõ rệt trong đời sống hằng ngày.
Tình trạng bất định cũng tồn tại trong các trường học, vì chúng tôi không biết liệu các trường có thể mở cửa trở lại vào tháng Chín hay không. Chúng tôi hy vọng là có, nhưng những nghi ngờ vẫn còn đó. Chúng tôi buộc phải đình chỉ các kỳ thi vì trẻ em không thể học tập, hoặc phải học qua các lớp và chương trình trực tuyến, nhưng điều đó không giống như học trực tiếp....
Sự mong manh và bất định cũng phản ánh trong một nền kinh tế đang đình trệ, và điều đó cũng ảnh hưởng đến chúng tôi, vì nó buộc chúng tôi phải suy nghĩ lại về hoạt động mục vụ: nếu người dân đến rồi đi, rời đi rồi trở lại, chúng tôi phải liên tục bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi đang phải đối diện với một nỗi đau khổ vô cùng lớn. Hiện tại chúng tôi chưa có số liệu thống kê chính thức về những người đã rời khỏi Bahrain, Kuwait và Qatar, nhưng đây là vấn đề khiến toàn thể Giáo hội vùng Vịnh quan tâm.”
Về phương diện tôn giáo và mục vụ, Đức cha Berardi xác nhận rằng: “Bất chấp chiến tranh, tôi đã thăm tất cả các giáo xứ và điều đó rất quan trọng, không chỉ vì năm nay đặc biệt được dành cho việc thăm viếng, nhưng trên hết là vì người dân, để cho họ thấy rằng giám mục hiện diện và vẫn ở gần họ.
Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, tôi gặp các cộng đoàn thuộc các nghi lễ Đông phương, trao ban nhiều thừa tác vụ khác nhau, đồng thời thăm các linh mục và nữ tu.
Điều còn lại là cảm giác mong manh ấy, cảm giác không biết phải tiếp tục như thế nào, bởi chỉ sau một đêm, người ta có thể mất việc và buộc phải ra đi.
Việc chính quyền kiểm duyệt thông tin cũng không giúp ích gì, cùng với sự bất định về những gì đang xảy ra; chúng tôi đặc biệt chú ý đến những thông tin liên quan đến cuộc xung đột. Vì thế, chúng tôi không muốn nói quá nhiều về chiến tranh, mà muốn tập trung vào hy vọng, hòa bình và sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn. Sứ vụ đã củng cố ý thức về sự hiệp nhất và cầu nguyện, cũng như nhu cầu về tình liên đới và bác ái, bởi nhiều người đã mất việc và những khó khăn trong việc tìm kiếm lương thực hoặc chỗ ở cũng không phải là ít.”
Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Berardi kể lại một sự kiện đặc biệt, đó là chuyến thăm của Thái tử Bahrain [Salman bin Hamad Al Khalifa] đến nhà thờ chính tòa ở Bahrain, cùng với các bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ. Họ yêu cầu tôi mở cửa nhà thờ, vì người dân cần cầu nguyện và sự nâng đỡ thiêng liêng. Một chứng tá thật đẹp!
Nhà thờ chính tòa luôn đầy người trong các thánh lễ! Thực tế, tất cả các giáo xứ thuộc địa phận Đại diện Tông tòa đều chật kín người trong các buổi cử hành. Các nhà thờ đã trở thành những nơi bình an, nghỉ ngơi và xoa dịu giữa một bầu khí chung đầy khó khăn.”
(Asia News, Religion digital 12-8-2026)
