Cuộc hành hương quốc tế của các quân nhân tại Lộ Đức năm nay đặc biệt mang dấu ấn hòa bình
Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng Năm tới đây, hàng ngàn binh sĩ Công giáo đến từ 40 quốc gia sẽ quy tụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp để tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 66, với chủ đề: “Người canh giữ hòa bình”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức cha Werner Freistetter, Giám mục Giáo hạt quân đội Áo, sẽ hướng dẫn đoàn hành hương của các quân nhân nước này. Ngài giải thích cho các quân nhân dự kiến tham dự cuộc hành hương rằng: “Làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong thế giới bất an của chúng ta”.
Đức cha cũng kêu gọi các binh sĩ cầu nguyện và canh thức cho việc chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông, Ucraina, Sudan và mọi vùng xung đột khác. Theo ngài, những người lính hành hương đến từ nhiều quốc gia sẽ cùng nhau cử hành tình bằng hữu tại Lộ Đức và trở thành dấu chỉ “cho sự gắn kết của mọi người trong một gia đình”.
Trong sứ điệp hành hương, Đức cha Freistetter cũng giải thích về chủ đề “Người canh giữ hòa bình”. Theo ngài, tỉnh thức không có nghĩa là “như con chó giữ nhà sủa bất kỳ người qua đường nào, nhìn thấy ngày tận thế trong mọi diễn biến đáng lo ngại và chờ đợi ngày thế giới kết thúc”. Điều quan trọng hơn nhiều là “đối diện một cách can đảm, dứt khoát và hợp lý với vô số mối đe dọa - phần lớn do con người gây ra - đang thực sự đe dọa hạnh phúc của gia đình nhân loại: sự tàn phá nền tảng sự sống của chúng ta, biến đổi khí hậu, sự phân phối bất công các nguồn tài nguyên, các cuộc xung đột vũ trang trong và giữa các quốc gia, cũng như những công nghệ mới trong chiến tranh và trong đời sống dân sự”.
Nói cách khác: “Làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong thế giới đầy bất an của chúng ta”.
Trong sứ điệp, Đức giám mục quân đội Áo cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các xu hướng độc đoán tại nhiều quốc gia. Theo ngài, cần phải hết sức cẩn trọng “khi một dân tộc, một chương trình chính trị hay một nhà lãnh đạo chính trị cá nhân được gán cho những đặc tính mang tính cứu thế”.
Chương trình hành hương phong phú
Chương trình hành hương của các quân nhân Áo bắt đầu vào tối thứ Năm, ngày 21 tháng Năm, với một buổi cầu nguyện. Thánh lễ khai mạc chính thức dành cho các khách hành hương nói tiếng Đức, tại Lourdes sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 22 tháng Năm, tại Hang đá Đức Mẹ hiện ra. Cũng trong ngày đó sẽ có lễ khai mạc quốc tế tại Vương cung thánh đường Piô X.
Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng Năm, các khách hành hương Áo sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời, tại khu trại quốc tế. Buổi tối sẽ diễn ra cuộc rước nến - cao điểm truyền thống của cuộc hành hương - đi qua khu thánh địa tới Quảng trường Esplanade. Chúa nhật, ngày 24 tháng Năm sẽ dành cho thánh lễ quốc tế tại Vương cung thánh đường ngầm Piô X và lễ bế mạc. Ban quân nhạc miền Tyrol năm nay sẽ đảm trách phần nhạc phụng vụ cho cuộc hành hương.
Sáng kiến hòa giải sau Thế chiến II
Cuộc hành hương quân đội thường niên tại Lộ Đức được hình thành từ sáng kiến chung của các tuyên úy quân đội Pháp và Đức. Từ một cuộc hành hương của binh sĩ Pháp vào năm áp chót của chiến tranh 1944, phong trào này dần phát triển thành một phong trào cấp vùng, quốc gia và quốc tế. Các binh sĩ Áo đã tham gia cuộc hành hương từ năm 1958.
Năm 1862, các cuộc hiện ra Đức Mẹ tại Lourdes đã được Giáo hội Công giáo chính thức công nhận. Theo đó, vào năm 1858, Đức Maria đã hiện ra tại hang Massabielle với cô bé Bernadette Soubirous, 14 tuổi, con gái của một người xay bột và sau này trở thành nữ tu của “Dòng Nữ tu Bác ái Nevers”. Cô được tuyên thánh năm 1933. Mỗi năm, có hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới hành hương về Trung tâm Đức Mẹ Lộ Đức.
(KAP 14-5-2026)