Công giáo tại Đức kinh hoàng trước phát biểu của một Bộ trưởng Israel: “một sự tha hóa, tàn bạo”
“Những phát biểu như việc kêu gọi giết từ 30 đến 40 người mỗi ngày tại Dải Gaza do một bộ trưởng Israel thuộc phe cực hữu đưa ra đang gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Giới Công giáo tại Đức cũng phản ứng mạnh mẽ và đưa ra những yêu cầu cụ thể.
Phúc Nhạc | RVA
Các đại diện Giáo hội Công giáo tại Đức bày tỏ sự kinh hoàng trước những phát biểu của Bộ trưởng cực hữu Israel Itamar Ben-Gvir liên quan đến việc sát hại có chủ đích người Palestine. Đức Tổng giám mục Udo Markus Bentz, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Cận Đông và Trung Đông tuyên bố hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng Tám vừa qua với Hãng Thông tấn Công giáo (KNA) rằng: “Lời kêu gọi giết từ 30 đến 40 người mỗi ngày tại Dải Gaza cho thấy một mức độ tha hóa và khinh miệt con người đáng kinh ngạc, điều không ai được phép làm, và càng không thể chấp nhận đối với một bộ trưởng - người được giao trách nhiệm bảo đảm an ninh công cộng”.
“Phi nhân hóa các cuộc tranh luận chính trị”
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức (ZdK), bà Irme Stetter- Karp, bày tỏ lo ngại trước “sự suy yếu ngày càng nghiêm trọng của trật tự pháp lý quốc tế”. Bà cho rằng tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng và việc phi nhân hóa các cuộc tranh luận chính trị khiến người ta phải sững sờ và không thể hiểu nổi.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Ben-Gvir, cũng tuyên bố rằng tại Dải Gaza có những người không xứng đáng được sống và “thậm chí không phải là con người”. Ngoài ra, ông còn vận động cho một cuộc trao đổi dân cư tại dải đất ven biển này.
Những lời phát biểu của ông đã vấp phải sự phẫn nộ trên trường quốc tế. Hội đồng Trung ương người Do Thái tại Đức cũng đã lên tiếng tách mình khỏi vị bộ trưởng này.
Đức Tổng giám mục Bentz cho rằng vị Bộ trưởng đã phủ nhận tư cách con người của một số nhóm dân cư tại Dải Gaza. Theo ngài, điều này đi ngược lại một cách căn bản không chỉ với quan niệm Kitô giáo về con người mà còn với quan niệm về phẩm giá con người theo Kinh thánh, vốn là nền tảng chung liên kết người Kitô hữu và người Do Thái.
“Đã đánh mất chuẩn mực đạo đức”
Theo Đức cha Bentz, những phát biểu như của Ben-Gvir phơi bày bản chất thực sự của chủ nghĩa cực hữu, không chỉ tại Israel: “Niềm xác tín rằng mỗi con người đều có một phẩm giá bất khả xâm phạm hoàn toàn vắng bóng ở đây; ít nhất, dường như phẩm giá ấy đã mất đi mọi ý nghĩa trong các cuộc đối đầu chính trị cũng như quân sự.”
Đức cha cũng nhấn mạnh: “Đấu tranh chống lại bạo lực của Hamas là một chuyện; còn đánh mất mọi chuẩn mực đạo đức trong suy nghĩ và hành động khi tiến hành cuộc đấu tranh ấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.”
Theo Đức Tổng giám mục Bentz, những lời lẽ của vị bộ trưởng và “tinh thần sai lạc” đứng đằng sau chúng đang đẩy mọi bước tiến hướng tới một giải pháp cho các cuộc xung đột ở Trung Đông ngày càng xa vời. Ngài cho rằng thật đáng lo ngại khi chính sách Israel cho đến nay vẫn im lặng và “dường như không muốn hoặc không có khả năng loại bỏ những lực lượng cực hữu rõ ràng ra khỏi các trung tâm quyền lực.”
Sự cô lập Israel trên trường quốc tế đang gia tăng. Đức Tổng giám mục Bentz đánh giá cao lập trường rõ ràng của Chính phủ Liên bang Đức trong vấn đề này. Ngài nói: “Cũng hoàn toàn dễ hiểu nếu trong Liên minh châu Âu người ta đang suy nghĩ về những biện pháp trừng phạt hữu hiệu.”
Trong khi đó, bà Stetter-Karp yêu cầu Chính phủ Đức phải có lập trường rõ ràng hơn. Bà nói: “Một nền chính sách đối ngoại thực sự dựa trên các giá trị sẽ được quyết định ở nơi mà bạn bè và đối tác bị ảnh hưởng, đặc biệt là nơi những người bạn và đối tác đang phá hoại những nền tảng chung bằng lời nói và hành động.”
Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo tại Đất Thánh, và cho rằng việc bảo vệ họ phải trở thành một yêu cầu thường trực trong chính sách Trung Đông của Đức. Chủ tịch ZdK kêu gọi: “Chính phủ Liên bang Đức giờ đây phải tích cực và mạnh mẽ hỗ trợ những lực lượng ở cả phía Israel lẫn phía Palestine đang nỗ lực vì đối thoại, hòa giải và một tương lai trong tự do và an ninh.”
(KNA 21-8-2026)
