Tổ chức từ thiện tại Áo kêu gọi cứu trợ các nạn nhân bão lụt tại Madagascar
Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật ngày 15 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã bày tỏ liên đới và gần gũi với dân chúng tại Madagascar bị hai cơn bão dữ dội trong thời gian ngắn, gây ra lũ lụt và sạt ở đất. Ngài cũng nói: “Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như tất cả những ai đã phải chịu thiệt hại nặng nề”.
Phúc Nhạc | RVA
Chính quyền cho biết cơn bão Gezanio đã làm cho khoảng 40 người chết và tổng cộng có tới 400.000 người bị thương tổn, tài sản bị bão tàn phá.
Hãng tin Công giáo Áo Kathpress, truyền đi ngày 12 tháng Hai vừa qua, cũng có biết thêm chi tiết:
Cơn lốc xoáy “Gezani” đã gây ra sự tàn phá nặng nề tại Madagascar. Với sức gió lên tới 200km/giờ, cơn bão đặc biệt tấn công thành phố cảng Toamasina.
Tổ chức cứu trợ Áo Jugend Eine Welt (Tuổi Trẻ - Một Thế Giới) cho biết khu ven biển Ampanalana gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trong khoảng 900 ngôi nhà được ghi nhận, chỉ còn vài chục căn - chủ yếu là những công trình xây kiên cố - không bị hư hại. Phần lớn nhà cửa, thường được dựng bằng tôn hoặc lá ravinala, đã bị gió cuốn bay. Theo chính quyền, hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.
Các cơ sở của Dòng Don Bosco - đối tác lâu năm của Jugend Eine Welt - cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Cha Berthin, đối tác dự án của tổ chức, cho biết:
“Chúng tôi hoạt động tại Toamasina hơn mười năm. Chúng tôi đã xây dựng một nhà sinh hoạt cộng đồng, thành lập một trường học cho 140 thanh thiếu niên nghèo và đặc biệt dễ bị tổn thương, cũng như một giáo xứ, một trung tâm giới trẻ và một dự án hỗ trợ phụ nữ - dự án này vừa hoàn tất năm nay. Chúng tôi cũng sắp khởi công xây dựng một trung tâm đào tạo nghề.
Hiện nay, 90% mái nhà của các cơ sở chúng tôi đã bị bão cuốn mất. Nước tràn vào các tòa nhà. Kho lương thực và phòng ăn của trường không còn sử dụng được và phải xây dựng lại.”
Ông Reinhard Heiserer, Giám đốc điều hành của Jugend Eine Welt, kêu gọi: “Cơn lốc xoáy đã đánh trúng người dân Madagascar ngay giữa trái tim. Công cuộc tái thiết chỉ có thể thực hiện với sự giúp đỡ của quý vị - xin hãy quyên góp.”
Cha Berthin nói thêm: “Bên cạnh việc sửa chữa cơ sở hạ tầng, chúng tôi còn phải hỗ trợ xã hội cho những người nghèo xung quanh, vì họ cũng là nạn nhân của cơn lốc xoáy “Gezani.”
(Kathpress 12-2-2026)