Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” tố giác: Bạo lực đã lan tới cả những khu vực trước đây được xem là ổn định tại Cộng hòa Dân chủ Congo
Nạn trục xuất, giết chóc và tàn phá đang tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Phúc Nhạc | RVA
Theo thông báo công bố hôm 29 tháng Sáu vừa qua của tổ chức cứu trợ Công giáo “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” (Kirche in Not), trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực.
Theo thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang tại tỉnh Haut-Uele ở miền bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Theo linh mục Claudino Gomes, Dòng Thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” cho biết: “Hiện có hàng triệu người trên khắp đất nước đang sống trong cảnh phải di dời ngay trong lãnh thổ quốc gia mình. Ở nhiều nơi, các cơ sở của Giáo hội là một trong số rất ít những tổ chức còn lại có thể cung cấp viện trợ nhân đạo và đồng hành mục vụ.”
Tổ chức bác ái này cũng cho biết hiện vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc cũng như thành phần của một số nhóm dân quân đang hoạt động.
“Bóng ma nạn đói đang dần hiện rõ”
Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không còn có thể tiếp tục canh tác; mùa màng đã bị mất trắng; đàn gia súc bị tiêu diệt; nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino cảnh báo: “Bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ.”
Giáo hội kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc tế
Cha Marcelo Oliveira cùng Dòng thánh Comboni, đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định Giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói: “Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người; Người luôn đồng hành với họ. Vì thế, chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bách hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn.” Và cha kết luận: “Chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.”
(KNA 29-6-2026)