Cha sở giáo xứ tại Gaza kêu gọi đừng quên dân chúng tại đây

Chiến tranh bùng nổ giữa Israel và Iran đang làm dư luận thế giới quên lãng thảm cảnh dân chúng tại Gaza, nơi vẫn tiếp diễn các cuộc tấn công của Israel chống Hamas, gây chết chóc cho các thường dân.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Miền bắc của Gaza đã hoàn toàn bị Israel phá hủy và ngày nay, Gaza trở thành một “mặt trận phụ”, thuộc hàng thứ yếu đối với Israel.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 17 tháng Sáu vừa qua, cha Gabriel Romanelli, thuộc Dòng Ngôi Lời nhập thể, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, nói: “Tại đây, người ta chết mỗi ngày. Cộng đồng quốc tế đừng quên Gaza”.
Chiến tranh giữa Israel với Iran làm cho sự chú ý của quốc tế đối với tình trạng tại Gaza mờ nhạt dần, nhưng thực tế, các cuộc xung đột tại đây vẫn tiếp diễn hằng ngày và người dân tiếp tục bị giết. Họ ở trong thảm trạng khôn cùng. Quả thực là “mắt không thấy thì tim không đau”.
Sáng ngày 17 tháng Sáu, báo Haaretz của Israel đưa tin có hai mươi người bị quân đội Israel giết chết, trong lúc họ xếp hàng chờ đợi được nhận đồ cứu trợ ở Rafah, miền nam Gaza. Việc phân phối cứu trợ này do cơ quan nhân đạo Gaza (Gaza Humanitarian Foundation), do Israel và Mỹ đảm trách.
Cha Romanelli nói thêm rằng: “Tại Gaza, dân chúng phải chiến đấu để sống còn: “Các bạn hãy tượng tượng xem một thành phố như Roma với dân số đông hơn Gaza một chút, người dân phải đi xin lương thực tại ba, bốn địa điểm phân phát, rải rác ở các vùng khác nhau, với tất cả những cơ cực và nguy hiểm! Đó là điều chúng tôi đang thấy ở Gaza này, thật là ô nhục”.
Cha sở tại Gaza kể thêm rằng: “Ai còn tiền thì cũng mau chóng chi tiêu hết, vì phải mua lương thực với giá quá đắt đỏ: “Một ký cà phê Arập có thể giá tới 1.000 đồng Shekel, tức là gần 250 Euro. Một ký hành giá 15 Euro. Nay người ta phải dùng tất cả những gì có thể để thỏa mãn cơn đói, ăn cả những phần còn lại của những hạt đậu đã bị cháy”. Trong khi đó người ta tiếp tục đánh nhau. Nhiều khi các mảnh đạn bay vào bên trong giáo xứ chúng tôi, thuộc khu vực al-Zaytoun ở Gaza City, nơi chúng tôi đang đón tiếp 500 người di tản, trong số đó có các trẻ em khuyết tật và những người dễ bị tổn thương, được các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcutta săn sóc”.
Cha Romanelli cũng cho biết mặc dù bom đạn, đời sống trong giáo xứ vẫn tiếp diễn với những người thiện nguyện và các nữ tu và các cha phó. Họ tổ chức các sinh hoạt cho các trẻ em: điều quan trọng là các em chơi đùa và có sinh hoạt giải trí cần thiết để tránh gánh nặng đè bẹp của chiến tranh.
(Sir 17-6-2025)
Trực tiếp
