Cha sở giáo xứ tại Gaza: Hy vọng suy yếu tại Gaza

Padre Gabriel Romanelli con alcuni fedeli della parrocchia di Gaza | Vatican News
Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia, họ đạo Công giáo duy nhất tại Gaza, cho biết hy vọng suy yếu tại miền này và dân chúng cảm thấy bị bỏ rơi.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 22 tháng Năm vừa qua, cha Romanelli nói rằng: “Tôi quan tâm làm sao để hy vọng không bị suy tàn nơi dân chúng tại đây, hơn cả sự thiếu thốn lương thực, thiếu nước uống, thuốc men, những nguy hiểm đến an ninh của chúng tôi. Hy vọng cuộc chiến tranh bị nguyền rủa này sớm chấm dứt và hòa bình trở lại. Hy vọng dân chúng tiếp tục được ở lại tại phần đất này và tái thiết nhà cửa đã bị tàn phá, hy vọng cộng đoàn Công giáo bé nhỏ và kiên trì này có thể tiếp tục là chứng nhân của Chúa Phục Sinh”.

Với giọng nói tha thiết, cha Romanelli tiếp tục cho biết: “Hy vọng đang suy giảm nơi dân chúng, vì họ thấy mình bị coi và đối xử nhưng những đồ vật, chứ không phải như những chủ thể có quyền. Những đồ vật mà người ta có thể đẩy từ chỗ này sang chỗ khác tùy ý. Phần lớn những người ở Gaza là thường dân. Họ không phải là thành phần của cuộc xung đột vũ trang. Cộng đoàn chúng tôi phải kháng cự vì tại Gaza cần phải tiếp tục một dấu chỉ sự hiện diện của Kitô giáo”.

Trong cuộc phỏng vấn, cha Romanelli cho biết: “Từ gần 20 tháng qua, có bao nhiêu thân hữu trên thế giới giúp đỡ những người tị nạn trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Thánh Gia, nhờ đó không những các tín hữu Công giáo, nhưng cả hàng chục ngàn gia đình khác, không phân biệt tôn giáo, cũng nhận được sự giúp đỡ qua trung gian chúng tôi. Nhưng nay đã gần ba tháng rồi chúng tôi không nhận được gì từ bên ngoài Gaza. Mọi viện trợ nhân đạo, dù là lương thực, nước uống hay thuốc men, đều bị quân đội Israel chặn lại ở biên giới. Nhưng chúng tôi đã tích trữ nhiều thứ đó trước, nên nay nhờ phân phối khẩu phần, chúng tôi còn sống sót. Bây giờ chúng tôi không thể giúp đỡ những người khác ở ngoài cộng đoàn. Chúng tôi còn bột để làm bánh, nhưng chúng tôi phải sàng đi sàng lại nhiều lần vì nó đầy sâu bọ, rồi chúng tôi luôn phải lọc nước để tránh bệnh tật. Từ vài nông dân, hoặc vài quầy hàng chúng tôi tìm được một vài loại rau cỏ, nhưng rất đắt đỏ. Một củ hành giá trung bình 10 Euro, cà chua thì rẻ hơn một chút. Một ký cà chua giá 15 Euro. Nhưng bây giờ chúng tôi phải xử lý phần lương thực còn lại của chúng tôi một cách rất khôn ngoan cho gần 500 người tị nạn ở đây, kể cả 50 trẻ em được các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcutta săn sóc... Tình trạng thuốc men thì thật là tuyệt vọng, vì chúng tôi không còn thuốc nào nữa. Đây là điều trầm trọng đối với các bệnh nhân kinh niên, đau tim, cao máu, tiểu đường, họ không còn thuốc nữa. Nhìn quanh, chỗ nào cũng có nhu cầu. Nhất là bây giờ không ai có thể biết cuộc sống của hai triệu 300.000 người dân ở Gaza sẽ ra sao. Và tình trạng bấp bênh như thế tạo nên sự tuyệt vọng. Dân chúng cảm thấy bị mọi người bỏ rơi, họ thấy chỉ có Thiên Chúa quan tâm đến cuộc sống của họ”.

(Vatican News 22-5-2025)