Các xe cứu thương Đức Giáo hoàng Lêô làm phép đã đến Ucraina

Các xe cứu thương đã được Đức Thánh cha Lêô XIV làm phép tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã được đưa tới Ucraina để góp phần cứu trợ các nhân nước này từ lâu đau khổ vì chiến tranh.

Phúc Nhạc | RVA

Các phương tiện đó gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Trước khi lên đường, toàn bộ đoàn xe đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV làm phép tại Barcelona.

Sáng kiến này xuất phát từ lời thỉnh cầu của một nữ tu Dòng Đa Minh, người Argentina, người đã hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ucraina kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện.

Nữ tu Maria Lucia Caram và “Đoàn xe Hòa bình Ucraina”

Nữ tu María Lucía Caram Padilla, người gốc Argentina nhưng đã phục vụ nhiều năm tại Tây Ban Nha, là người tổ chức đoàn xe.

Năm 2025, sơ được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của Nhà nước Ucraina nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác cứu trợ nhân đạo.

Ngày 09 tháng Sáu vừa qua, trước buổi cầu nguyện tại Sân vận động Olympic ở Barcelona, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã làm phép cho đoàn xe mang tên “Ukrainian Peace Convoy” (Đoàn xe Hòa bình Ucraina).

Toàn bộ số xe, cùng với thực phẩm và thuốc men, được quyên góp do nữ tu Caram và các cộng sự, trong quỹ từ thiện do sơ thành lập nhằm điều phối các hoạt động cứu trợ Ucraina.

Nữ tu Caram cho biết: “Cuộc gặp với Đức Giáo hoàng là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Đồng thời, điều đó cũng cho thế giới thấy việc giúp đỡ Ucraina quan trọng như thế nào đối với ngài.”

Sơ kể rằng Đức Lêô XIV đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương cũng như toàn bộ các phương tiện khác. “Đức Thánh cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Tôi nói với ngài rằng điều quan trọng là phải thu hút sự chú ý của thế giới đối với tình hình Ucraina. Ngài trả lời rằng đây là một vấn đề khiến ngài vô cùng quan tâm.”

Nữ tu Caram cũng cho biết trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe trước khi khởi hành, Đức Giáo hoàng đã nhờ bà chuyển tới người dân Ucraina những lời động viên, gần gũi và hiệp thông của ngài.

“Hộp Chiến thắng” dành cho Đức Giáo hoàng

Nhân dịp gặp gỡ, Đức Lêô XIV đã được tặng một chiếc hộp niêm phong chứa lá cờ Ucraina, được gọi là “Victory Box” (Hộp Chiến thắng).

Theo ý tưởng của món quà này, chiếc hộp chỉ được mở khi chiến tranh kết thúc, để lá cờ được tung bay trong ngày hòa bình trở lại.

Ngài cũng được tặng một bức tượng móc len mô phỏng hình ảnh của chính mình và của sơ Caram. Những món quà này được thực hiện trong các xưởng thủ công của quỹ dành cho những phụ nữ Ukraine tị nạn tại Tây Ban Nha.

Sau cuộc gặp với Đức Giáo hoàng, đoàn xe đã lên đường với hơn 60 tài xế (hai người cho mỗi phương tiện) cùng nhiều tình nguyện viên. Ngày 12 tháng Sáu, đoàn xe đã vượt biên giới và tiến vào khu vực đang hứng chịu các cuộc pháo kích dữ dội của Nga.

Sự ủng hộ của Đức Giáo hoàng đối với Ucraina

Nữ tu Caram nhấn mạnh: “Đức Giáo hoàng Lêô rất quan tâm đến số phận của Ucraina. Việc ngài chúc lành cho đoàn xe nhân đạo của chúng tôi đã giúp thế giới một lần nữa chú ý đến Ucraina, trong lúc nhiều người đã gần như quên mất cuộc chiến này, đúng vào thời điểm người dân nơi đây đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất.”

Trước đây, sơ đã hai lần gặp Đức Lêô XIV để trao đổi về các dự án hỗ trợ Ucraina. Trước đó nữa, sơ đã gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô tới 17 lần. Thông qua cơ quan bác ái của Vatican, Đức Phanxicô từng hỗ trợ nhiều hoạt động của quỹ từ thiện do sơ điều hành.

Tại Tây Ban Nha, sơ Caram nổi tiếng nhờ năng lực tổ chức xuất sắc trong việc hỗ trợ người tị nạn và chống nghèo đói ở trẻ em. Sơ cũng là một người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona, và các hoạt động nhân đạo của sơ nhận được sự hỗ trợ từ siêu sao bóng đá Lionel Messi.

Chuỗi Mân côi của Đức Giáo hoàng

Sơ Caram kể rằng sơ bắt đầu tham gia cứu trợ Ucraina sau khi nghe lời kêu gọi của Đức Phanxicô về việc mở các hành lang nhân đạo. Sơ nói: “Lúc đó tôi thậm chí còn không biết hành lang nhân đạo hay đoàn xe nhân đạo là gì. Tôi nghĩ mình đã học được điều đó qua những cuộc trò chuyện với Đức Giáo hoàng và qua kinh nghiệm tích lũy dần theo diễn biến của chiến tranh.”

Sơ cũng tiết lộ rằng khi Đức Lêô XIV biết người tiền nhiệm của mình đã gửi hàng nghìn chuỗi Mân côi đến Ucraina, ngài đã tiếp tục thực hiện điều tương tự. “Đức Thánh cha biết rõ những hoạt động của chúng tôi và luôn ủng hộ. Qua thực tế, tôi thấy ngài thật sự quan tâm đến Ucraina.”

51 đoàn xe nhân đạo kể từ khi chiến tranh bùng nổ

Chuyến đi lần này là đoàn xe nhân đạo thứ 51 mà sơ Caram tổ chức kể từ ngày 24 tháng Hai năm 2022, khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện. Trong thời gian đó, nhờ sự quảng đại của người dân Barcelona và nhiều thành phố khác tại Tây Ban Nha, sơ đã chuyển đến Ucraina: 200 xe cứu thương; Nhiều phương tiện và thiết bị cứu trợ khác.

Sơ cũng đã thiết lập: 44 hành lang nhân đạo; Đưa khoảng 150 binh sĩ bị thương từ tiền tuyến Ucraina sang Tây Ban Nha điều trị và phục hồi chức năng.

Ngoài ra, sơ còn góp phần xây dựng các bệnh viện dã chiến gần chiến tuyến để cấp cứu thương binh nhanh chóng. Sơ cũng quan tâm đặc biệt đến trẻ em sống dưới bom đạn hằng ngày. Nhờ các chương trình do sơ tổ chức, 255 trẻ em Ucraina đã được đưa sang Barcelona nghỉ dưỡng và hồi phục tinh thần.

Sơ Caram còn trực tiếp mang hàng cứu trợ đến các thành phố tiền tuyến như Kharkiv.

Từ 1 euro đến một chiếc xe cứu thương

Khi được hỏi về nguồn kinh phí cho các hoạt động cứu trợ, sơ trả lời: “Tôi kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội và mọi người đã hưởng ứng. Có người đóng góp chỉ từ 1 euro, có người tài trợ cả một chiếc xe cứu thương.”

Sơ kể rằng có lần đang trả lời phỏng vấn trực tiếp từ Odessa trên truyền hình Tây Ban Nha thì tiếng súng vang lên. Khán giả lập tức phản ứng bằng cách quyên góp và chỉ trong vài phút đã đủ tiền mua một chiếc xe cứu thương mới.

Khoảng một nửa số xe cứu thương được tài trợ do các doanh nghiệp. Quỹ của sơ cũng nhận rất nhiều hiện vật quyên góp.

Trong đoàn xe lần này có 200 máy phát điện do các cá nhân tài trợ. Sơ xúc động kể: “Trong số đó có một cậu bé mắc hội chứng Down đã đập con heo đất của mình và trao cho chúng tôi tất cả những gì em có.”

Khi được hỏi về vấn đề an ninh, sơ nói: “Năm 2022, chúng tôi đưa 15 xe cứu thương đầu tiên vào Ucraina rồi quay lại biên giới để giao phần còn lại. Nhưng sau đó chúng tôi không thể trở lại địa điểm đó nữa vì nơi ấy đã bị quân Nga pháo kích. Điều đó cho thấy họ biết rõ về hoạt động cứu trợ của chúng tôi.”