Các tín hữu Kitô tại Gaza mừng lễ Giáng sinh trong kinh nguyện và hy vọng

Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Thánh Gia, xứ đạo duy nhất tại Gaza, cho biết các tín hữu Kitô tại Gaza mừng lễ Giáng sinh trong kinh nguyện và hy vọng, bất chấp bom đạn.

Phúc Nhạc | RVA

Cha Romanelli người Argentina, thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, từ gần 30 năm nay hoạt động tại Thánh địa. Trong một chứng từ video bằng tiếng Anh, gửi cho hãng tin AsiaNews ở Bắc Ý, cha cho biết: Cuộc sống ở Gaza sau lệnh ngừng bắn “có phần được cải thiện đôi chút”, vì “không còn các cuộc oanh kích trên diện rộng”, nhưng chiến tranh “vẫn đang tiếp diễn”.

Cha nói thêm rằng: Đây là một cộng đoàn “tìm thấy sức mạnh của mình trong kinh nguyện... Chẳng hạn chúng tôi cố gắng cử hành và sống mùa Giáng sinh một cách tốt đẹp nhất có thể”, vì đời sống thiêng liêng “là điều duy nhất mang lại bình an đích thực cho tâm hồn chúng tôi”.

Trong một bối cảnh vẫn còn là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với bom đạn và tình trạng khẩn cấp nhân đạo vẫn tiếp diễn, nơi người dân - kể cả cộng đoàn Kitô hữu - vẫn bao trùm một bầu khí “trầm cảm nặng vì không thấy hồi kết”. Ngay cả trẻ em cũng đang phải chịu đựng rất nhiều, dù phần nào được an ủi nhờ việc tái khởi động các sinh hoạt tại nhà nguyện và các lớp học, tuy với quy mô hạn chế, bởi vì các trường Kitô giáo hiện vẫn đang tiếp nhận người tị nạn.

Cha Romanelli giải thích rằng: “Sức mạnh của chúng tôi đến từ Thiên Chúa, từ kinh nguyện và từ đức tin.... Năm Thánh Hy Vọng sắp kết thúc: “Đồi Canvê luôn nói với chúng ta về hy vọng. Nhưng hy vọng của con người thì không rõ ràng; dường như thế giới đang quên đi thảm cảnh tại Gaza. Chiến tranh vẫn tiếp diễn và cho đến nay, hòa bình vẫn chưa đến.”

(Asia News 17-12-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail