Các tín hữu Kitô ở Gaza cử hành Chúa nhật Lễ Lá trong khó khăn
Như một dấu hiệu hy vọng bất ngờ tại Thánh địa, các Kitô hữu ở Gaza thuộc giáo xứ Thánh Gia đã có thể cử hành thánh lễ, với nghi thức làm phép lá và cuộc rước Chúa nhật Lễ Lá, ngày 29 tháng Ba vừa qua.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Buổi lễ thu hút số người tham dự đông hơn dự kiến, bất chấp trời mưa và tiếng súng nổ gần đó. Trong một Video cập nhật, linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza, cho biết: “Chúng tôi đã có một buổi cử hành rất đẹp”, tuy rằng những lo ngại trước đó về an ninh và việc di chuyển suýt nữa đã làm gián đoạn ngày lễ. Cha nói: “Đã có lúc chúng tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ không thể tham dự hoặc họ cũng sẽ sợ hãi. Nỗi lo gia tăng “không chỉ vì chúng tôi ở gần “đường ranh giới vàng” khét tiếng, nhưng còn vì rất khó tìm phương tiện để di chuyển”.
“Đường ranh vàng” do Israel thiết lập, đóng vai trò ranh giới trong Dải Gaza, sau lệnh ngừng bắn tháng Mười năm 2025. Đường này chia lãnh thổ thành hai phần: một do người Palestine kiểm soát và phần còn lại do Israel kiểm soát. Nó đã buộc phần lớn người Palestine phải di chuyển về phía tây, và đường này dần dần được Israel đẩy sâu hơn vào Gaza.
Mưa và tiếng súng gần đó
Cha Romanelli kể: Những khó khăn trong ngày Chúa nhật Lễ Lá còn bị trầm trọng thêm vì điều kiện thực tế. “Trời mưa rất nhiều... và cũng có rất nhiều tiếng súng. Cả hai xảy ra cùng lúc”.
Năm tháng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố tại Gaza, tình hình nhân đạo tại khu vực này vẫn rất nghiêm trọng, và các cuộc không kích vẫn gây ra thương vong cho dân thường, trong khi pháo kích và tiếng súng diễn ra hằng ngày. Dù vậy, số người tham dự cuộc rước Chúa nhật Lễ Lá đã vượt kỳ vọng. Cha nói: “Trái với mọi dự đoán, rất nhiều người đã đến, và các Kitô hữu tại đây cũng như nói chung ở Trung Đông rất yêu mến lễ này”. Việc cử hành Chúa nhật Lễ Lá không chỉ dừng lại ở phụng vụ, nhưng còn bao gồm việc phân phát cứu trợ cho những người cần giúp đỡ.
Cha sở Romanelli nói thêm: “Chúng tôi đã cùng chia sẻ cà phê, bánh ngọt, và đồ trợ giúp đã được trao cho các gia đình người tị nạn, gồm một số đèn pin và một túi thực phẩm”. Cha mô tả đây là những nghĩa cử khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa trong bối cảnh thiếu thốn của dân chúng.
Cha sở Romanelli là người Argentina, thuộc Dòng Ngôi Lời nhập thể, đặt việc cử hành này trong bối cảnh đau khổ rộng lớn hơn tại Gaza và khu vực. Cha kêu gọi hòa bình khi Tuần Thánh bắt đầu và nói rằng: “Chúng ta hãy dâng những đau khổ của mình, mỗi người theo cách riêng, để tôn vinh Thiên Chúa, cầu cho ơn cứu độ các linh hồn, cho sự tha thứ tội lỗi của chúng ta, và để Chúa ban cho thế giới và cho vùng đất này - là Thánh địa - hòa bình, bình an của Chúa, và một nền hòa bình công bằng, bền vững cho mọi người,” đồng thời cầu xin để “chúng ta có thể chứng kiến một giai đoạn mới mang lại hy vọng sống đích thực để con người được sống một cách nhân bản.”
Việc cử hành Chúa nhật Lễ Lá tại Gaza diễn ra trong khi tại Jerusalem, cuộc rước Chúa nhật Lễ Lá bị hủy bỏ, và Đức Thượng phụ Thánh địa cùng với cha Bề trên Dòng Phanxicô đã bị ngăn không cho vào Nhà thờ Mộ Thánh. Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem cho biết vào ngày 30 tháng Ba rằng đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Israel để cho phép các cử hành Tuần Thánh và lễ Phục Sinh diễn ra mà không bị gián đoạn.
(OVS 30-3-2026)