86 Thượng nghị sĩ Pháp lên án làn sóng tấn công Kitô đang gia tăng trong nước

Trong một sáng kiến chưa từng có, 86 Thượng nghị sĩ Pháp đã ký một tuyên bố công khai tố cáo và báo động về những vụ chống lại các tín hữu Kitô tại Pháp, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ tín hữu và nơi thờ phượng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Bản tuyên bố do nữ Thượng nghị sĩ Sylviane Noel, thuộc miền Haute-Savoie, đông nam nước Pháp, khởi xướng và được đăng trên trang mạng “Boulevard Voltaire”, mô tả tình trạng bạo lực ngày càng nghiêm trọng nhắm vào các nhà thờ và Kitô hữu - cũng như thái độ thờ ơ lãnh đạm của chính quyền trước hiện tượng này.
Tuyên ngôn khẳng định rằng: “Không một tuần nào trôi qua mà báo chí địa phương hoặc mạng xã hội không đưa tin về những vụ tấn công - từ việc xúc phạm, phóng hỏa đến hành hung thể xác”.
Tuyên ngôn nêu bật các sự kiện: đã có 322 vụ tấn công chống Kitô giáo đã được ghi nhận chỉ trong năm tháng đầu của năm 2025, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Các vụ trộm cắp đồ thánh cũng tăng hơn 20% trong hai năm, từ 633 vụ năm 2022 lên 820 vụ năm 2024.
Một số vụ điển hình được nêu để minh họa: tại vùng Landes, ít nhất 27 nhà thờ bị phá hoại hoặc xúc phạm chỉ trong vài tuần; ở Nice, việc xúc phạm một thánh giá trên Đại lộ Madeleine đã gây sốc cho người dân địa phương.
Vụ việc bi thương nhất trong thời gian gần đây là vụ sát hại ông Ashur Sanaya, 45 tuổi, người tị nạn Kitô Assyria-Chaldea đến từ Iraq, bị giết ngay khi đang phát trực tiếp trên mạng xã hội vào ngày 10 tháng Chín. Ông trở thành biểu tượng của sự kiên trì Kitô hữu và sự mong manh bi thảm của tín hữu tại Pháp ngày nay. Ông đã chạy trốn khỏi Iraq để tìm nơi ẩn náu tại đất nước chúng ta”.
Các Thượng nghị sĩ cũng nhắc lại vụ linh mục Jacques Hamel bị một phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại ngay trên bàn thờ, năm 2016 ở miền tây bắc Pháp.
Các Thượng nghị sĩ tố cáo giới chính trị và truyền thông thờ ơ với các tín hữu Kitô, nhận thấy rằng các vụ việc liên quan đến tôn giáo khác thường nhận được phản ứng chính thức tức thì và đưa tin rầm rộ, trong khi các vụ tấn công vào nhà thờ lại bị phớt lờ.
Họ nêu ví dụ: sự phẫn nộ công khai sau việc đầu heo bị đặt trước một số nhà thờ Hồi giáo ở Paris đối lập hoàn toàn với sự im lặng sau vụ đốt tượng Đức Mẹ Maria ở Guingamp, trong thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ (ngày 08 tháng Chí).
Hiện tại, Pháp có hệ thống báo cáo và hỗ trợ cho nạn nhân của các hành vi bài Do thái và bài Hồi giáo, nhưng lại không có cơ chế tương tự cho nạn nhân của các vụ chống Kitô giáo.
Tuyên ngôn của các nghị sĩ khẳng định rằng: “Chúng tôi long trọng kêu gọi chính phủ hành động ngay lập tức. Cần phải thiết lập một hệ thống quốc gia để báo cáo và hỗ trợ các nạn nhân của những hành vi chống Kitô giáo - dễ tiếp cận, minh bạch và hiệu quả.
Sự chênh lệch này khiến nhiều tín hữu có cảm giác rằng nạn nhân của bạo lực tôn giáo không được đối xử bình đẳng... Giữa làn sóng thù địch không thể chối cãi này, nhiều Kitô hữu ở Pháp cảm thấy bị bỏ rơi.”
Bản tuyên bố khẳng định khẩu hiệu của nước Pháp – “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” - phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả tín hữu.
Tự do đòi hỏi mỗi công dân được hành đạo mà không sợ hãi. Bình đẳng yêu cầu nhà nước bảo vệ mọi tín hữu như nhau. Bác ái nhắc chúng ta rằng khi một tín hữu bị tổn thương, toàn thể cộng đồng dân tộc đều bị tổn thương.”
Không nhằm chia rẽ các cộng đồng, các Thượng nghị sĩ kết luận rằng việc bảo vệ người Kitô hữu là một phần của nỗ lực bảo vệ sự thống nhất của nước Pháp: “Khi một giáo đường bị xúc phạm, một Đền thờ Hồi giáo bị tấn công, hay một nhà thờ bị phá hoại - thì cùng một quyền tự do căn bản đang bị đe dọa... Không một hình thức thù hận nào được dung thứ, không một bạo lực nào chống lại tín hữu được biện minh.”
(CNA 20-10-2024)
Trực tiếp
