Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 29/04/2026 | Tất cả để làm vinh danh Chúa

Thánh Irênê đã viết: “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống vui”.

Những ngày gần đây, trên nền tảng Threads bỗng lan truyền mạnh mẽ câu hỏi ngắn gọn nhưng thu hút sự quan tâm: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Câu nói này được cho là thực sự bùng nổ trên mạng xã hội sau bài đăng của một chàng trai làm nghề shipper. Trong bức ảnh được chia sẻ, anh ngồi lặng lẽ bên vỉa hè vào buổi tối, cạnh chiếc xe máy quen thuộc sau một ngày dài mưu sinh. Đi kèm hình ảnh ấy chỉ là dòng trạng thái ngắn: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”

Không lời giải thích, không câu chuyện dài dòng, chính sự chân thật ấy trong việc bộc lộ tâm tư đã chạm đến trái tim cộng đồng mạng. Bài đăng nhanh chóng lan truyền với hơn 300 nghìn lượt tương tác cùng hàng chục nghìn bình luận chia sẻ, chính hình ảnh đời thường, gần gũi của chàng shipper, đại diện cho rất nhiều người lao động bình dị, đã khiến câu hỏi trở nên chân thực hơn bao giờ hết, biến một dòng suy tư cá nhân thành cảm xúc chung của hàng triệu người.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Sự “rực rỡ” trong tâm thức của đa số mọi người, thường không chỉ là màu sắc, mà là một tiêu chuẩn về sự thành đạt và sự công nhận. Khi nhắc đến hai từ này, số đông thường liên tưởng đến sự nổi bật và hào quang. Đó là khi chúng ta đứng ở tâm điểm, được đám đông chú ý, ngưỡng mộ, tung hô, thay vì mờ nhạt không ai biết. Đó là khi chúng ta sở hữu một khối tài sản lớn, hoặc có tầm ảnh hưởng sâu rộng, hay rực rỡ là một cuộc đời “không vết xước”: Tốt nghiệp trường xịn, làm công ty đa quốc gia, gia đình kiểu mẫu, ngoại hình đẹp, thu hút, một cuộc sống luôn bận rộn với những chuyến đi, những dự án lớn, những buổi tiệc tùng và sự kết nối không ngừng nghỉ. “Rực rỡ” ở đây đồng nghĩa với việc đạt được những đỉnh cao mà xã hội đặt ra và rực rỡ có thể được ví như những cánh đồng hoa nở rộ giữa mùa xuân hay những màn biểu diễn pháo hoa trong đêm giao thừa…phải bừng sáng, phải khoe sắc… để có được sự công nhận của mọi người.

Dòng cảm xúc của chàng Shipper trẻ tuổi được mọi người đặc biệt quan tâm và nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, bởi nó giúp nhiều người dừng lại để khám phá và định nghĩa lại sự rực rỡ cuộc đời mình. “Rực rỡ” hay “tầm thường” chỉ là những tiêu chuẩn mà con người tự đặt ra cho nhau. Vũ trụ không yêu cầu bông hoa dại phải nở to như hoa hồng, cũng không bắt dòng suối nhỏ phải ồn ào như thác đổ. Mọi thứ chỉ cần là chính nó. Nếu cuộc đời bạn không rực rỡ theo tiêu chuẩn của đám đông, thì hãy để nó rực rỡ theo cách của bạn: Một tâm hồn tự do, một trái tim biết yêu thương và một cuộc đời không hối tiếc. Suy cho cùng, một cuộc đời đáng sống nhất là cuộc đời mà bạn cảm thấy mình thực sự được “sống”, chứ không phải là đang “diễn” cho cả thế giới xem.

Trong một thế giới bị ám ảnh bởi những con số tăng trưởng và sự hiển lộ của quyền lực, câu hỏi “Nếu đời sống Kitô hữu hay đời tu không rực rỡ thì sao?” Câu hỏi này sẽ cho chúng ta thấy rõ sự đối lập giữa “hào quang thế trần”“ánh sáng tin mừng”. Phần đông chúng ta thường lầm tưởng rằng một giáo xứ rực rỡ phải là những công trình nguy nga, những hoạt động được mọi người khen ngợi hay một đời tu rực rỡ phải đi kèm với những chức vị cao trọng và tầm ảnh hưởng xã hội sâu rộng.

Giá trị của sự rực rỡ thực sự theo Tin Mừng được Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối…” hay “Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.”(Ga 12, 46-49) Lời khẳng định của Chúa Giêsu thiết lập một trật tự quan trọng cho đời sống Kitô hữu và đời tu. Sự rực rỡ của người môn đệ thừa sai không phải là thứ ánh sáng tự thân, do tài năng hay nỗ lực cá nhân tạo ra để đánh bóng tên tuổi mình. Đó là ánh sáng phản chiếu từ Thiên Chúa. Đời sống Kitô hữu “rực rỡ” khi chúng ta thực thi đúng mệnh lệnh của Chúa Cha. Bởi vì ánh sáng rực rỡ nhất không phải là ánh sáng chói lòa, làm người khác lóa mắt, mà là ánh sáng giúp người khác “không ở lại trong bóng tối”. Như vậy, dựa trên lời của Chúa Giêsu, câu hỏi “Nếu đời sống Kitô hay đời tu không rực rỡ thì sao?” Tìm được câu trả lời hay nhất: Đời không cần rực rỡ bằng ánh sáng của tôi, nhưng cần rực rỡ bằng ý muốn của Chúa Cha qua tôi. Khi một người Kitô hữu hay một tu sĩ chấp nhận ẩn mình đi để ánh sáng của Chúa được chiếu tỏa, đó là lúc họ đạt đến đỉnh cao của ơn gọi. Vì sự rực rỡ thực sự không phải là việc ta đứng ở đâu dưới ánh mặt trời, mà là việc ta để cho ánh sáng của Ngài đi xuyên qua cuộc đời mình đến với tha nhân. Vì thế, nếu theo Chúa mà chúng ta còn tìm kiếm và lệ thuộc vào danh tiếng, quyền lợi tối ưu cho mình trong việc phục vụ hay sứ vụ, thì chúng ta đang đi con đường rực rỡ của thế trần, con đường dẫn chúng ta ngày càng xa Chúa hơn bởi sự kiêu căng, tự phụ và ích kỷ.

Lạy Chúa, Vinh quang của Chúa chính là khi chúng con sống vui và hạnh phúc. Vì thế, cuộc sống chúng con phải “rực rỡ” để ánh tình yêu, hạnh phúc của Chúa có thể lan tỏa đến nhiều người hơn. Xin đừng để chúng con ngủ quên trong hưởng thụ, nhưng xin ban ơn để chúng con bền bỉ dấn bước trên vạn nẻo đường, mang ánh sáng rực rỡ của Ngài sưởi ấm những mảnh đời giá lạnh. Xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho hành trình yêu thương này. Amen.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail