Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 26/11/2025: Chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa cho đến muôn đời

Cuối năm phụng vụ, Giáo hội cho chúng ta nghe các bài đọc nhuốm màu thời khắc cánh chung. Thánh ca Đanien mà chúng ta vừa nghe (Đn 3,52–57) là bài ca của những người trẻ trung tín giữa lò lửa thử thách. Bài thánh ca như dòng nước tinh khiết rửa sạch tâm hồn, giúp chúng ta bước vào chiều sâu thờ phượng. Mỗi câu điệp khúc: Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời là mỗi nhịp đập của con tim tín thác dâng lên để tạ ơn và chúc tụng Chúa.

Lạy Chúa, chúc tụng Ngài

là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Các trẻ nhỏ trong lò lửa không bắt đầu bằng nỗi lo sợ, không đi vào hoàn cảnh ngặt nghèo của mình, nhưng bắt đầu bằng tâm tình tạ ơn và chúc tụng. Đây là thái độ căn bản của người có đức tin trưởng thành: dù hoàn cảnh ra sao, thì Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa - Đấng xứng đáng được tạ ơn muôn đời.

Trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng hiểu được đường lối của Chúa. Nhưng càng học biết tạ ơn, ta càng nhận ra rằng chính những bước đường quanh co đôi khi lại chở đầy ân sủng. Và lời tạ ơn ấy giúp ta đứng vững khi bước tiếp.

Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển. Danh Thánh Chúa mang lại ánh sáng, mang lại sức mạnh cho người tín hữu. Nhắc đến Danh Chúa không chỉ là gọi tên, nhưng là nại vào sự hiện diện quyền năng của Ngài trong đời ta. Trong suốt năm phụng vụ vừa qua, biết bao lần Danh Chúa đã trở thành nơi nương tựa: khi ta bối rối vì không biết chọn hướng đi nào; khi ta yếu đuối trong những giằng co nội tâm; khi ta không thể diễn tả nỗi niềm cùng ai khác... Chính Danh Thánh Chúa đã nâng đỡ, dẫn đường, và không để ta gục ngã.

Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,…

Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng,…

Thiên Chúa không vắng mặt trong thế giới. Ngài không thờ ơ trước vận mệnh nhân loại. Đôi khi chúng ta đặt câu hỏi: Tại sao những đau khổ vẫn tồn tại? Tại sao có những thử thách vượt quá sức ta? Tại sao điều xấu dường như lấn át điều thiện? Nhưng niềm tin giúp ta nhận ra: Thiên Chúa vẫn đang thực hiện chương trình của Ngài một cách âm thầm và chắc chắn. Ngài biến đổi mọi sự theo ý định yêu thương. Đó là lý do chúng ta dâng lời chúc tụng, bởi chúng ta tin rằng Chúa làm chủ thời gian, lịch sử và đời sống của từng người.

Chúc tụng Chúa, Đấng thấu nhìn vực thẳm,…

Thiên Chúa cao sang, nhưng lại thấu nhìn vực thẳm cuộc đời chúng ta. Ngài không đứng xa, không lạnh lùng quan sát, nhưng cúi xuống, nhìn vào nỗi khổ của từng người với từng vết thương và từng giọt nước mắt.

Cuối năm phụng vụ là thời gian để mỗi người thành thật nhìn lại chính vực thẳm của lòng mình: những đổ vỡ, những giới hạn, những định kiến, những cám dỗ âm thầm, những chỗ tối của linh hồn… để nhận ra rằng: Thiên Chúa thấu hiểu tất cả. Hãy phó thác vực sâu của lòng mình cho Thiên Chúa - Đấng duy nhất có thể biến vực thẳm thành giếng mạch của sự bình an.

Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh,

xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Đây là phần cao trào của bài thánh ca. Không chỉ con người, nhưng mọi loài mọi vật đều được mời gọi ca tụng Chúa. Bầu trời, mặt đất, biển sâu, cây cỏ, muôn loài muôn thú - tất cả đều là chứng nhân của tình yêu tạo dựng.

Khi nhìn lại năm phụng vụ đã qua, mỗi người có thể tự hỏi: Năm qua, tôi có để đời sống mình trở thành lời chúc tụng của tạo thành không? Tôi có sống hòa hợp, gìn giữ môi trường Chúa trao ban? Tôi có biết chiêm ngắm vẻ đẹp của công trình Chúa làm nên hay chỉ chạy theo sự vội vàng của đời sống?

Cuối năm phụng vụ không phải là kết thúc, nhưng là điểm khởi đầu của một hành trình mới: với lòng tin sâu hơn, với tình yêu quảng đại hơn, với khát vọng nên thánh mạnh mẽ hơn, và với ý thức sống lời ca tụng trong từng giây phút.

Bước vào năm phụng vụ mới, mỗi chúng ta được mời gọi trở thành người “chúc tụng” bằng đời sống: qua những việc nhỏ bé hằng ngày, qua công việc, qua những tương quan, qua chọn lựa sống yêu thương.

Như ba thiếu niên trong lò lửa đã không tắt lời ca ngợi, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục cất tiếng tạ ơn dù hoàn cảnh đôi khi không dễ dàng. Bởi vì chúc tụng Chúa chính là con đường đưa ta đến bình an thật.

Lạy Chúa, Đấng đã đồng hành với chúng con trong suốt năm phụng vụ vừa qua. Từng giây phút sống đều là hồng ân. Xin cho chúng con biết nhận ra bàn tay Chúa trong những biến cố vui buồn, thành công thất bại, để lòng chúng con luôn dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành. Nguyện xin Danh Thánh Chúa được chúc tụng muôn đời trong chính cuộc đời chúng con. Amen.

Minh Thanh