Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 09/09/2026: Ơn gọi mỗi người nơi Thiên Chúa

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển "It’s a Wonderful Life" (Cuộc sống tươi đẹp) của đạo diễn Frank Capra đã để lại một nốt lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính, George Bailey, là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác, khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ, để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedford Falls. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không - vô nghĩa, và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống.

Chính trong khoảnh khắc tăm tối tăm ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước phim giả định: “Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra?” Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động: Nếu thiếu đi sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu; vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc; và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức.

Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George hóa ra lại là vô cùng quan trọng mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Dân gian thường nói “thật thà thường thua thiệt”, người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giã tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động: Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao người. Thế nhưng, chính ông lại phải trả giá cho sự "thua thiệt" ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi vực sâu. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau.  Nơi câu chuyện ấy, chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, Công Đồng Vaticanô II quả quyết: “Mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh” (x. LG 39-42).

Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân? Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh: Ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là một linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến; một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình; hay một người lao động giản dị... tất cả đều là những "mảnh ghép" độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu.

Trong ý nghĩa ấy Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô (x.1Cr 7, 25-31): "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em: người nào đang ở trong trạng thái nào, thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy... Thời gian chẳng còn bao lâu nữa, vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc hãy sống như không khóc; ai vui mừng hãy sống như không vui mừng... Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi."

Để sống tốt ơn gọi của mình thánh nhân nhắc nhở chúng ta rằng: mọi hình thái của đời sống trần gian, dù là lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời, còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên, mỗi ngày sống, mỗi công việc nhỏ bé khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,

Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành một bài ca tạ ơn không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bích Liễu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup