Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 14/11/2025: Xin đừng quên nhau
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Coco là một bộ phim hoạt hình của Mỹ được phát hành vào năm 2017. Bộ phim kể về cậu bé 12 tuổi tên là Miguel rất yêu âm nhạc nhưng do cụ cố của Miguel từng bỏ vợ con để đi theo tiếng gọi âm nhạc, nên gia đình cậu ngăn cấm mọi hoạt động nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Các thành viên trong gia đình, qua bao đời chỉ chuyên tâm vào công việc đóng giày, và muốn Miguel cũng trở thành truyền nhân tiếp theo. Thế là, mặc dù Miguel mơ ước trở thành nhạc sĩ như thần tượng Ernesto de la Cruz của mình, nhưng gia đình luôn cấm cậu đụng vào đàn guita hay bất cứ nhạc cụ nào.
Vào đêm Lễ hội Người chết của Mexico, Miguel liều lĩnh trộm cây đàn guitar tại hầm mộ của Ernesto de la Cruz để tham gia một cuộc thi biểu diễn. Hành động này khiến Miguel vướng phải một lời nguyền và bị đưa đến thế giới của người chết - nơi linh hồn của những người đã khuất sống trong một thành phố rực rỡ màu sắc. Tại đây, Miguel gặp Héctor, một linh hồn từng là nhạc sĩ nhưng gần như đã bị lãng quên. Héctor trở thành người đồng hành của Miguel, dẫn cậu đi qua những ngôi mộ bị bỏ hoang, nơi các linh hồn nhỏ bé mờ dần rồi biến mất. Héctor giải thích rằng linh hồn chỉ tồn tại nếu còn người thân nhớ đến họ, và nếu bị lãng quên, họ sẽ biến mất mãi mãi. Qua đó, Héctor giúp Miguel hiểu ra rằng ký ức, tình thân và sự yêu thương giữ cho người đã khuất sống mãi trong trái tim người sống. Điều bất ngờ là Miguel cũng biết được Héctor chính là người ông quá cố của mình, và đã giúp ông được sống lại trong ký ức của gia đình.
Quý ông bà và anh chị em thân mến!
Bộ phim Coco chứa đựng một thông điệp rất ý nghĩa đó là: trong thế giới của người chết, linh hồn chỉ có thể tồn tại nếu còn có ai đó nhớ đến họ. Một khi tên họ không còn được nhắc đến nữa, linh hồn ấy sẽ dần mờ đi và biến mất. Tương tự như vậy, trong thế giới của người sống, khi con người cảm thấy mình bị lãng quên và không còn ý nghĩa trong ký ức hay trái tim của ai đó thì sự sống của họ cũng bắt đầu lịm tắt.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà công nghệ kỹ thuật số mang đến cho con người nhiều lợi ích tuyệt vời, nhưng cũng luôn tiềm tàng những mối nguy hiểm rất đáng sợ! Một trong những hệ quả của công nghệ này là ngày càng có nhiều người tự cô lập trong thế giới riêng của mình với chiếc điện thoại, laptop. Tương quan của họ với thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt, và mất dần sự kết nối giữa người với người. Chính vì vậy mà khi gặp bế tắc trong công việc hay trong cuộc sống, họ không có ai hay nơi nào đáng tin cậy để nương tựa, và cũng không có niềm tin vào cuộc sống, và con người.
Vào đầu năm 2025, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe toàn cầu thuộc Đại học Washington ở Seattle đã cho một kết quả nghiên cứu hết sức kinh hoàng: hằng năm ước tính có khoảng 740.000 ca chết do tự tử trên toàn cầu, nghĩa là mỗi ngày có khoảng 2.000 người tự tử trên toàn thế giới, và cứ mỗi 43 giây lại có 1 người chết vì tự tử. Thật ra, trong rất nhiều trường hợp, những người đã tự tử hay đang có ý định tự tử không hẳn muốn kết thúc sự sống, mà là muốn kết thúc nỗi đau của việc cảm thấy không còn ai nhớ, không còn ai cần, và không còn ai hiểu họ. Họ chết dần trong sự cô lập, không phải về thể xác, mà trong vùng đất của sự bị lãng quên.
Trong bầu khí thâm trầm tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta hiệp lời cầu nguyện theo ý của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong tháng Mười Một này để cầu nguyện cho việc ngăn ngừa tự tử. Đây là lời mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự vô cảm, để trở nên người nhớ, người lắng nghe, người đồng hành với những ai đang bị tổn thương, cô đơn và tuyệt vọng.
Ước mong lời cầu nguyện cùng với những cử chỉ quan tâm chân thành của chúng ta, thể hiện qua một cái nhìn trìu mến, một lời hỏi han ấm áp, hay một sự lắng nghe chân thành có thể giúp cho ai đó đang ở hố sâu tuyệt vọng tìm thấy được sự nâng đỡ, chăm sóc, yêu thương trong cộng đoàn, và được mở lòng trước vẻ đẹp của cuộc sống.
Lạy Chúa, giữa một thế giới có quá nhiều người lầm lũi trong bóng đêm của nỗi tuyệt vọng, xin cho chúng con trở thành ánh sáng dịu dàng của Chúa để đem đến cho những ngươi đang đau khổ sự cảm thông, nâng đỡ và niềm hy vọng. Và xin cho những ai đang mệt mỏi và chán nản vì cuộc sống cảm nhận được rằng họ vẫn được yêu, được nhớ, và rằng sự sống của họ chính là quà tặng vô giá của Chúa. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán