Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 27/06/2024: Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho

Thánh vịnh 116B (115) gồm tóm tất cả tâm tình của tác giả, của dân Israel, của Chúa Giêsu và của tất cả chúng ta: Tác giả thánh vịnh rơi vào căn bệnh thập tử nhất sinh, ông kêu cầu Chúa và Chúa đã ra tay cứu chữa; dân Israel bị đàn áp khổ cực nhục nhã ê chề tại Ai Cập và Chúa đã dẫn dân tiến vào Đất hứa; Chúa Giêsu trong đêm thứ Năm Tuần Thánh đã dâng lời thánh vịnh này để tạ ơn Thiên Chúa Cha – Đấng đã cứu Ngài khỏi đau khổ, sự chết và Ngài đã Phục sinh vinh thắng. Chúng ta cùng mặc lấy tâm tình tạ ơn và mượn lời thánh vịnh để cầu nguyện:

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

vì mọi ơn lành Người đã ban cho?

Tác giả đã không thắc mắc tìm hiểu xem tại sao người lại gặp vấn đề nan giải như vậy, mà người cố gắng để nghiệm ra tại sao Chúa lại đối xử tốt với người thế. Mọi vấn đề đều xảy ra chung cho mọi người, nhưng ơn lành thường đến và được nhận ra nơi những ai tin cậy Chúa. Những ơn lành của Chúa ban cho chúng ta rất nhiều, rất đa dạng, và cũng rất thường hằng đến nỗi chúng ta không để ý tới, cho tới khi những ơn ấy đáp ứng chính xác những nhu cầu mà chúng ta đang mong mỏi thì chúng ta mới quan tâm. Lời thánh vịnh nhắc nhở chúng ta tâm tình biết ơn phải được ủ ấp và nuôi dưỡng luôn luôn. Khi ấy chúng ta mới thốt lên:

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Chén cứu độ là chén phúc lành được trao cho chúng ta. Điều này dạy chúng ta rằng, bản chất của việc dự phần trong chén cứu độ đó là bản chất của một lời cam kết trung thành với Chúa và nó được biểu lộ bằng việc kêu cầu thánh danh Ngài. Lòng biết ơn cũng đã thúc đẩy tác giả thánh vịnh mở rộng tâm hồn để Chúa đổ ơn lành của Chúa cho người. Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đón nhận việc ấy như là một quả phúc với lòng biết ơn.

Mỗi ngày tại bàn tiệc thánh, chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu trong chén vàng giao ước, chúng ta nhận ra phúc lành trọn vẹn chứa đựng trong đó. Bằng đức tin, chúng ta nhận được những ân phúc thiêng liêng và rồi, sau khi đã nhận lãnh ơn lành, chúng ta cũng biết thưa lên:

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người.

Qua hành động tạ ơn, tác giả đã xem như mình đã giữ trọn lời khấn nguyền với Chúa trước toàn thể dân Người. Quả vậy, để xứng với ơn lành Chúa ban, không gì đẹp lòng Chúa hơn là sống theo Lời Chúa dạy với một nguyện ước trung thành. Và khi sống như vậy trước sự chứng kiến ​​của toàn thể dân Ngài có nghĩa là chúng ta đã thực hiện nó trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta như một chứng nhân sống động.

Đối với Chúa thật là đắt giá

cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Đối với Thiên Chúa, cái chết của một người trung hiếu là cái chết đắt giá. Nó được ví như cái chết của Chúa Giêsu, cái chết của người hiến mình cho Thánh Ý của Thiên Chúa được nên trọn vẹn. Tương tự như vậy, cái chết của các vị tử đạo, cái chết từng ngày cho việc tuân giữ và làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa đó cũng là “cái chết đắt giá.” Chúng ta có thể hiểu rằng, cái chết có thể bị coi như một lời nguyền, nhưng nó sẽ là “đắt giá” vì nó xoá đi những rào cản giữa con người với Thiên Chúa, con người được hiệp hoan với Chúa trong ân phúc vĩnh hằng bằng giá máu của Chúa Giêsu. Từ đó, cánh cửa của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hằng sống sẽ được mở ra.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,

xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời thánh vịnh một lần nữa giúp chúng ta xác nhận lại ơn lành Chúa ban, vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi sự, sống một đời đoan hứa trọn niềm với lòng biết ơn.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người,

tại khuôn viên đền Chúa,

giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem!

Cùng hòa chung với tâm tình của từng lời thánh vịnh, chúng ta nghiệm ra rằng: thảm cảnh của Israel, cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cũng chính là sức nặng trong thân phận làm người của mỗi chúng ta. Nhưng, nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa và nhận ra những ơn lành Người đã ban cho thì trọn đời sống của chúng ta sẽ là lời tạ ơn và là nhân chứng sống động.

Lạy Chúa, Chúa đau lòng khi thấy các tín hữu phải mạng vong, Chúa bẻ gãy xiềng xích của những người cùng khổ. Chúng con biết lấy gì đền đáp những hồng ân Chúa đã thương ban? Xin nhận lễ tế chúng con dâng để tri ân cảm tạ: lễ tế đó là chính Đức Giêsu – Con Chúa. Amen.

Minh Thanh