Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 14/08/2025: Đôi tai của Trái Tim

Q ông bà và anh chị em thân mến,

Có một cô với hình dáng thấp bé, gầy gò, nước da hơi sạm và mái tóc rối bời, thường bị bạn bè và thầy cô nhận xét là “không đẹp”. Cô bé rất thích hát nhưng một lần nọ, khi trường tổ chức dàn đồng ca,bé đã bị  loại ra vì ngoại hình không đẹp của mình. Sau giờ học, thay vì về nhà buồn tủi chạy ra công viên ngồi khóc một mình. Khi cơn xúc động qua đi,bé tự an ủi mình rằng: “Giọng hát mình đâu đến nỗi tệ”, và cô bắt đầu cất cao giọng hát. Cứ thế cô hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt mới thôi. Cô không để ý rằng ở chiếc ghế ngay phía sau lưng cô, có một ông cụ đã lặng lẽ ngồi nghe cô hát từ bao giờ. Khi cô hát xong và đứng dậy, ông cụ ấy cất tiếng nói làm cô giật mình:

- Cháu hát hay quá! Cảm ơn cháu vì nhờ tiếng hát của cháu tâm hồn ta được bình an và vui vẻ.

Lời cảm ơn vừa dứt, ông cụ đứng dậy, chậm rãi bước về phía cuối công viên để lại trong tâm hồn cô gái nhỏ một  niềm vui rất lớn.

Thế là cứ chiều chiều, sau giờ học, cô lại tới công viên, chỗ chiếc ghế cũ với ông cụ vẫn ngồi ở chiếc ghế đã quen thuộc với ông. Lần nào ông cũng mỉm cười hiền từ chào cô. Cô ngồi xuống và lại cất giọng hát. Mỗi lần hát xong cô đều nhận được lời khen và lời cảm ơn của ông cụ. Rồi một ngày nọ, cô bé đến công viên, chỗ chiếc ghế quen thuộc nhưng không còn gặp ông cụ nữa. Nhiều ngày trôi qua, bóng ông vẫn biền biệt. Cô hỏi thăm người quản lý công viên và được biết rằng: cụ già ấy vừa qua đời, và ông đã bị điếc từ rất lâu.

Qúy ông bà và anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã tạo nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa với những chi thể rất tuyệt vời, để con người có thể ngắm nhìn, nhận biết và cảm nhận mọi sự vật xung quanh mình. Với đôi mắt, con người có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của công trình tạo dựng mà Thiên Chúa đã sáng tạo và đặt vào trong thế giới. Với đôi tay, con người làm việc, tiếp xúc và gần gũi với nhau qua những cái bắt tay ấm áp, những cái chạm nhẹ để an ủi, vỗ về nhau. Với cái mũi, con người hít thở, duy trì sự sống của mình và cảm nhận được sự khác nhau của các mùi hương. Và với đôi tai, con người có thể lắng nghe và nhận biết các âm thanh lớn nhỏ đang vang vọng xung quanh mình. Ông cụ  trong câu chuyện bên trên cũng có đôi tai, nhưng đôi tai của ông lại không còn khả năng nghe, thưởng thức những điệu hát, cung đàn! Điều kỳ diệu là mặc dù đôi tai không thể nghe được những âm thanh như bao người khác, nhưng ông cụ ấy lại có khả năng nghe bằng đôi tai của tâm hồn. Đôi tai tâm hồn ấy đã nghe được tiếng hát và còn có thể nghe được cả tiếng lòng của một cô bé đang cảm thấy lạc lỏng, cô đơn vì không được ai đón nhận.

Cuộc sống ngày càng phát triển. Con người ngày càng yêu thích cái đẹp và muốn trau chuốt cho bản thân mình ngày càng xinh đẹp hơn. Nhưng đáng tiếc thay, có nhiều người có đầy đủ các bộ phận của cơ thể, có đôi tai lành lặn nhưng lại không có khả năng lắng nghe vì họ thiếu đi đôi tai của tâm hồn. Thiếu đi đôi tai của tâm hồn, con người sẽ không nghe được những tiếng kêu than thống khổ của tha nhân; không nhận ra được tiếng nói của sự thật, và càng không thể lắng nghe được lời mời gọi sống yêu thương của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu thường lên án những con người có tai mà không nghe, có mắt mà không nhìn. Người nói rằng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được và hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành (Mt13,10-17). Đó là những người có nghe lời Chúa đó nhưng không tin và không thực hành những điều Chúa dạy. Vì lòng chai đá nên mắt họ có nhìn thấy mọi sự nhưng lại mù lòa nên không biết ngưỡng mộ những vẻ đẹp của cuộc sống. Tai họ lắng nghe mọi âm thanh nhưng không thể nghe được tiếng nói của chân lý từ Thiên Chúa nên không có khả năng phân định đúng sai. Chúng ta cầu xin Chúa mở đôi tai và đôi mắt của chúng ta để chúng ta lắng nghe cuộc sống bằng cả tấm lòng và nhìn thấy sự hiện diện của Chúa nơi mọi người và mọi biến cố của cuộc sống.

 Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con được phúc lắng nghe Lời Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con biết chuyên chăm đón nhận Lời Chúa với lòng biết ơn sâu xa và biết lắng nghe lời thì thầm của chính cuộc đời mình và cuộc đời của anh chị em xung quanh. Nhờ đó, chúng con biết kính mến Chúa nhiều hơn và biết yêu thương chính mình và tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán