Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 02/10/2025: Mừng Kính Các Thiên Thần Bản Mệnh

Ôi Chúa Tể trời cao đất thấp

Ðấng quyền năng tạo tác muôn loài,

Càn khôn nắm cả trong tay,

Chỉ huy tài khéo an bài khôn ngoan.

Xin nghe tiếng nài van cầu khẩn,

Rủ lòng thương chút phận tội tình,

Ðoàn con chiêm ngưỡng bình minh

Ðợi nguồn sáng mới cho thanh thoả lòng.

Vì thiên sứ Chúa từng tuyển định

Ðể bảo toàn sinh mệnh chúng con,

Mong người gìn giữ sớm hôm

Ngăn ngừa tội lỗi kẻo còn vấn vương.

Xin người cũng rủ thương phá vỡ

Mưu ác xà độc dữ hiểm nguy

Buông câu thả lưới thần kỳ

Khiến lòng khờ dại say mê mắc lừa.

Xin người đuổi cho xa bờ cõi

Ðể từ đây sạch mọi bóng thù,

Dân tình lạc nghiệp an cư

Nhờ tay thiên sứ ngăn ngừa tai ương.

Lời vinh tụng quỳ dâng lên Chúa

Là Ba Ngôi Cao Cả từ nhân

Hằng sai muôn triệu thiên thần

Ðêm ngày bảo vệ con dân Nước Trời.

Bài Thánh thi của Giờ Kinh Phụng vụ kính nhớ các Thiên thần Bản mệnh hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn đầy an ủi và tin tưởng: Thiên Chúa không để con cái Ngài bước đi một mình giữa cõi đời đầy thử thách, nhưng Ngài gởi đến những “người bạn vô hình” là các Thiên thần Bản mệnh để đồng hành, che chở và gìn giữ giúp chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa. Trong tâm tình phụng vụ hôm nay, ta cùng đọc – suy – và cảm nghiệm bài thánh thi này như một bản trường ca của niềm tín thác và tạ ơn Thiên Chúa tình yêu – Đấng hằng chăm sóc chúng ta mỗi ngày.

Mở đầu bài thánh thi là một lời tôn vinh Thiên Chúa sáng tạo. Ôi Chúa Tể trời cao đất thấp, Ðấng quyền năng tạo tác muôn loài. Chính Đấng nắm cả càn khôn lại cũng là Đấng quan phòng từng chi tiết nhỏ bé trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa tối cao và yêu thương rất mực,  chính “Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.”[1] Giáo lý Hội thánh Công Giáo dạy rằng: “Từ tuổi thơ cho đến lúc chết, đời sống con người được bao bọc bởi sự trợ giúp của các thiên thần.”[2]

Chúng ta là những con người mỏng giòn, luôn cần đến sự soi sáng và nâng đỡ. Vì thế, Chúa cho “các thiên thần bản mệnh không chỉ bảo vệ, mà còn soi sáng và hướng dẫn ta.”[3] Mỗi buổi sáng, nhờ lời nhắc nhở hiền lành của vị sứ giả vô hình, ta mở lòng để đón lấy ánh sáng của Chúa, tín thác và hy vọng bước đi trong bình an và yêu thương của một ngày mới. Chúng ta khiêm tốn và thần thĩ thưa lên với ngài:

Xin nghe tiếng nài van cầu khẩn,
Rủ lòng thương chút phận tội tình,…
Mong người gìn giữ sớm hôm,
Ngăn ngừa tội lỗi kẻo còn vấn vương…

Xin người cũng rủ thương phá vỡ
Mưu ác xà độc dữ hiểm nguy…

Quả thật, mỗi người đều có một Thiên Thần bản mệnh được Thiên Chúa “tuyển định.”[4] Các ngài không chỉ bảo vệ thân xác, mà quan trọng hơn là giữ gìn linh hồn chúng ta khỏi vướng mắc tội lỗi. Hãy tin tưởng và hãy kết thân, “hãy kính trọng sự hiện diện của thiên thần, hãy theo gương các ngài, và tạ ơn vì lòng trung thành của các ngài.”[5]

Thánh Phêrô đã cảnh báo: “Ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé”[6]; ma quỷ luôn tìm cách bủa lưới gài bẫy linh hồn chúng ta. Nhưng, nhờ Thiên thần Bản mệnh, ta được bảo vệ khỏi cạm bẫy. Thánh Tôma Aquinô khẳng định: “Thiên thần bản mệnh giúp ta chiến đấu chống lại các quyền lực tối tăm bằng sự soi sáng và thúc giục.”

Thiên thần không chỉ che chở từng cá nhân, mà còn bảo vệ cộng đoàn và xã hội. Giáo huấn xã hội Công giáo – nhấn mạnh: “Các Kitô hữu không bao giờ đơn độc trong công cuộc xây dựng hòa bình và công lý, vì các thiên thần và toàn thể trời cao đang hiệp thông với họ.”

Hơn nữa, Thiên thần Bản mệnh còn liên kết ta với cả cộng đoàn dân Chúa.

Lời vinh tụng quỳ dâng lên Chúa
Là Ba Ngôi Cao Cả từ nhân
Hằng sai muôn triệu thiên thần
Ðêm ngày bảo vệ con dân Nước Trời.

Bài thánh thi cho thấy việc nhớ đến Thiên thần Bản mệnh không bao giờ tách rời khỏi việc chúc tụng Thiên Chúa. Thiên thần bản mệnh là dấu chỉ tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, nên khi ta tôn kính các ngài là ta tôn vinh chính Đấng đã sai các ngài đến. Hiểu được điều này, chúng ta chỉ biết dâng tâm tình tri ân cảm tạ mà sống tín thác vào sự hiện diện của Chúa mà thôi.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, con tôn vinh Chúa đã ban cho con một Thiên thần Bản mệnh. Xin cho con biết gắn bó với ngài bằng niềm tin, lời cầu nguyện và lòng yêu mến. Nhờ sự đồng hành của ngài, xin cho con ngày càng trở nên con cái thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa và xây dựng Hội thánh giữa trần gian. Amen.


[1] Tv 91,11.

[2] GLHTCG số 336.

[3] Youcat số 55.

[4] x. Mt 18,10

[5] Thánh Bênađô

[6] 1Pr 5,8

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail