Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 13/04/2026: Biết ơn những điều nhỏ bé
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Vào năm 2023 vừa qua, điện ảnh Nhật và Đức đã phát hành bộ phim có tựa đề là Perfect Days, dịch sang Tiếng Việt là “Những ngày Hoàn hảo”. Bộ phim kể về một người đàn ông trung niên tên là Hirayama sinh sống tại Tokyo với công việc là nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Cuộc sống của ông trôi qua trong một vòng lặp đều đặn đến mức gần như đơn điệu: thức dậy, chăm cây, mua cà phê từ máy bán hàng tự động, lái xe đi làm với những bản nhạc cassette cũ, cặm cụi lau chùi từng góc nhỏ trong các nhà vệ sinh và kết thúc ngày bằng việc đọc sách dưới ánh đèn vàng. Dù công việc khiêm tốn và ít được người khác để ý tới, ông vẫn tự tìm thấy niềm vui và sự an yên cho mình trong lối sống giản dị và thói quen yêu thích thưởng thức những giai điệu nhạc Rock cổ điển, đọc sách và ngắm ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
Thỉnh thoảng, Hirayama cũng cảm thấy buồn và cô đơn vì hoàn cảnh sống thiếu thốn tình thương của gia đình ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, ông vẫn không dựa dẫm vào người khác mà tự mình tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui nơi những điều nhỏ bé, lặng lẽ trong cuộc sống của mình.
Đặc biệt, Hirayama có một thói quen rất đáng yêu đó là thường xuyên mỉm cười vào mỗi buổi sáng khi ông đi làm và ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tràn ngập ánh sáng để tạo cho mình một năng lượng tích cực bắt đầu một ngày mới. Bộ phim kết thúc với cảnh Hirayama lái xe, nghe bài hát “Feeling Good”. Trên gương mặt ông, niềm vui và nỗi buồn luân phiên hiện lên. Ông mỉm cười, rồi khóc, rồi lại mỉm cười. Đó là khi ông nhận ra hạnh phúc thật mong manh nhưng nếu bản thân mỗi người biết trân trọng, giữ gìn với lòng biết ơn những điều nhỏ bé ấy thì cuộc sống của mình và những người xung quanh sẽ tràn đầy hy vọng và niềm vui bình dị.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Biết ơn là một dạng năng lượng tích cực rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống con người. Năng lượng này giúp chúng ta nhìn mọi điều mà mình nhận được trong cuộc sống dù lớn hay nhỏ, vui hay buồn, hài lòng hay bất mãn bằng ánh mắt của niềm hy vọng thay vì thất vọng, của sự đủ đầy thay vì thiếu thốn, của sự gắn bó thay vì chia xa. Nhờ đó, chúng ta khám phá được những cơ hội để trưởng thành và nhận ra được bóng dáng của tình yêu vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời mình.
Khi mang tâm tình biết ơn, tâm hồn chúng ta sẽ không còn bị chi phối bởi những toan tính: hơn - thua, được - mất, nhưng tâm thái sẽ luôn nhẹ nhàng, bình an và biết dừng lại để trân trọng những gì mình đang có thay vì so sánh, ganh tỵ và đòi hỏi những điều vượt quá tầm tay. Hơn nữa, lòng biết ơn còn giúp chúng ta gắn kết hơn với tha nhân. Bởi lẽ, một lời cảm ơn chân thành, một thái độ trân trọng, hay một ánh nhìn đầy thiện cảm có thể sưởi ấm trái tim người khác và làm cho các mối tương quan ngày càng trở nên tốt đẹp. Kết quả là, chính khi mọi người đều biết nhìn nhận giá trị của nhau và cùng nhau xây dựng những mối tương quan chân thành và bền vững, xã hội sẽ thăng tiến và trở nên nhân văn hơn.
Lòng biết ơn là một nét đẹp trong đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta bởi vì lòng biết ơn giúp chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa và chân nhận rằng mọi sự ta có không chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân mà còn là do bởi tình thương và hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Khi sống trong tâm tình tạ ơn, mỗi ngày sống của chúng ta sẽ không còn là một chuỗi ngày lặp lại những điều bình dị, quen thuộc một cách đơn điệu, nhưng trở thành một hành trình đầy ý nghĩa, nơi chúng ta được mời gọi sống bình an, vui tươi, yêu thương và quảng đại hơn. Trong suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần dâng lời tạ ơn Chúa Cha. Người tạ ơn Chúa Cha trước khi làm phép lạ, trong những bữa ăn đơn sơ với các môn đệ và tạ ơn về những niềm vui thành công của họ. Trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxalônica, thánh Phaolô tông đồ đã nhắn nhủ chúng ta rằng: “Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18). Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn sống tâm tình biết ơn để nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong từng khoảnh khắc rất đỗi bình thường của cuộc sống mình: trong từng nhịp thở, trong ánh nắng ban mai, trong công việc thường ngày và cả nơi những cuộc gặp gỡ rất tình cờ với tha nhân.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con nơi những điều nhỏ bé và lớn lao trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con biết trân trọng tất cả những gì mình đang có với trọn niềm tri ân Chúa và biết ơn con người. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán