Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 01/12/2025: Vẫn là câu hỏi: đối với tôi, Đức Kitô là ai?
Vào lúc 15g30, thứ Sáu, ngày 28 tháng Mười Một năm 2025, trong chuyến tông du hải ngoài đầu tiên của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là Liban, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tham dự một buổi cầu nguyện đại kết tại Iznik, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xưa kia là Nicea, nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea. Trong lời chia sẻ, Đức Thánh cha Lêô nhắc đến bối cảnh thế giới đầy biến động và phẩm giá con người bị đe dọa, khiến cho kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea là dịp quan trọng để các Kitô hữu tự hỏi: Chúa Giêsu Kitô là ai đối với nhân loại hôm nay và đối với từng người chúng ta. Công đồng Nicea đã khẳng định sự thật: Thiên Chúa đã làm người để con người được thông phần bản tính thần linh. Niềm tin này là trọng tâm liên kết mọi Giáo hội Kitô, ngay cả những cộng đoàn không sử dụng Kinh Tin kính Nicea-Constantinople trong phụng vụ. Đức tin vào “một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha” là dây liên kết sâu xa giữa các Kitô hữu.
Quý vị và các bạn thân mến,
Có lẽ ai cũng có thể học biết ý nghĩa của Công đồng Nicea diễn ra năm 325, trong đó cả Công giáo và Chính thống đều tin nhận các tín điều nền tảng của đức tin trong Kinh Tin kính, vẫn được buộc đọc trong các thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng.
Chứng kiến sự kiện 1.700 Công đồng Nicea cùng với Giáo hội Công giáo, mỗi tín hữu chúng ta có thể tự hỏi điều đó có nghĩa gì đối với cuộc sống hiện tại của các môn đệ Chúa Kitô hôm nay? Có thể nói, cùng với từng bước chân, những ánh mắt, cái bắt tay, các cuộc gặp gỡ, cầu nguyện đại kết của Đức Thánh cha Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ, thiết nghĩ tất cả chỉ có ý nghĩa khi mỗi tín hữu hiểu được tầm mức và ý nghĩa của nó trong hiện tại, chứ không đơn thuần chỉ là hoài niệm.
Cũng như bầu khí của thế kỷ IV, lời mời gọi hiệp nhất hữu hình vẫn còn nguyên giá trị: trong đó, ngay cả sau 1.700 năm sau, vẫn chứa đựng một sức mới mẻ to lớn, đòi hỏi phải có sự hiệp thông, hiệp nhất tuyệt đối trong đức tin. Như thánh Augustinô nói, dù nhiều cộng đoàn khác nhau, nhưng trong Chúa Kitô, chúng ta là một. Từ ý thức về sự hiệp nhất nền tảng này, các Kitô hữu được mời gọi tiến bước trong trung thành với Lời Chúa, dưới tác động của Chúa Thánh Linh, trong yêu thương và đối thoại, để vượt qua những chia rẽ còn tồn tại ở mọi cấp độ của đời sống đạo, đời sống đức tin và nuôi dưỡng khát vọng hiệp nhất mà chính Chúa Giêsu đã cầu xin trong Bữa Tiệc Ly (x. Ga 17,21). Đó là hệ luận tất yếu mà Đức Thánh cha Lêô đã nhấn mạnh, “tuyên xưng ‘một Thiên Chúa là Cha’ trong Kinh Tin kính cũng đồng nghĩa nhìn nhận mọi người đều là anh chị em với nhau, bất kể sắc tộc, quốc gia hay tôn giáo. Các tôn giáo có trách nhiệm nuôi dưỡng ý thức này, và phải mạnh mẽ bác bỏ mọi việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh, bạo lực hay cực đoan. Con đường đúng đắn là gặp gỡ, đối thoại và cộng tác trong tinh thần huynh đệ.
Ước chi khi hòa mình vào dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, mỗi tín hữu chúng ta đều hướng đến một quyết tâm mong muốn thể hiện một Giáo hội biết lắng nghe - và biết phát huy khả năng lắng nghe ấy ngay trong nội bộ mình qua sự trao đổi trưởng thành, mà điều này mỗi người chúng ta có thể thực hiện được trong bối cảnh sống hằng ngày nơi gia đình, hội đoàn, nơi môi trường làm việc và xã hội mình sinh sống. Chúng ta hãy luôn vững tâm và luôn tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Giáo hội, trong gia đình, cộng đoàn và trong mỗi người chúng ta, bất chấp mọi khó khăn, thử thách, thậm chí bách hại.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ lời thánh Phaolô khuyên dạy: Hãy duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau (x. Ep 4,3). Xin Chúa Thánh Thần, Đấng hằng đốt lên trong lòng các tín hữu cũng như các mục tử ngọn lửa yêu thương và hiệp nhất, như Đức Kitô mong muốn: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21). Amen.
Duy An