Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 28/02/2026: Mùa Chay - tìm gặp Lời Chúa
Mùa Chay là một cuộc hẹn hò thiêng liêng giữa Thiên Chúa và con người. Khi lắng lòng để đoạn sách Châm Ngôn 8,32-36, chúng ta bắt gặp một lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Khôn Ngoan – hình bóng của chính Đức Kitô – đang đứng đợi chúng ta bên ngưỡng cửa của sự sống, nơi niềm hy vọng và ân lộc được tuôn trào.
Giờ đây, hỡi các con, hãy nghe ta.
Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo.
Muốn nên khôn, phải nghe lời nghiêm huấn,
đừng bao giờ gạt bỏ.
Phúc thay người lắng nghe ta dạy,
ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta,
túc trực ở ngay lối ra vào.
Vì gặp được ta là gặp sự sống,
và hưởng ân lộc Đức Chúa ban cho.
Còn ai phạm đến ta là làm hại chính mình,
mọi kẻ ghét ta là yêu cái chết.
Đoạn sách Châm ngôn khắc họa một thái độ lắng nghe rất đẹp và đầy kiên nhẫn:
Phúc thay người lắng nghe ta dạy,
ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta,
túc trực ở ngay lối ra vào.
Đây là thái độ của một người khao khát sự thật, sẵn sàng gác lại mọi sự để đón nhận “lời nghiêm huấn.” Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng: “Mọi hành trình hoán cải bắt đầu khi chúng ta để cho Lời Chúa chạm đến mình.” Trong cuộc sống hiện đại, cánh cửa tâm hồn chúng ta thường bị đóng kín bởi những tạp âm của công nghệ, của danh lợi và những toan tính ích kỷ. Mùa Chay mời gọi chúng ta sẵn sàng mở lòng ra để Lời Chúa uốn nắn. Việc “canh thức” này giúp chúng ta không chỉ nghe tiếng Chúa trong Kinh Thánh, mà còn nhận ra Ngài đang hiện diện.
Đức Khôn Ngoan khẳng định một chân lý sắc bén giúp chúng ta biết chọn lựa:
Vì gặp được ta là gặp sự sống,
và hưởng ân lộc Đức Chúa ban cho.
Còn ai phạm đến ta là làm hại chính mình,
mọi kẻ ghét ta là yêu cái chết.
Mùa Chay chính là thời gian để chúng ta rà soát lại những lựa chọn của mình. Có những nẻo đường thế gian hứa hẹn niềm vui chóng vánh nhưng thực chất lại dẫn đến sự chết trong linh hồn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc ăn chay là việc cụ thể để chúng ta phân định. Ăn chay không chỉ là nhịn ăn, mà là một cuộc khổ chế để giải phóng trái tim khỏi những ham muốn lệch lạc. Khi chúng ta từ bỏ một chút tiện nghi, chúng ta đang khẳng định rằng mình chọn sự sống là chính Thiên Chúa hơn là những thụ tạo chóng qua.
Đức Khôn Ngoan mời gọi tha thiết: “Giờ đây, hỡi các con, hãy nghe ta” (c. 32). Từ “các con” ở số nhiều nhắc nhở chúng ta về chiều kích cộng đoàn. Chúng ta không tiến bước lên Giêrusalem một mình, nhưng bước đi cùng nhau. Sứ điệp Mùa Chay tha thiết mời gọi các giáo xứ, gia đình và hội đoàn hãy “cùng nhau” lắng nghe. Khi một cộng đoàn cùng nhau canh thức trước cửa nhà Chúa, họ sẽ nhận ra rằng tiếng kêu của người đau khổ không phải là một gánh nặng, mà là một lời chất vấn để cộng đoàn ấy thay đổi tương quan. Sự hoán cải không chỉ nằm ở mỗi cá nhân mà còn thể hiện qua chất lượng của cuộc đối thoại giữa chúng ta. Một cộng đoàn biết lắng nghe Lời Chúa sẽ trở nên một cộng đoàn hiền hòa, nơi những con đường giải phóng được nảy sinh, giúp chúng ta sẵn sàng hơn trong việc góp phần xây dựng nền văn minh tình thương.
Lời hứa của sách Châm ngôn thật ngọt ngào: “Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo... gặp được ta là gặp sự sống.” Ân lộc của Thiên Chúa ban trong Mùa Chay không phải là những phần thưởng vật chất, mà là sự tự do nội tâm, là bình an sâu thẳm và khả năng biết yêu thương chân thành, là sự sống vĩnh cửu.
Mùa Chay là cơ hội thuận tiện để chúng ta làm mới lại quyết định bước theo Đức Kitô. Ngài chính là Đức Khôn Ngoan nhập thể, Đấng đã canh thức và cầu nguyện thay cho chúng ta. Khi chúng ta kiên trì gõ cửa lòng Chúa bằng lời cầu nguyện, ăn chay và bác ái, chúng ta sẽ thấy mầu nhiệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa không còn xa lạ, nhưng là nguồn sức mạnh để chúng ta cùng Ngài bước vào vinh quang phục sinh.
Lạy Chúa là nguồn mạch Sự Sống và Khôn Ngoan, trong sự hối hả của thế gian, chúng con thường gạt bỏ những lời nghiêm huấn của Ngài để chạy theo những ảo ảnh chóng qua. Mùa Chay này, xin ban cho chúng con ơn canh thức. Xin giúp chúng con biết dừng lại trước ngưỡng cửa tâm hồn, để lắng nghe tiếng Chúa đang thì thầm qua Lời Chúa và qua những biến cố của cuộc đời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con một cõi lòng rộng mở để chúng con không bao giờ gạt bỏ tiếng gọi của Ngài. Nhờ việc túc trực bên Lời Chúa mỗi ngày, xin cho chúng con tìm thấy sự sống đích thực và được hưởng ân lộc là sự bình an vượt trên mọi hiểu biết của con người. Amen.
Nt. Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ