Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 25/11/2025: Chúa là Vua nguồn gốc và cùng đích của muôn loài

Khi năm Phụng vụ dần khép lại, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô – Vua Vũ Trụ, Đấng vừa là khởi nguyên, vừa là cùng đích của toàn thể tạo thành. Ngài là Vị Vua hiến mình, yêu thương nhân loại tội lỗi đến tận cùng. Bài thánh ca của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (Ep 1,3-10) vang lên như một bản đại hợp xướng, mở ra cho chúng ta cái nhìn thần học sâu xa về vương quyền của Đức Kitô – vương quyền được biểu lộ trong tình yêu, trong ân sủng và trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Chúc tụng Thiên Chúa

là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

… từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc

Thánh Phaolô không ca ngợi một vương triều uy hùng, nhưng ca ngợi một Thiên Chúa từ cõi trời thi ân giáng phúc xuống thế. Chính trong Đức Giêsu  Kitô, Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Quả thật, chúng ta không tôn thờ một vị vua xa cách, nhưng tôn thờ Đấng đã bước vào thế giới để đem phúc lộc của trời cao xuống cho nhân loại. Một vị vua cúi xuống, chạm vào nỗi khổ con người, lau khô nước mắt, chữa lành thương tích, và trao ban sự sống mới.

Vương quyền ấy không dựa trên sức mạnh, nhưng dựa trên ân sủng. Người không đòi chúng ta quy phục bằng sợ hãi, nhưng mời gọi ta mở lòng đón nhận tình yêu.

Trong Đức Kitô,

Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ tình thương của Người.

Trước khi trời đất hình thành, Thiên Chúa đã nghĩ đến mỗi người. Người chọn ta không phải vì ta xứng đáng, nhưng vì Người yêu thương. Người đặt ta trong kế hoạch yêu thương trước thánh nhan Người để trở nên tinh tuyền và thánh thiện. Mỗi cuộc đời là một hành trình được bao phủ bởi ánh nhìn trìu mến của Vị Vua đã yêu ta từ muôn đời.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

Vương quyền của Đức Kitô, Thánh Tử của Chúa Cha chí ái, không phải là quyền lực xử phạt, nhưng là quyền lực đỡ nâng. Người không tuyển chọn dân để trở thành nô lệ trong cung điện, nhưng để trở thành con trong gia đình Thiên Chúa. Vinh quang của Người được thể hiện không phải khi con người quỳ gối sợ sệt, nhưng khi họ đứng lên với phẩm giá của người con được yêu thương.

Trong Chúa Giêsu, nhờ máu Ngài đổ ra

chúng ta được cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Vị Vua của chúng ta không ngự trên ngai vàng, nhưng trên thập giá, vương miện của Ngài là gai, cờ hiệu của Ngài là tình yêu bị đâm thâu. Tất cả ân sủng mà Ngài mở ra chính là nhờ “máu”  của Ngài. Ngài không cai trị bằng bạo lực, nhưng bằng hiến tế. Ngài không thống trị bằng sức mạnh, nhưng bằng tình yêu tự hiến. Chính nhờ tình yêu đó mà chúng ta được thứ tha tội lỗi: mọi chặng đường lầm lạc, mọi vết thương hoen ố, mọi đêm dài thất vọng… tất cả đều được chữa lành trong trái tim của Vua Cứu Chuộc.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:

thiên ý này là kế hoạch yêu thương

Người đã định từ trước trong Đức Kitô.

Thiên ý nhiệm mầu ở đây là gì? Thánh Phaolô trả lời: đó là kế hoạch yêu thương. Nhiều khi cuộc sống đưa đẩy ta vào khúc quanh đầy bóng tối. Ta không hiểu vì sao mình đau khổ, vì sao thế giới đầy bất công, vì sao những người ta yêu ra đi… Thưa, Thiên Chúa có một kế hoạch. Đó là kế hoạch yêu thương. Đỉnh cao của kế hoạch ấy là:

quy tụ muôn loài trong trời đất

dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.

Trong thế giới đầy xung đột, chiến tranh, chia rẽ gia đình và cộng đoàn, Chúa Giêsu làm Vua nhắc ta rằng: Không có hiệp nhất thật nếu không đặt Đức Kitô ở trung tâm.

Mừng Đức Kitô - Vua Vũ Trụ, chúng ta được mời gọi bước theo Ngài.

– Nếu Ngài là Vua của sự thật,
chúng ta hãy sống chân thật.

– Nếu Ngài là Vua của tình yêu,
chúng ta hãy trở thành khí cụ của tình yêu.

– Nếu Ngài là Vua của bình an,
chúng ta hãy gieo bình an nơi mình hiện diện.

– Nếu Ngài là Vua của hiệp nhất,
chúng ta hãy quy tụ thay vì chia rẽ.

– Và nhất là, chúng ta hãy để Ngài trị vì trong chính tâm hồn chúng ta. Vì Nước Trời không bắt đầu từ những miền xa xôi, nhưng bắt đầu từ trái tim biết đặt Đức Kitô Giêsu lên trên hết.

Lạy Vua Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì đã chọn gọi chúng con từ muôn đời, đã cho chúng con được làm con trong gia đình của Chúa. Xin chữa lành những chia rẽ, những tổn thương, và những giới hạn nơi chúng con. Xin cho chúng con biết sống như những công dân của Nước Trời – sống chân thật, yêu thương, quảng đại và bình an. Để qua chúng con, thế giới nhận ra rằng: Chỉ mình Chúa mới là Vua đích thực của vũ trụ và của lòng người. Amen.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail