Tòa án của Sri Lanka công bố 15 án phạt đối với những người tổ chức các vụ thảm sát ngày Lễ Phục Sinh năm 2019
15 người bị kết án và 9 người được tuyên trắng án trong vụ khủng bố sáng ngày lễ Phục sinh năm 2019, tại Colombo thủ đô Sri Lanka khiến 279 người thiệt mạng tại ba nhà thờ và ba khách sạn.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong số những người bị kết án có Naufer Moulavi, nhà thuyết giáo Hồi giáo được cho là giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức các vụ tấn công.
Các phán quyết được Tòa Thượng thẩm Sri Lanka đưa ra hôm 22 tháng Chín vừa rồi, trong phiên xét xử được chờ đợi từ lâu đối với nhóm bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch các vụ tấn công khủng bố vào Chúa Nhật Phục sinh, ngày 21 tháng Tư năm 2019. Ngoài 279 người thiệt mạng còn có hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 45 công dân nước ngoài.
Các vụ nổ được phối hợp đồng thời, nhằm vào ba nhà thờ và ba khách sạn sang trọng. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Tất cả những kẻ đánh bom liều chết trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đều thiệt mạng trong các vụ nổ. Các nhà điều tra đã liên hệ những vụ tấn công với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Naufar Moulavi được xem là một trong những thành viên sáng lập National Towheed Jamaat (NTJ), một tổ chức Salafi-thánh chiến có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS).
Moulavi có quan hệ mật thiết với Muhammad Zahran, thủ lĩnh NTJ và là nhân vật tác chiến chủ chốt trong các vụ tấn công. Zahran đã chết trong các vụ tấn công khi thực hiện một vụ đánh bom liều chết. Hai người quen biết nhau từ đầu những năm 2000 và theo nhiều lời khai, Moulavi từng là người cố vấn của Zahran, đồng thời góp phần vào quá trình đào tạo tôn giáo của người này.
Năm 2006, hai người được cho là đã cùng thành lập một tổ chức tôn giáo tại Kattankudy, góp phần truyền bá các tư tưởng cực đoan trong giới trẻ. Đến năm 2016, ban lãnh đạo NTJ tiến gần hơn tới các hệ tư tưởng bạo lực của Nhà nước Hồi giáo. Moulavi bị bắt vào tháng Năm năm 2019 và kể từ đó - tức một tháng sau các vụ tấn công - vẫn bị giam giữ. Phán quyết hôm nay liên quan đến những nhóm đã trực tiếp tổ chức các vụ thảm sát. Đối với 15 người bị kết án, tòa án sẽ tiếp tục tuyên mức hình phạt tương ứng.
Tuy nhiên, phán quyết này đan xen với bối cảnh rộng lớn hơn về trách nhiệm trong các vụ thảm sát năm 2019 - vấn đề mà Giáo hội Công giáo Sri Lanka trong những năm qua đã mạnh mẽ đấu tranh nhằm đòi công lý. Trên thực tế, chính quyền Sri Lanka đã thừa nhận sự tồn tại của một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống tình báo và an ninh, khi những thông tin cảnh báo trước về khả năng xảy ra các vụ tấn công đã không được chia sẻ đầy đủ với các cơ quan có thẩm quyền.
Năm 2023, Tòa án Tối cao đã yêu cầu cựu Tổng thống Maithripala Sirisena trả hàng triệu rupee tiền bồi thường cho các nạn nhân, vì xác định ông phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót này. Ngoài ra, vào ngày 31 tháng Bảy vừa qua, cựu Tổng thanh tra Cảnh sát Pujith Jayasundara và cựu Thư ký Bộ Quốc phòng Hemasiri Fernando, những người bị xác định có lỗi do sơ suất vì đã không ngăn chặn các vụ tấn công, đã bị một tòa án khác ở Colombo tuyên án tử hình.
Giáo hội Công giáo Sri Lanka từ trước đến nay vẫn khẳng định rằng những người trực tiếp thực hiện các vụ tấn công đã được xác định không phải là những kẻ thực sự đứng sau vụ thảm sát, và Giáo hội tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ đầy đủ điều mà Giáo hội xem là một vụ việc tham nhũng có quy mô rộng hơn.
Đồng thời, Đức Hồng y Tổng giám mục Colombo Malcom Ranjith, khi bình luận về bản án nói trên, đã lên tiếng phản đối án tử hình, cho rằng hình phạt này là một sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với phẩm giá con người.
(Asia News 21-9-2026)
