Quán phát chẩn của các cha Đa Minh Ucraina giúp hàng trăm ngàn bữa ăn

Image by Alexandra_Koch from Pixabay

Quán phát chẩn do các cha Đa Minh phụ trách ở thành phố Kherson, miền nam Ucraina, trong năm qua, đã giúp hàng trăm ngàn bữa ăn nóng cho người nghèo. Hoạt động này được sự hỗ trợ tài chánh của Đức Thánh cha Phanxicô và sự phụ giúp của những người thiện chí liên kết với trung tâm Đa Minh ở thành phố Fastow.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan của Đài Vatican, truyền đi ngày 04 tháng Hai vừa qua, cô Marzena Michalowska, vốn thường đều đặn cung cấp những trợ giúp cần thiết cho Quán phát chẩn Đa Minh ở Kherson, cho biết nhiều khi mỗi ngày có đến một ngàn bữa ăn nóng được cung cấp, và nhiều khi cũng được chuyển tới những người già ốm.

Cô Michalowska, một người Ba Lan thiện nguyện đã phục vụ tại Ucraina từ khi chiến tranh bùng nổ với cuộc xâm lăng của Nga tại nước này, cho biết công trình cứu trợ ngày càng khó khăn, vì có sự mệt mỏi của dư luận đối với chiến tranh, cả về phía các nạn nhân cũng như những người hỗ trợ.

Kherson có khoảng 240.000 dân cư, bị Nga chiếm hồi đầu chiến tranh, nhưng đã rút khỏi đây từ tháng Mười Một năm 2022. Phần lớn những người dân còn lại tại đây là những người bệnh và người già yếu không biết chạy đi đâu để tị nạn. Chiến tranh tiếp tục kéo dài khiến nhiều người cảm thấy tuyệt vọng.

Cha Jaroslaw Krawiec, Bề trên Dòng Đa Minh tại Ucraina, nói: “Hồi đầu chiến tranh, nhiều người ở Ucraina nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ sớm chấm dứt và chẳng bao lâu họ có thể trở lại đời sống bình thường. Nhưng rất tiếc chiến tranh đã kéo dài hai năm rồi và tất cả chúng tôi đều mệt mỏi vì chiến tranh. Nhưng chúng tôi càng biết ơn những người từ Ba Lan và nhiều nước khác không quên và tiếp tục trợ giúp chúng tôi”.

Chính cha cũng thường mang đồ cứu trợ và cùng đi với những người thiện nguyện từ tu viện Đa Minh-Thánh Martino de Porres ở thành phố Fastow. Họ đến thành phố Kherson vừa sau khi thành này được giải phóng và nay họ tiếp tục công tác cứu trợ tại đây. Năm ngoái, các tu sĩ Đa Minh và những người thiện nguyện chi 100.000 đồng Ba Lan để cung cấp các bữa ăn nóng. Mỗi ngày, những người dân tại Kherson tiếp tục bị quân Nga ở bên kia sông Dnieper pháo kích. Họ đến quán phát chẩn này và biết là có thể được một bữa ăn nóng. Điều này rất quan trọng đặc biệt đối với những người già, người neo đơn và đau yếu.

Đức Thánh cha Phanxicô hỗ trợ quán ăn này qua Đức Hồng y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái của ngài. Năm ngoái, Đức Hồng y đã đến thăm Kherson vài ngày để đích thân biết nơi này và nhất là gặp gỡ những người cứu trợ cũng như những người nhận cứu trợ.

(Ekai.pl 4-2-2024)

Tags