Phó Thủ tướng Ucraina hy vọng Đức Thánh cha Lêô sẽ viếng thăm nước này

Phó Thủ tướng Ucraina, bà Iryna Vereshchuk, đã gặp Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir, cũng như báo Công giáo Avverire, Tương Lai, số ra ngày 20 tháng Chín vừa rồi, bà tin rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ viếng thăm Ucraina.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Bà đã cùng với Đại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, ông Andrii Yurash, gặp Đức Hồng y Zuppi tại Roma. Bà đã đưa 30 phụ nữ Ucraina có thân nhân bị giam giữ trong các nhà tù Nga đến gặp Đức Hồng y.
Trong cuộc gặp gỡ, bà Iryna đề cao vai trò nhân đạo của Tòa Thánh và gửi lời mời chính thức tới Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến thăm Kiev. Bà nói: “Đức Giáo hoàng là con người của hy vọng. Ucraina không muốn đầu hàng, nhưng muốn chấm dứt chiến tranh. Các danh sách tù binh đã được trình lên và thảo luận về những biện pháp có thể mà Tòa Thánh có thể thực hiện để giúp việc trả tự do. Chúng tôi chân thành cảm ơn Hồng y Zuppi vì lòng trắc ẩn, tình người cũng như và sự nâng đỡ mà ngài đã bày tỏ, đó là điều vô cùng quan trọng đối với Ucraina trong thời điểm thử thách này”.
Bà Phó thủ tướng Ucraina kể lại trên mạng truyền thông rằng: “Trong buổi trao đổi, các gia đình tù binh đã có cơ hội trực tiếp bày tỏ với Tòa Thánh nỗi đau, sự lo âu cũng như niềm hy vọng sớm đoàn tụ với người thân.”
Về khả năng hội nghị thượng đỉnh với ông Putin
Bà Iryna viết: “Tổng thống Zelensky muốn gặp mọi nhà lãnh đạo có thể giúp tạo bước ngoặt. Nhưng ông ấy không thể đến Nga - quốc gia mà ngày ngày ném bom lãnh thổ và dân thường của chúng tôi. Tuy nhiên, sự sẵn sàng đối thoại cho thấy Ucraina muốn chấm dứt chiến tranh. Người dân ủng hộ ông. Chúng tôi nói “có” với đàm phán, nhưng “không” chấp nhận đầu hàng. Ucraina thực sự muốn hòa bình, chiến đấu để có hòa bình.”
Về lời mời Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Kiev
Về lời mời Đức Giáo hoàng Lêô đến Ucraina, bà Phó Thủ tướng Ucraina viết: “Chúng tôi chắc chắn đang chờ Đức Giáo hoàng tại Ucraina. Ngài là con người của hy vọng, biết gần gũi những người đau khổ và thể hiện lòng thương xót. Chúng tôi muốn cùng quy tụ quanh Đức Thánh cha, như từng diễn ra với Thánh Gioan Phaolô II năm 2001. Khi đó, tôi còn là sinh viên sĩ quan, và đã tận mắt chứng kiến hàng triệu người Ucraina cùng Đức Thánh cha trong một sự kiện phi thường. Giờ đây, đất nước tôi đặt niềm tin nơi Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Cảm ơn ngài vì những lời kêu gọi hòa bình và nỗ lực của ngài.”
Về vai trò nhân đạo của Tòa Thánh
Về vai trò nhân đạo của Tòa Thánh, bà Iryna viết: “Tôi tin chắc Vatican đã và sẽ tiếp tục giữ vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực nhân đạo. Đức Hồng y Zuppi đã lắng nghe các gia đình tù binh và hứa sẽ làm mọi điều có thể. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường nỗ lực quốc tế. Tiếng nói của Giáo hội là không thể thiếu. Ngay từ những ngày đầu chiến tranh, tôi đã tham gia việc trao đổi tù binh và đã chứng kiến những đứa trẻ, dân thường và binh sĩ đầu tiên được trở về - đó là những cảm xúc không thể diễn tả. Tôi đã kể với Đức Hồng y Zuppi rằng gia đình tôi sống theo khẩu hiệu Dòng Biển Đức “Ora et labora - Cầu nguyện và lao động”. Trong những năm chiến tranh này, cả dân tộc Ucraina đã biến nó thành “Cầu nguyện và chiến đấu”.”
(Sir, Avvenire 20-9-2025)
Trực tiếp
